Thứ tư, 24/06/2026,


Với Lý Bạch (Lương Định) (02/10/2011) 
 
VỚI LÝ BẠCH


Lương Định

Một mình tôi với bóng tôi
Cụng ly rượu cạn với người hư vô
Nhang tàn thêm lạnh canh khuya
Tri ân Người có hiện về Người ơi!

Tàn đêm tôi với bóng tôi
Sông đi chuếnh choáng chân trời liêu xiêu
Buồn bao nhiêu cạn bấy nhiêu
Đời cay nghiệt đấy còn yêu cuộc đời

Tỉnh say, say tỉnh, khóc cười
Phải đâu vì rượu, vì người trần gian
Trăng vằng vặc một khối oan
Rượu vò vò cạn, nào tan nỗi buồn

L.Đ


*Ảnh minh hoạ: Tác giả
____________
Nhà thơ Lương Định
HV. Hội Nhà Văn TP.Hồ Chí Minh
HV. Hội Nhà văn Việt Nam
Điện thoại: 0918148338
Email: luongdinhbaoldxh@gmail.com
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ai Nhan Bui Cao The - buicaothethisi@amail.com - 0984470914 - quang vinh ;an thi; hung yen  (Ngày 13/10/2011 11:35:19)

Bài thơ cua nha thơ L Đ hay .ÁI NHÂN xin tặng bài thơ :

RUƠU CÙNG LÝ BẠCH
Nào cùng thơ rươu đêm nay
Nâng ly ta uông "không say không về "!
Sông Tương ai rơt câu thề ?
Bao nhiêu kẻ vớt đều về tay không

Tần ngần đứng giữa thinh không
Mình ta với bóng, mênh mông đât trời
Buồn,vui, sướng ,khổ...trên đời
Cố nhân ơi!có mấy người giông ta ?

Trăng chếnh choáng la đà
Chén này LÝ BẠCH chén nay là ta
Rồi cùng vớt bóng trăng sa
Nổi chìm...ai vớt bóng ta,bóng người ?

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 02/10/2011 21:05:42)


Đồng cảm với bài thơ: VỚI LÝ BẠCH của nhà thơ Lương Định- Hà Đức Ái cảm tác bài thơ: VỚI ĐỖ PHỦ như sau:
VỚI ĐỖ PHỦ
Nhớ trời thả một con diều
Cạn dây chưa nói hết điều tương tư
Gói lời tri kỷ trong thư
Gửi vào mây gió trăng chờ...tri âm
Ta và bóng vẫn âm thầm
Từng đêm cạn chén, cung trầm bâng khuâng
Ta mời trăng cụng ly- nâng
Uống cho thỏa chí tang bồng- trăng- thơ
Trăng say về ngủ- ta mơ
Chuốc rượu ĐỖ PHỦ bất ngờ...thành tiên!
Hà Đức Ái

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 02/10/2011 13:05:07)

Hoạ cùng bạn cho vui.

TÌM EM.
Sương rơi ướt mái tóc thề
Bữa em qua lối rồi về tận đâu
Để tôi chuốc bóng, đeo sầu
Tìm em bạc nửa mái đầu không ra.

Lần về chốn cũ em qua
Đường chia ngã bảy, ngã ba mất rồi
Chỉ còn tôi với bóng tôi
Dắt nhau đi giữa rối bời tìm em.

NVH

Các bài khác: