 Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916713618 - Gò Công Tiền Giang
(Ngày 05/10/2011 21:51:02)
Duyên An xin chân thành cảm ơn các tác giả đã vào chia sẽ với DA qua bài hạt muối:
Các tác giả
Nguyễn Thanh Tuyên - tg Phạm Văn Tự = thầy Nguyễn Đức Tùy = chị Trần Thị Lợi - chị Trần Thị Thanh Liêm - tg đứckưu
Cầu chúc mọi người được mọi điều như ý.
Duyên An
 Thái Tràng - thaitrangmla@yahoo.com.vn - 0938013858 - Cái Bè,Tiền Giang
(Ngày 05/10/2011 21:40:16)
Đôi dòng chia sẽ với anh DUYÊN AN
ĐỜI MUỐI- ĐỜI NGƯỜI
Gom cào...
từng vạt mồ hôi.
Hạt nắng trắng...
vun thành đồi con con.
Mặn mòi...
chặt dạ sắc son.
Đời xa...
muối mặn...
héo hon kiếp người.
 Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng
(Ngày 05/10/2011 20:31:20)
GỬI DUYÊN AN
Máu người mang vị mặn mòi
Từ biển-nắng-gió-mồi hôi... dãi dầu
Mòn vai, tóc gẫy, da nâu
Lòng người ai thấu, biển sâu hiểu mình
N.T.T - H P
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 05/10/2011 14:19:26)
NHỚ ĐỪNG QUÊN NI...
Nếu không có muối thì sao ?
Vị đời nhạt mãi...nao nao nỗi buồn
Có muối đời sẽ vui hơn
Chứa chan vị mặn - sắt son cay gừng
Nắng mưa...soi mặt phơi lưng
Nặng tình muối - biển...nhớ đừng quên ni !
Phạm Tự
 Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ
(Ngày 05/10/2011 6:08:37)
Đôi dòng cảm tác chia sẻ với tác giả Duyên An:
NGHĨA TÌNH HẠT MUỐI
Chắt chiu từ nước biển khơi
Thấm vào từng giọt mồ hôi của người
Trên tay hạt muối trắng ngời
Xôn xao gió biển, nắng trời nồng oi
Mặn mòi tình nghĩa cho đời
Gừng cay muối mặn, nhớ người diêm dân.
NĐT
 Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội
(Ngày 05/10/2011 5:43:01)
Xin viết tiếp cùng bạn đôi dòng nữa nhé:
( Nắng rơi, muối lắng. Cây đời nở hoa)
Gừng cay, muối mặn tình ta
Câu thơ lục bát quê nhà đắm say
Lời thơ chắp cánh ta bay
Có hương thơm, vị mặn cay muối, gừng
Trần Thị Lợi
 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 04/10/2011 21:40:08)
Xin có vài vần thơ nhỏ chia sẻ cùng nhà thơ Duyên An về bài thơ hay, đậm chất nhân văn, với những tình cảm sâu sắc giành cho quý vị diêm dân, thật đáng trân trọng!
VỮNG VÀNG ĐI LÊN
“Muối đẫm vào tận lòng người
Diêm dân cõng nắng, giữa trời chang chang
Áo hăng mùi, vải ố vàng
Tay cào từng vạt ô ngang, ụ tròn”
Ngay nay hết cảnh “sống mòn”,
Nhưng nghề làm muối hãy còn gian nan,
Với em nghị lực ngập tràn,
Cho dù gian khó, vững vàng đi lên!
TTTL
 đứckưu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong
(Ngày 04/10/2011 20:13:31)
Mình quê làm muối, hè năm 1962, rất vui đã viết:
Diêm trường nhuộm nắng tháng Năm
Trắng phau phau muối, muối nằm ngổn ngang
Qua đường lòng những xốn xang
Thăm em, mừng cả mùa màng quê ta.
Nay đọc thơ TH, mình man mác buồn.
Xin cùng chia sẻ:
Mỗi khi nghe bị lãng quên
Lòng thấy phát phiền, chẳng biết kêu ai
Hỏi mưa, mưa nói còn dài
Hỏi nước, nước bảo dẻo dai đợi chờ.
...
Tâm sự cùng mấy nhà thơ
Nhận được một tí... ỡm ờ rất hay.
Quay về hỏi mấy "vị đây"
Chao ôi việc này, còn đợi mấy ông.
...
Nhủ lòng, đừng hỏi tốn công.
...
(Một chút cho vui, mong thông cảm)
Đức Kưu
|