UỐNG RƯỢU CẦN Ở BẢN LAI
Tặng Lê Minh Tâm
.jpg)
Nguyễn Trọng Liên
Đầu thung trăng đã thượng tuần
Mấy “cha” lính uống rượu cần với nhau.
Hăng hăng vốc lá ngàn sâu
Ủ nên men ngọt, chuốt đau đêm dài.
Vít cần, thột bước chân gai
Rượu vơi, vắt ngọn suối dài trong sương.
Bìa khe mấy chú ễnh ương
Om sòm một khúc vô thường cuối thu.
Bản Lai nối dặm thành Hồ
Eo Lê say những vần thơ núi rừng.
16-9-2011
N.T.L
_____________________________
Tác giả Nguyễn Trọng Liên, ĐT: 090 4130 465
Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa
Địa chỉ: 02- Ngõ Tiền Phương, Đội Cung, TP Thanh Hóa
Email: nguyentronglien2000@yahoo.com