Thứ năm, 25/06/2026,


Tình xưa (Hồng Vân) (04/10/2011) 
TÌNH XƯA
 
 
Hồng Vân
 
 
Biết nhau từ thuở trăng tròn
Hẹn hò cỏ dẹp đã mòn lối em
Con đường, xe đạp… nên quen
Đón đưa cha mẹ và em những ngày.
 
Anh từ xa… đã vào đây
Gặp nhau ôn lại những ngày ấu thơ
Bao năm đợi… bấy tháng chờ
Ba mươi năm lẻ… bây giờ gặp nhau.
 
Tình xưa gặp lại Vũng Tàu
Nơi anh hẹn lẫn với màu tên em
Hồng Vân đấy… thắm đằm thêm
Mắt huyền lóng lánh, giọng êm đây rồi
 
Ngày xưa… cười nói mãi thôi
Kể sao hết những chuyện hồi trẻ thơ
Bao năm vẫn đợi vẫn chờ?
Ba mươi năm lẻ… ngày giờ nhớ nhau.
 
Khói sương đã nhuốm mái đầu
Trong nhau vẫn giữ một màu tóc xanh.
 
H.V
 
 
__________________________
Tác giả Hồng Vân
Ba Cu, Phường 3, TP Vũng Tàu
Email: hongvanvt1981@yahoo.com.vn
 
 
Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
 Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Đức Năm - doducnam44@yahoo.com.vn - 0988262013 - Lâm thao - Phú thọ  (Ngày 05/10/2011 11:40:35)

Hông Vân thân mến .Đoc bài tinh xưa của bạn tôi liên tưởng tới bài tình xưa của tôi xin gửi bạn tham khảo nhé
TÌNH XƯA

Ước gì quên tuổi sáu lăm
Để ta nhớ tuổi trăng rằm ngày xưa
Nhớ ngày còn lắm mộng mơ
Nhớ tình yêu tuổi học trò viển vông
Bao nhiêu cái có mà không
Bao nhiêu cái ước cái mong đợi chờ
Nhớ khi trăng tở trăng mờ
Nhớ khi sóng vỗ thưyền xô đáy lòng
Người ơi người có nhớ không?
Bao lần trhuyền dạt chung dòng cùng ta
Trách thuyền không tránh mưa sa
Trách giông bão tố tách ra đôi dòng
Để cho ta phải chờ mong
Để cho người phải chờ trông mỏi mòn
Đã xa cái tuổi trăng tròn
Răng long đầu bạc vẫn còn ngẩn ngơ
Gặp nhau ta vẫn sững sờ
Muốn cùng trở lại tuổi thơ ngày nào...

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 04/10/2011 16:39:50)

Đọc "TÌNH XƯA" của N.T.H.Vân. Hà Phương nghe nhơ nhớ một mối tình học trò..mà đã 40 mùa phượng qua..! Cám ơn bạn rất nhiều.
TÌNH XƯA
Về đây từ thuở trăng tròn.
Con đường Khánh Hậu đã mòn lối xưa..!
Bốn mươi năm lẻ vẫn chưa
Bốn mươi mùa phượng nắng mưa đỗi dời
Bốn mươi xuân nửa trên đời..
Ta còn hò hẹn cả trời đầy sao..
Dù nay tóc có phai màu
Tình xưa vẫn đẹp như bao xuân nào..!?
Hà Phương
( Thân thương về SPLA 1970-20111)

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 04/10/2011 11:40:30)

Ai cũng có kỷ niệm về tình xưa. Nhân đọc bài TÌNH XƯA của bạn, tôi rất đồng cảm-Tôi cũng đã có một số bài viết về đề tài này, nhưng chỉ có một bài theo thể lục bát. Trước khi hoạ cùng bạn theo thể lục bát, tôi đưa một bài theo thể thơ khác

TÌNH XƯA,CHỐN CŨ

Anh với em về thăm chốn cũ
Cỏ cây đã phủ kín nơi ngồi
Ao quê nguyên đó, mùa sen nở
Cánh lá xanh, em tủm tỉm cười.

Gío lùa mái tóc phau phau trắng
Nhớ chuyện ngày xưa kỷ niệm khờ
Mãi nghe "ứ ự", anh ngồi lặng
Để hờn đôi mắt biếc đung đưa.

Chỉ ao sen lá lay trong gió
Em bảo: tình xưa...hạt mưa rào
Ngu ngơ xối xả rơi trên lá
Óng ánh tròn trơn tuột xuống ao.

Bốn mắt buồn thầm hẹn kiếp sau.

6/2011

CHIỀU THU.

Chiều thu giăng kín heo may
Đồi sim hiu hắt, lắt lay bóng người
Lờ đờ nhìn đám mây trôi
Để tình phiêu bạt phương trời nào đây?

Gom dồn nắng nhạt cuối ngày
Vo tròn gửi mảnh trăng gầy đầu non
Tình xưa năm tháng hao mòn
Mà chiều thu đến lòng còn tương tư!

Thu-2010

Nguyễn Quốc Dân

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 04/10/2011 9:18:45)

BẾN MƠ...

Tình xưa đánh thức trái tim
Thả hồn mây gió đi tìm mộng mơ
Đời đâu hiểu được tình ngờ
Người xưa nương bóng bến bờ xa xăm...

Tim đau lệ nhỏ xót thầm !
Trách hoài ngày ấy nhà gần ngõ xa
Bây giờ xuân héo tàn hoa
Còn chi mơ mộng...thế là tình không !

Thương thân phận bạc má hồng
Mộng xưa day dứt...gửi lòng bến mơ !?

Phạm Tự 
 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 04/10/2011 6:45:54)

ĐỦ... XƯA?

Ba mươi năm lẻ... đủ xưa?
Bấy nhiêu ngày tháng nắng mưa vẫn còn.
Đúng là một tấm tình son!
Vẫn xanh... mặc những phai mòn thời gian.

Gặp rồi...lòng chẳng nát tan!
Một miền kí ức hồng nhan vẫn đầy.
Vũng Tàu gặp lại nơi đây...
Bà ơi! Còn nhớ những ngày ấu thơ?

Gặp nhau sau tháng năm chờ...
Nếu bên nhau, đã chắc giờ... còn yêu?

TMT

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 04/10/2011 5:15:22)


Đọc bài thơ TÌNH XƯA của HỒNG VÂN đã gợi cho HÀ ĐỨC ÁI một thời yêu...đầy tâm trạng. Năm 2005 HĐA xuất bản tập thơ ÁNH MẮT(NXB:VĂN NGHỆ)95 bài TỨ TUYỆT có 2 bài: TÌNH XƯA và TÌNH CHỜ gửi tới giao lưu, chia sẻ cùng HỒNG VÂN và các bạn.

TÌNH XƯA

Con đò đậu bến sông xưa
Nhớ nhau một thuở đón đưa đợi chờ
Tình xưa như một giấc mơ
Gặp người năm ấy ngẩn ngơ...con đường.

Đà Lạt 2004

TÌNH CHỜ
Tặng: VD

Cô Giang(1) gửi trọn nỗi niềm
Cửa buông Dạ Lý khép viền hoa thưa
Trao nhau môi mắt đêm mưa
Chia tay nuối tiếc, đò đưa...tình chờ.

Đà Lạt 2004

(1)Cô Giang là một đường phố của Đà Lạt.

Hà Đức Ái

Các bài khác: