HẸN CHI
Phạm Lam
Thôi nào hò hẹn làm chi
Nỗi buồn sông bể từ khi cội nguồn
Đôi tà đã chạm vô thường
Cần chi mảnh giáp vá lời bể sông.
Hẹn chi một nhánh sầu đông
Nhớ người xin chớ đơm bông trái mùa
Thời công nghiệp ai thêu thùa?
Rỗi hơi ai nhớ những mùa vô tư?
Hẹn chi cái thưở mù u
Bướm vàng bay giữa phù du chợ trời
Lạc mùa hoa cũng tả tơi
Nào mong hạnh ngộ giữa đời đục trong
Hẹn chi đau đáu đôi dòng
Cho thơ say giữa muôn lòng nhân gian.
P.L
30/9/2011
_______________
Tác giả: Phạm Lam
Báo Dân tộc và phát triển
ĐT: 0163 805 6108
E-mail: phamlamtk@yahoo.com.vn