Thứ năm, 25/06/2026,


Dốc mộng (Thục Nguyên) (05/10/2011) 
DỐC MỘNG


Thục Nguyên
 
(Tưởng nhớ nhà thơ Hàn Mạc Tử)
 
Chạm chân lên đỉnh ghềnh mây
Thấm hương Bầu Đá(*) ngất ngây tình Hàn.
Đồi xưa dốc đẫm trăng vàng
Mộng Cầm ơi biết giờ nàng nơi đâu.
 
Hàn từ thăm thẳm xanh sâu
Hanh hao khát vọng bạc đầu như em.
Tình thơ xưa ngỡ đảo điên
Lắng trong cõi tỉnh tìm quên một người.
 
Hàn từ đá lạnh ven đồi
Bên trăng ngun ngút nhớ thời xuân qua.
Hồn thơ quyện lối sương pha
Tan trên dốc mộng đêm xa nhạt mờ.
 
Hàn từ linh mộng đợi chờ
Câu thơ xưa vẫn thẫn thờ gió trăng.
Yêu thương vỡ vụn còn ngân
Theo trăng vọng giữa thế nhân hẹn tình.
 
Chạm thơ vào cõi vô hình
Tâm hương lan tỏa ân tình vào nhau.
Hàn ơi nuốt xuống niềm đau
Cho tình đôi lứa ngày sau vuông tròn.
 
T.N
 

*Ảnh minh hoạ: Tác giả

_________________
Tác giả Thục Nguyên
Điện thọai: 0909344120
Email:
thucnguyen21@hotmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 17/10/2011 13:02:02)

Thục Nguyên cảm ơn chia sẻ của Trọng Phương.

Thục Nguyên.

  Dong trong phuong - tphuong042003@gmail.com - 0937147937 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 12/10/2011 9:57:59)

Cảm ơn Thục Nguyên
Đọc bài thơ " Dốc Mộng" tôi rất xúc động.

Thân Trọng
Mr. Trọng Phương

  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 10/10/2011 10:11:15)

Cảm ơn Mai Trinh đã ghé thăm và nói thay lời cho Hàn Mạc Tử.
Tất cả rồi sẽ trôi đi, chỉ có yêu thương ở lại. Chúng ta hãy gợi mở để yêu thương mãi lấp lánh trong nhau.
Mai về với một ta thôi
Là tan ước hẹn là trôi ngậm ngùi.
Yêu thương lấp lánh tim người
Theo năm tháng mãi rạng ngời trong nhau.
(Thục Nguyên tặng Mai Trinh)


 

  Lê Mai Trinh - maitrinh_dong@yahoo.com.vn - 01212242068 - Thành phố Biên Hòa  (Ngày 10/10/2011 1:41:50)

Hàn Mạc Tử dù đã bên kia thế giới nhưng sẻ rất ấm lòng ,hạnh phúc biết bao,khi ở cõi trần này Thục Nguyên đã dành tất cả chân tình,trân trọng,thương tiếc,tưởng nhớ trong bài Dốc Mộng,Thục Nguyen gặp Hàn Mạc Tử hôm nay nhưng tình như đã ngản xưa...
Bài thơ xúc động quá...chân tình Thuc Nguyên dành cho Hàn Mạc Tử thật thiêng liêng và cao quí...

  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Tp. Hồ Chí Minh  (Ngày 09/10/2011 21:40:43)

Cảm ơn những đồng cảm của Lan Chi…
Thục Nguyên cầu xin Hàn Mạc Tử linh thiêng, phù hộ cho những đôi lứa yêu nhau một đời hạnh phúc.
 

  Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com.vn - 08 62703219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 09/10/2011 19:43:12)

Bên kia cát bụi có lẽ Thi nhân Hàn Mặc Tử cũng mỉm cười và thầm thì trong cõi hư hao lời cảm ơn tác giả THỤC NGUYÊN đã có bài thơ tưởng nhớ Người day dứt.
Lan Chi

  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Tp. Hồ Chí Minh  (Ngày 09/10/2011 18:41:05)

Cảm ơn chia sẻ của Linh Thy…
Thục Nguyên xin được lại cảm…

Người về Ghềnh Ráng chiều xưa
Nghe thơ Hàn vọng trong mưa gió đời.
Bàng hoàng nắng lịm ven đồi
Hồn đêm thao thức ngậm ngùi tình ai.

Người về thuở ấy trăng phai
Biển ru sóng bạc phôi thai nỗi buồn.
Nghẹn ngào thơ lặng mưa tuôn
Mai xa nhớ gió trăng hờn đêm nao.

(Thục Nguyên tặng Linh Thy)

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 08/10/2011 22:00:41)

Đồng cảm cùng Thục Nguyên . Xin gửi chút hương lòng đến nhà thơ Hàn Mặc Tử.
ĐÊM NGHE THƠ HÀN

Ta về Ghềnh Ráng chiều nay.
Để nghe lại khúc tình say của Hàn.
Xuân vân sóng biển ngập tràn
Phương Mai lại nhớ bàng hoàng ngày xưa
Nghẹn ngào lời thơ trong mưa
Vẳng đâu đây tiếng trúc thưa thuở nào
Vườn ai mướt quá ! xanh sao?
Chữ diền duyên dáng biết bao nhiêu tình.!
Dốc Đá đón sóng bình minh.
Hồn thơ còn nặng chút tình quên đau.!!!
Linh Thy

  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Tp. Hồ Chí Minh  (Ngày 06/10/2011 15:59:16)

Thục Nguyên cảm ơn Nguyễn Lam Châu đã ghé thăm và để lại đôi dòng, đồng cảm với bài thơ Dốc mộng.

  Nguyễn Lam Châu - tapchivietvan@gmail.com - 0988257824 - Ủy viên Ban biên tập Tạp chí Viết văn - Khoa Sáng tác - Lý luận và Phê bình văn học - ĐH Văn hóa Hà Nội  (Ngày 06/10/2011 12:43:43)

 Bài thơ là nén tâm nhang thơm tưởng nhớ hương hồn Hàn Mặc Tử thi nhân!

Các bài khác: