Thứ năm, 25/06/2026,


Hà Nội Thu và Em (Gió Phương Nam) (04/10/2011) 
HÀ NỘI THU VÀ EM


Gió Phương Nam
 
Chậm về mùa cốm khéo thơm
Heo may len mắt hồ…chơm chớm buồn

Em cầm ngọt mát hơi sương
Tay anh nghiêng cả con đường qua vai

Liễu che ngực gió trăng cài
Sóng sông Hồng khẽ liêu trai vỗ bờ

Em và Thu sẽ bơ vơ
Nếu như môi cốm quên chờ lá sen!

G.P.N

Mùa thu 2011
 

 

*Ảnh minh hoạ: Tác giả
_________________

Tác giả: Gió Phương Nam
ĐT: 0914 607 404
E-mail: diepvu30@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  giophuongnam - diepvu@yahoo.com.vn - 0914607404 - http://giophuongnam.vnweblogs.com  (Ngày 02/11/2011 21:07:02)

GPN kính chào các tác giả họa thơ. Trong thời gian qua GPN bận công việc nên đáp lễ chậm . Xin được thông cảm.
GPN xin cảm ơn tất cả các bài họa rất nồng nàn, thể hiện lòng cảm mến với GPN. Kính chúc quý tác giả và các bạn vào đọc, họa thơ GPN tràn đầy sức khỏe- hạnh phúc.
Trân trọng.
GPN

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - TP VũngTàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 06/10/2011 19:52:49)

Mùa thu gửi "gió Phương Nam"

Hương cốm

Tháng mười nắng tãi trên cây
Vầng trăng rót ánh trăng đầy mắt em
Cốm thơm hương bọc lá sen.
Chắt chiu hạt lúa quê em tháng mười.
Nghiêng vành nón mỏng thu rơi
Thảo thơm giọt nắng hong môi ngọt ngào
Khoảng trời riêng gió xanh xao
Tay anh nghiêng áp nhẹ vào vai em
Heo may gió lạnh tóc mềm
Sóng sông Hồng vỗ trọn đêm thu về.
5/10/2011

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 05/10/2011 10:59:53)

Bận quá hôm nay mới ngó đến bài anh thấy bài Hà Nội Thu Và em hay quá anh xin có đôi lời họa cho vui Kim Quyên nhé qua đây chúc em hạnh phúc trẻ mãi và thành đạt
HƯƠNG TRÀ SEN

Gọi mùa rơm nếp vàng thơm
gió thu thổi nhẹ...lòng mơn man buồn
rùng mình thoáng lạnh giọt sương
đời em nặng gánh tình trường mỏi vai
phòng thu cửa đóng then cài
sông thu liễu rủ cả hai bên bờ
một mình,một cảnh bơ vơ
trà thơm vị đượm nương nhờ hương sen
tháng 10/2011/Tâm Thanh họa

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005-097733026 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 05/10/2011 5:43:04)

THU
Bàng hoàng đã độ thu sang
Vường ai cúc đã nở vàng ngất ngây
Để cho bướn lượn, ong bay
Ô kìa trời trở heo may đầu mùa
Gió ơi dừng lại đừng lùa
Rơi vài chiếc lá đầu mùa , sao đang.
Ước gì cứ Gió Phương Nam
Cho cây xanh mãi rộn ràng tiếng chim

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - 111, A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 04/10/2011 22:34:33)


THU HÀ VỚI GIÓ PHƯONG NAM

Gió thơ đắm thắm Phương Nam
Thu đầy phương Bắc đang làm say men
Môi cốm đọng lá hương sen
Heo- may- em đã đang len mắt hồ

Liễu rèm mơ ngực nõn phô
Sông Hồng sóng cuộn nhấp nhô trăng cài
Diệu huyền vùng thẳm liêu trai
Thẫn thờ chờ khoác vai ai lối dài

Tặng em giọt mát sương mai
Nở bung cả nhị cả đài hiến dâng
Hạnh phúc em về tay nâng
Chớm buồn lại hoá thành vầng yêu thương

Hà Nội Thu em vấn vương
Lòng người Hà Nội cũng đương thẫn thờ
Thơ và em , em và thơ
Cả hai để cứ ngẩn ngơ ước nguyền !

  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 04/10/2011 20:26:24)

Gửi GPN :

RỤT RÈ TAY GIÓ MÔI TRĂNG

Ai cầm được ánh mắt em
Và bao hương cốm lên men dịt dằng

Riêng đôi bờ ngực tròn căng
Rụt rè tay gió môi trăng khẽ khàng

Mình đây cũng sẽ đa mang
Nếu như ánh mắt liếc sang .. phía này .

NTT

 

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 04/10/2011 18:34:58)


Gió Phương Nam vừa có bài thơ mới HÀ NỘI THU Và EM nói lên tâm trạng xa Hà Nội của Quyên từ Bạc Liêu- Đất Mũi nhớ hương cốm, lá sen...sóng sông Hồng...mắt hồ Gươm chớm buồn...thật là ấn tượng. Hà Đức Ái có bài THU VỀ trong tập thơ VIÊN NGỌC TRAI ĐEN (tập thứ 5 NXB Hội Nhà Văn 2009). Xin giao lưu cùng Gió Phương Nam và các bạn.

THU VỀ
Thu ơi ! thu quá mềm môi
Khéo ru để lá vàng rơi nghiêng chiều
Trong xanh một khoảng trời yêu
Gió vờn quyến rũ cánh diều bay cao
Đêm thu thăm thẳm ngàn sao
Trăng thu mê đắm...đậu vào mắt em.
Hà Đức Ái

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - văn bàn-Lào cai  (Ngày 04/10/2011 16:28:16)

Đồng cảm cùng T/giả:Gió phương Nam về mùa thu Hà nội.

NHỚ MÙA THU HÀ NỘI

Nhớ về Hà nội mùa thu
Thoảng mùi hương cốm bên hồ trăng nghiêng.
Lọt vào giấc ngủ trong đêm
Tiếng người rao cốm như quên đêm dài.

Lung linh ánh giọt sương mai
Bên chùm hoa sữa cùng ai? những ngày...
Tháng năm gió lộng,mây bay
Tình người nơi ấy hao gầy giọt sương.

Bao mùa thu dưới mái trường
Bên nhau đèn,sách tình thương mặn nồng.
Nỗi lòng gửi gió mênh mông
Chia ly hai ngả...tình không bến bờ.

Vậy mà cũng đã xa xưa
Bên em...Hà nội gió mưa hao gầy
Thoảng qua sương tóc đã bay
Mùa thu- Hà nội vơi đầy trong tôi.

Thành Huân
Ngày 04/10/2011.

 

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 04/10/2011 15:56:55)

Đọc "HÀ NỘI THU và EM "của G.P.N nghe một chút gì buồn man mác hương thu...Xin họa cùng bạn
GỬI GIÓ
Tinh mơ còn đọng hơi sương
Anh ra đi ,lại quen hương để dành
Chim chuyền qua mấy cành chanh
Bơ vơ một cõi cũng đành bơ vơ
Để chừ sót lại vần thơ.
Gửi theo gió chướng mà chờ cố nhân..!
Linh Thy

  Lý Nguyên Liên ( NKK) - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - Số 17, Ngõ 4, Phố Ao Sen- Hà đông - Hà Nội  (Ngày 04/10/2011 15:37:18)

Lại được đọc những vần thơ rất đằm thắm của Ngô Kim Quyên(Phương Nam)..Làm trong ngành y mà viết thơ hay thế thì có lẽ là Phương Nam được người bệnh yêu quý lắm nhỉ? Hay ít ra người thầy thuốc ấy cũng dành cho các bệnh nhân sự chăm sóc dịu dàng, tâm lý ...để nhanh khỏi bệnh??Mình làm trong ngành kỹ thuật nhưng cũng thích làm thơ, nhất là thơ Lục bát, xin chia sẻ với tác giả thơ :" Hà Nội Thu và Em"," Hoa trinh nữ"... vài vần lục bát nhé!

Bông cúc muộn và mùa đông?

Cuối thu cốm có còn THƠM?
Đông về khóe mắt ai ...rơm rớm BUỒN

Anh qua lối cỏ lạnh SƯƠNG
Nón Em nghiêng cả con đường qua VAI?

Tóc mây xõa ánh trăng CÀI
Hồng Hà thấp thoáng bóng ai bên BỜ?...

Đông về...Thu sẽ bơ VƠ
Thương bông cúc muộn mong chờ..."ngó" SEN!


Tặng : Ngô Kim Quyên-(Lý Nguyên Liên- Hà Đông- Hà Nội)

 

Các bài khác: