 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 08/10/2011 18:48:41)
LỜI CÁM ƠN CHÂN THÀNH
Cám ơn Lục Bát chấm com!
Tình thơ năm tháng mãi còn tươi xanh.
Tình thơ, người quyện mà thành...
Tình đời gìn giữ trong lành hồn quê.
Thầy Bá Hoà... chúc vọng về...
Võng đời nghiêng ngả... lời thề còn đây!
Thầy Đức Tuỳ... chúc mê say,
Công trình cùng với thơ này hay hơn.
Dây mơ rế má vẫn còn...
Khắc Kình... vẫn giữ lòng son cùng ngành!
Hà Đức Ái... gửi lòng thành,
Nhớ thầy... trong tập thơ anh năm nào.
Thanh Liêm... san sẻ gửi trao,
Bài TRI ÂN chứa đựng bao vui buồn.
Quỳnh Trâm... toả sáng hoàng hôn,
Mong tim đằm thắm yêu thương thật đầy.
Cao Trần Nguyên... có thơ đây,
Chúc... đò ngang biết đến ngày nào thôi!
Phạm Minh Giắng... chúc thật vui,
Bốn câu thơ chứa tình đời chứa chan.
Ngô Nguyễn... bay vào nhân gian,
Rủ nhau vượt thác lên ngàn... thơ theo.
Tiến Bình... gửi bạn thân yêu,
Mong trình lục bát thơ nhiều thơ hay.
Phạm Văn Tự... doạ trời đày,
Làm thơ là chuốc khổ ngay vào người!
Đăng Cương Lăng... chúc cả đời...
Vần thơ sáu tám... đất trời giăng tơ.
Chử Thu Hằng... chúc trẻ ra,
Già rồi lại trẻ... có mà khổ thôi!
Nguyễn Thanh Tuyên... chúc muôn nơi...
Niềm thương mến dẫu xa xôi vẫn gần.
Vũ Tuấn Anh... chúc anh Tuân,
Già rồi mà vẫn thanh xuân tâm hồn!
Hoàng Anh... chúc khoẻ vui hơn,
Bạn thơ kết nối... vẫn còn thơ hay.
Dung Vân... lời ít thế này?
Tù và vác... sáng tác hay trao đời!
Trần Quê... hoạ, chẳng đủ lời...
Cám ơn! cố trẻ... dâng đời mộng mơ.
Lê Minh Dung... hạt vu vơ...
Bao năm tháng để bây giờ... cho em!
Có còn thi hữu chúc thêm?
Cám ơn tình bạn xây nên tình đời!
Trần Mạnh Tuân
 Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh
(Ngày 08/10/2011 17:19:11)
Chúc mừng "ngày này" đến Thầy Trần Mạnh Tuân nhé!
Cái ngày... "hạt cát" vu vơ
Lọt lòng mẹ để bây giờ... thành ta
Tháng năm... qua để ta là
Một hồn thơ, một vườn hoa... dâng đời!
Happy Birthday to U!
 TranQue - quetrana76@yahoo.com - - HN
(Ngày 07/10/2011 10:44:53)
Họa “Ngày này”
Ngày này, thuở ấy, năm xưa…
Hỏi là ai biết giọt mưa giữa trời
Mưa đem dịu mát cho đời
Đổ về sông lạch thuận khơi thêm dòng
Long đong! Kiếp số long đong
Sinh ra nào đã chồi hồng búp non
Cỏn con! Bao chuyện cỏn còn
Vương tâm tư, phận héo hon mỗi chiều
Lao tâm khổ tứ đã nhiều
Ngay nay… ông Giáo có điều ông mong
Ngày nay…lòng đã an lòng
Ngày nay… tâm đã lắng dòng tâm thơ
Biết là còn lắm mộng mơ
Vẫn còn ao ước “bến bờ tình ta”
Giáo già tâm chẳng có già
Câu thơ cứ để ngái xa với người.
TranQue
 Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - Thành phố Hồ Chí Minh
(Ngày 05/10/2011 22:39:11)
Chúc mừng sinh nhật BTV Trần Mạnh Tuân thêm bài thơ mới vui khỏe và có nhiều sáng tác mới hay.
 hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre
(Ngày 05/10/2011 21:52:03)
Nhân ngày sinh nhật thầy Trần Mạnh Tuân .Linh Thy xin kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe và thêm nhiều áng thơ hay.
MỪNG SINH NHẬT THẦY
Hôm nay mừng sinh nhật thầy.
Chúc thầy thêm một tuổi đầy cao niên
Bạn thơ khắp cả trăm miền
Lời thơ kính tặng triền miên ...nối vần./.
Linh Thy (BT)
 Vũ Tuấn Anh - nguoilamcam26@yahoo.com.vn - 0438751527 - Long Biên- Hà Nội
(Ngày 05/10/2011 21:27:17)
Chúc mừng sinh nhật anh Tuân
Thu rồi mà vẫn như xuân bời bời
Vụng về chỉ có mấy lời
Mong anh dâng tặng cuộc đời nhiều hơn
 Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng
(Ngày 05/10/2011 19:25:40)
CHÚC MỪNG PGS TS TRẦN MẠNH TUÂN
Chân thành, nhân hậu...nhủ lòng
Trời buông hạt ngọc sáng trong cõi người
Nhịp cầu kết nối muôn nơi
Niềm thương mến dẫu xa xôi thấy gần
Chúc mừng sinh nhật thầy Tuân
Xa xôi gửi gắm tình thân bạn bè
Xin Nâng ly khát vọng...nghe
N.T.T - H P
 Chử Thu Hằng. - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây. Ba Đình. HN
(Ngày 05/10/2011 19:03:18)
Chúc Thầy sinh nhật trẻ ra
Nhiều fan hâm mộ, nhiều hoa chúc mừng
Niềm vui đọng mãi trong lòng
Tình thơ ấm áp ta cùng sẻ chia...
 Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ Nông nghiệp và PTNT
(Ngày 05/10/2011 18:12:40)
Đặng Cương Lăng chúc mừng sinh nhật thầy Trần Mạnh Tuân
Xin gửi tới thi sỹ Trần Mạnh Tuân một vài câu thơ vui:
Sông sâu lắm gió,lắm mưa
Thầy ơi! vững lái sớm trưa con đò
Biết bao nhiêu những ước mơ
Mà thầy thắp sáng bến bờ tương lai.
Bên ngoài cửa lớp ngày mai
Thầy tôi dây quấn thương hoài câu thơ
Tìm về luc bát nơi mô
Vần thơ sáu, tám giăng tơ suốt đời.
Đặng Cương Lăng
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 05/10/2011 14:02:52)
Nhân dịp sinh nhật thầy giáo Trần Mạnh Tuân xin chúc thầy luôn vui khoẻ,hạnh phúc,thành công...!Và có mấy vần nôm na tặng Thầy.
LÀM THẦY
Làm Thầy...chuốc khổ làm thơ !
Chữ chưa bán hết ? Còn lo nợ đời...
Hồn thơ bay bổng đất trời
Nước non nặng nghĩa sáng ngời Đức - Tâm.
Phạm Tự
 Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - 111, A6 , phố 8-3 , Hà Nội
(Ngày 05/10/2011 12:24:38)
THƠ MỪNG SINH NHẬT GIÁO SƯ - TIẾN SĨ - BBT THƠ TRẦN MẠNH TUÂN
Nhân Ngày sinh nhật Nhà thơ
Xin chúc sức khoẻ ,mộng mơ đời nhiều
Tri âm thi hữu thân yêu
Trình làng Lục Bát thêm nhiều , thêm hay
Tình thơ đằm thắm mê say
Biên tập thơ cũng chắc tay , tinh tường
Giao lưu thân hữu bốn phương
Nâng Trang Lục Bát đậm hương , cao tầm !...
 Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung
(Ngày 05/10/2011 10:55:25)
Chúc mừng sinh nhật anh Trần Mạnh Tuân
xin có mấy vần thơ:
Ngày này tháng ấy năm xưa
Một sinh linh nhỏ say sưa chào đời
Một tiếng khóc, muôn tiếng cười
Cuộc đời rộng mở xanh tươi rạt rào...
Lộng trời gió thổi xôn xao
Thơ anh theo gió bay vào nhân gian
Cùng anh vượt thác lên ngàn
Cùng anh đắm đuối mênh mang tình người...
 Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình
(Ngày 05/10/2011 10:53:47)
Người tài năng, kẻ dại khùng
Đều vui được góp mặt cùng thế gian.
Hạt mưa hạt bụi sẽ tàn,
Chân thành, nhân hậu chứa chan mãi còn.
Chúc THẦY sinh nhật thật vui!
Phạm Minh Giắng
 Cao Trần Nguyênh - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh
(Ngày 05/10/2011 10:32:43)
"...Bao nhiêu năm tháng mới già?
Ngày này...hạnh phúc trong ta...Kiếp người!"
Có thơ dâng hiến cho đời
Chở đò đưa biết bao người sang sông,
Giữ gìn đạo lí cha ông
Với bạn thơ một tấm lòng yêu thơ.
Nhân sinh nhật nhà giáo - nhà thơ Trần Mạnh Tuân
Chúc anh mói sự tốt lành
Cao Trần Nguyên
 Quỳnh Trâm - quynhtram10.01@gmail.com - 03203892990 - Thành phố Hải Dương
(Ngày 05/10/2011 9:58:55)
CON ĐƯỜNG HOÀNG HÔN
Hôm nay sinh nhật mưa rơi
Mùa đông đến sớm, đất trời bâng khuâng
Cuộc đời thêm một chồi hồng
Vần thơ nhân ái, ước mong thật đầy
Trải qua bao nỗi đắng cay
Thăng trầm đã trải, vai gầy gió sương
Trái tim đằm thắm yêu thương
Mặt trời tỏa sáng con đường hoàng hôn.
5/10/2011
Quỳnh Trâm.
Kính chúc BTV - Thầy giáo Trần Mạnh Tuân sinh nhật hạnh phúc!
 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 05/10/2011 9:39:47)
Xin có vần thơ nhỏ chia sẻ cùng thầy giáo Trần Mạnh Tuân về bài thơ hay của thầy & xin chúc phúc thầy sinh nhật vui vẻ & hạnh phúc!
TRI ÂN
“Nên người chưa? Gắng đã nhiều?
Chân thành, nhân hậu… là điều ước mong
Vui buồn bao nỗi trong lòng
Ngày này… lắng lại từng dòng tâm thơ”
Các em là cả ước mơ
Có thầy dìu dắt tới bờ vinh quang
Thầy em trí tuệ, dịu dàng
Chuyến đò thầy lái, ơn mang suốt đời.
TTTL
 Hà đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 05/10/2011 9:35:47)
Trong đời ai cũng có một hoặc nhiều người Thầy, nghe Gia Đình Lục Bát chúc mừng ngày sinh nhật của Thầy giáo Trần Mạnh Tuân- Rất vui vì Hà Đức Ái cũng có những người Thầy khả kính. Xin được giao lưu với bài NHỚ THẦY trong tập thứ 5: VIÊN NGỌC TRAI ĐEN (NXB HNV 2009)
NHỚ THẦY
Kính tặng thầy giáo Cánh (lớp 1)
Tuổi hồng môi mắt ngây thơ
Vô tư hoa phượng, ngẩn ngơ ve sầu
Chữ Thầy gieo nở tâm sâu
Lời Thầy trầm ấm khởi đầu từ đây
Phấn bay khô khốc phổi Thầy
Bảng đen bạc phếch tháng ngày suy tư
Thầy lên bục giảng- ước mơ
Bao khuôn mặt sáng, đợi chờ lửa thiêng
Ấm lòng- sông chữ qua tim
Đưa đò cập bến- lim dim mắt hiền
Thỏa lòng nét viết tay tiên
Bài giảng chắt lọc trăm miền Thầy đi
Gánh chữ trĩu nặng lương tri
Thành người con mãi khắc ghi ơn Thầy.
Há Đức Ái
 Nguyễn Khắc Kình ( Khóa 7- Thủy lợi) - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - 17/4 ,Phố Ao Sen- Hà Đông -Hà Nội
(Ngày 05/10/2011 9:32:23)
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 59 của Trần Mạnh Tuân!Nguyễn Khắc Kình là Cựu Sinh viên_ Khóa 7 của Học viện Thủy lợi -Điện lực Đống Đa- Hà Nội đây,mình ra Trường thì khoác ba lô lên Hòa Bình công tác và sau đó về Quê Hà Đông làm thủy lợi...Cái ngành sông nước của chúng mình gắn bó với thiên nhiên nên nhiều người yêu thơ , làm thơ...Bài thơ viết về ngành nghề thủy lợi của mình " Tiếng trống và tiếng đàn bầu ở điếm canh đê"của mình được Giải nhất cuộc thi thơ Ngành Thủy lợi Việt Nam năm 1984 đấy...Mình cũng thích viết thơ Lục bát nên được Lục bát .com giới thiệu Tác giả hồi Tháng 6/2011 đấy Tuân ạ! Chắc là Thầy giáo bận công việc dạy học nên chưa xem?? Nhân sinh nhật của Tuân, mình viết tặng mấy câu thơ Lục bát nhé! Chúc bạn hạnh phúc và thành đạt !
TA CÙNG RỄ MÁ ,DÂY MƠ..?
Ngày này " Năm chín" năm xưa...
Trời vần vũ để rơi Mưa giữa Đời!
Để trần gian thêm Một người
Thêm một tiếng khóc, tiếng cười, tiếng thơ!...
Ta cùng rễ má, dây mơ
"Học viện Thủy Lợi" ngày xưa, chúng mình...
Ngày sinh, gửi chút tâm tình
Chúc Nhà giáo Sự tốt lành , thơ hay!...
Nguyễn Khắc Kình-Hà Đông- Hà Nội.
 Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ
(Ngày 05/10/2011 7:40:48)
Chúc mừng thầy giáo Trần Mạnh Tuân, thêm tuổi mới thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc! Xin tiếp nối dòng thơ của thầy:
"Ngày này... bao tháng năm xưa"
Thế gian thêm một nhà thơ ra đời
Thêm thầy dạy học giúp người
Thơ cùng kiến thức đầy vơi tháng ngày
Chúc thầy mãi mãi mê say
"Công trình" cùng với thơ hay càng nhiều
Nồng nàn một trái tim yêu
Dù cho năm tháng bao nhiêu... chẳng già!
NĐT
 Nguyễn Bá Hòa - xbahoa@yahoo.com - 0914041783 - Trường Đại học Quảng Nam
(Ngày 05/10/2011 7:26:57)
Nhân sinh nhật làn thứ 59 BTV Trần Mạnh Tuân, chúc thầy dồi dào sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. "Đã năm mươi chín mùa thu, võng đời nghiêng ngả lời ru vẫn nồng"
|