Thứ năm, 25/06/2026,


Bốn mùa (Thái Tràng) (02/10/2011) 

BỐN MÙA



Thái Tràng

Thời gian… một chiếc đu quay.
Đời người lắt lẻo…
lồng xoay bốn mùa.

Mặt trời chắc cũng thích đùa .
Xuân đôn đáo chảy…
bờ dừa nghiêng râm.
Choàng vai hoa cỏ sương đầm
Ngọn cau xòe lửa…
xanh thầm thì quê.

Canh hè mo kéo tiếng ve
Ngày lia tia chớp…
mắt nhòe bình yên…

Thu gầy…
ngâu mỏng mảnh duyên.
Hồ mây vo lại …
khôi nguyên hạt buồn.
Dòng trăng trôi dọc cánh buồm.
Sao quây quẫy đục…
mạch nguồn sông ngân.

Bờ mi đông …
môi khép gần.
Thả lòng sướt gió…
bần thần rét bay.

Bốn mùa hối hả đu quay.
Cỏ xanh rối rít tỉnh say với mùa.

T.T

__________________
Tác giả Thái Tràng, ĐT: 0938013858
Địa chỉ: Trường THCS Mỹ Lợi A, cái Bè, Tiền Giang
Email: thaitrangmla@yahoo.com.vn

Sẽ mời Văn Nghệ sĩ – Trí thức
lưu bút tại Lục Bát Hội Quán !

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Kim Châu - kimchaumla@gmail.com - 0943216785 - Mỹ Đức Tây - Cái Bè - Tiền Giang  (Ngày 04/10/2011 19:53:39)

Cám ơn Thái Tràng đã cho tôi một qui luật, một dòng ngẫm nghĩ, một miền quê tuổi thơ, một cuộc đời như bốn mùa rất gần gũi với mình nhưng chưa lần cảm nhận. Mong rằng T.T sẽ cho tôi nhiều điều hơn nữa.

  Nguyễn Văn Thái - vanthai1949@yahoo.com.vn - 0904800649 - Mỹ Tân - Mỹ Lộc - Nam Định  (Ngày 03/10/2011 23:54:05)

CÙNG EM BỐN MÙA


Cùng em trong sớm mùa xuân
Tiếng chim líu ríu tím ngần nhạc say
Mưa làn voan mỏng mảnh bay
Lộc non khoe sắc, đắm say sơn hà

Hạ sang khao khát biển xa
Bồng bềnh sóng khỏa ngọc ngà, ru em
Giấc trưa nồng nực vườn im
Ve ngân da diết gọi tim lửa nồng

Vào thu tròn mọng trái bồng
Du dương cánh sáo mênh mông chiều tà
Mây huyền óng ả thướt tha
Ngậy hương cốm lụa la đà heo may

Lá vàng rơi cội giá tay
Trời đông nứt nẻ, mù mây giang đầu
Anh gom hong lửa đêm thâu
Em vơi nỗi nhớ, vợi bầu đa đoan.

26 - 9 - 2011
 

  Ngô Hạ Uyên - ngohauyenCB@yahoo.com -  - Bến Tre  (Ngày 03/10/2011 22:21:50)

Xin chia sẻ "BỐN MÙA" với Thái Tràng
LỤC BÁT BỐN MÙA

Hạ qua ,thu mới chớm sang.
Tiết đông phải lúc sẵn sàng ấm lên
Cuộc đời dòng sông mông mênh..
Cứ vui với lục, bát đền...tuổi xuân..!

N.H.U

  duyên an - ngoaio54@gmail.com - 0916 713 618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 03/10/2011 12:44:50)

Chia sẽ với tg Thái Tràng qua BỐN MÙA đầy ấn tượng

GỌI ĐỦ BỐN MÙA

Mây trôi bàng bạc gọi mùa
Hư hao rét buốt dư thừa nắng hong
Lá nhìn xuân hạ thu đông
Trôi ngang mà bỗng bâng khuâng nỗi niềm
Chồi non xanh biếc tháng giêng
Sang ngâu đã thoáng muộn phiền già nua
Vàng rơi một khoảng sân trưa
Thời gian lặng lẽ bốn mùa đu quay.

DA

 

Các bài khác: