Thứ năm, 25/06/2026,


Đợi chờ (Bùi Lâm Bằng) (05/10/2011) 

 

ĐỢI CHỜ

 

 

 

Bùi Lâm Bằng

 

Áo phin, cửa liếp khép hờ

Vô tình, cơn gió đập vờ... lại thôi

Soi gương, má lúm một thời

Mấy nhành hoa sắp lại rồi, quay ngang...

Hay là người ấy không sang

Hay là...

Lòng chị ngổn ngang bồn chồn

Đi qua cái tuổi trăng tròn

Đi qua cả cái tuổi mòn mắt ai

Bởi nhiều ghìm nén thở dài

Cho bây giờ... 

Lọn tóc mai...

Bẽ bàng...

Hay là người ấy không sang

Bồn chồn, mà chẳng biết làm việc chi

Mấy lần gió đẩy liếp che

Mấy lần lòng chị thoáng nghe rộn ràng

Nhưng rồi người vẫn chưa sang...

 

1993

 

B.L.B

 

____________________

Liên hệ Bùi Lâm Bằng (TC Văn nghệ Xứ Thanh)

25 - Cửa Tả, thành phố Thanh Hóa

ĐT: 0983.750.751; mail: lambangvnxt@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Hạ Uyên - ngohauyenCB@yahoo.com -  - Cần Thơ  (Ngày 08/10/2011 22:27:47)

Bởi nhiều ghìm nén thờ dài..
Cho bây giờ lọn tóc mai bẽ bàng...!"
Đợi chờ, chờ đợi...suốt một thời con gái...nhưng mà người ấy nơi đâu???
Xin viết cùng Bùi Lâm Bằng

CHỜ MÃI
Chờ em tôi đứng góc đa.
Để thành chú Cuội xót xa nhớ về.
Gió ru chợt tỉnh cơn mê
Cung Hằng còn nhớ lời thề năm xưa.?
N.H.U

  Bùi Lâm Bằng - lambangvnxt@yahoo.com.vn - 0983.750.751 - TC Văn nghệ Xứ Thanh  (Ngày 07/10/2011 19:39:51)

Cảm ơn bác Lê Đình Phiêu và bạn Lê Hằng đã đọc và cho nhận xét.
Kính mời vào xem tại: builambang.vnweblogs.com

  Nguyen Dinh Phieu.Do luong,Nghe an - nguyendinh.phieu@yahoo.com.vn - 0972 55 66 40 - CLB tho Luc bat Doan Thi Diem Hung Yen  (Ngày 06/10/2011 3:47:03)

Chao anh Bui Lam Bang
Canh doi bao noi dang cay doi voi nguoi phu nu.Co mot Duyen phan do giang ,lo lang sau day gui anh doc cho biet:

TIM ANH

Xứ mình lắm nắng, nhiều mưa
Vườn cam chín mọng, khế chua trĩu cành
Chiều nay trời thu trong xanh
Bến xưa Em đứng, đợi Anh trở về
Bướm vàng vẫn dỡn bờ đê
Đàn cò nay lại bay về nơi đâu?
“Kiếp người như nước qua cầu”
Chỉ trong nháy mắt lạc nhau cả đời
Đầu ghềnh nơi ấy tiễn Người
Bây giờ Em vẫn đang ngồi đợi Anh
Một Người một bóng mong manh
In nhòe trên vạt cỏ xanh cuối làng
Mây lang thang, Người lang thang
Anh đâu trong cõi thiên đàng, trần gian?
Mây lang thang, Người lang thang
Anh đâu trong cõi thiên đàng, trần gian?
Mắt Em nhòa lệ đầy tràn
66 năm ấy ngút ngàn nhớ thương.
Mùa Thu, Điên biên 27-07-2011



 

  Lê Hằng - lethihangminh@yahoo.com.vn - 01687001268 - Đông Yên -Quốc Oai - Hà Nội  (Ngày 05/10/2011 21:14:20)

Đọc bài thơ của nhà thơ Bùi Lâm Bằng, tôi cảm thấy xót xa, thương cảm cho phận má đào chờ đợi mỏi mòn...Cảm ơn nhà thơ đã cho tôi thưởng thức một bài thơ hay. Xin chúc nhà thơ mạnh khoẻ và hạnh phúc. Xin có đôi lời chia sẻ cùng nhà thơ:
Ngõ nhỏ chiều đông
Một sớm thu ngõ nhỏ tiễn người đi
Bụi tre già nghẹn ngào lời luyến tiếc
Mái tranh gầy gió đìu hiu li biệt
Bức mành thưa lưu luyến ánh mắt buồn
Ngõ nhỏ chờ biết mấy mùa thu sang
Hoa cúc dại nở vàng mấy bận
Khóm tre già đã bao lần thay lá
Bên hiên nhà ánh mắt vẫn chờ trông
Người đi xa - Xa mãi thấy nao lòng
Ngõ nhỏ buồn tái tê chiều lạnh giá
Xuân đã tàn sắc hoa hồng phai nhạt
Âm thầm chờ - Nỗi nhớ quyện tháng năm
Đêm đông tàn - Thuyền lặng lẽ sang sông
Mùa thu vàng mắt ai nhoà lệ đắng
Tình còn đâu khi hoàng hôn nhạt nắng
Anh trở về - Ngõ nhỏ vắng người xưa.
Lê Hằng

Các bài khác: