Thứ năm, 25/06/2026,


Bốn mùa gặt nhớ (Nguyễn Thị Ngọc Hà) (02/10/2011) 
BỐN MÙA GẶT NHỚ
 
 
 
Nguyễn Thị Ngọc Hà
 
 
 
Bốn mùa gặt nhớ trong em
Thấy trong đáy mắt nhen lên hoa đời
Đem về dưới nắng trưa phơi
Trái yêu đủ chín trên môi em cười
 
Quê mình họp chợ đông người
Em mang hờn giận gọi mời người mua
Người ta mặc cả cũng vừa
Lắc đầu không bán em chừa tặng tôi
 
Mẹ mừng mình kết thành đôi
Trầu không buồn nữa đỏ vôi trêu đùa
Nắm tay đi hết bốn mùa
Vườn thơ mở lối mình đưa nhau về!
 
N.T.N.H
 
 
 
______________________
 Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hà
 Ấp An Nhơn, Xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm.Vĩnh Long
 ĐT : 01678.437.536. Email : ngochavlm@gmail.com
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - DT 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 04/10/2011 14:22:35)

Tôi đã có dịp về Vũng Liêm, làm việc ở xã Trung Ngãi ,Trung Hiếu và Trung Thành những năm trước
Thật vui vào trang LB gặp bài thơ (BỐN MÙA GẶT NHỚ) của tg Ng Th Ng Hà _tôi lại càng nhớ da diết miền đất mình đã tới với bao nhiêu kỉ niệm , xin có đôi vần gửi Ngọc Hà Vĩnh Long :

NHỚ TRUNG THÀNH

Trung Thành ơi, Vũng Liêm ơi
ôi miền châu thổ xanh tươi bốn mùa
Người vui vôi vỏ trêu đùa
Câu thơ đi suốt mấy mùa em tôi
Anh mừng em đã có đôi
Mặc ai trở lại..biết ngồi đợi ai!

Trung Thành ơi ,Vũng Liêm ơi
Con kênh Giồng Ké đắp bồi về đâu
Nhớ đêm đứng vịn thang cầu
Tiếng khuya xào xạc cau trầu vườn xưa
Nghe hàng dừa nước đung đưa
Chải vào nỗi nhớ, gió, mưa ,tiếng lòng...

Xin chúc tg thật hạnh phúc
Trần Trọng Tâm



  Nguyễn Thị Ngọc Hà - ngochavlm@gmail.com - 01678.437.536 - Ấp An Nhơn, Xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm.Vĩnh Long   (Ngày 03/10/2011 10:26:36)

Cảm ơn BBT đã sử dụng bài , cảm ơn các tác giả đã gởi bình luận . Nhưng , hơi buồn vì BBT chọn ảnh người khác mà đề dưới ảnh là Nguyễn Thị Ngọc Hà làm cho nhiều người lầm tưởng là ảnh của em .Lần sao em gởi bài sẽ gởi ảnh cho BBT , vì thêm lí do nữa là rất nhiều người lầm tưởng em là nhà thơ NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ , tác giả tập thơ Đứt dải yếm . KÍnh chúc sức khỏe BBT , cộng tác viên .
Trân trọng .
NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ ( Vĩnh Long )

  trần văn tùng - tungtran6778@gmail - 0982376689 - Giao Xuân Giao Thủy Nam Đinh  (Ngày 02/10/2011 21:23:27)

Cảm ơn chị, chị đã có một bài thơ thật hay, chúc chị có nhiểu bài như thế nữa, chờ và đón đọc những bài tiếp của chị!

  Lữ Văn Hải - luhaiquephong@gmail.com - 0977673067 - Trung tâm Giáo dục lao động xã hội huyện Quế Phong Nghệ An  (Ngày 02/10/2011 17:32:58)

Tập làm thơ
Muốn làm được một bài thơ
Đúng giờ có hứng mới mơ có hồn
Cũng như muốn một nụ hôn
Phải tài thật hợp mới xôn xao lòng.

Hứng lên thôi cũng chưa xong
Cầu toàn cằn kẽ mới mong nên vần
Nội dung mới chính cái cần
Phải toan cho kỹ theo lần hứng lên.

Câu nào ở dưới ở trên
Va ren lô gic mới nên trữ tình.

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 02/10/2011 13:13:51)


HOA MUA.
Không rao bán mà gọi MUA
Sao anh lại nỡ dỡn đùa tình em
Tím hồng làm bạn tím sim
Mình em lay lắt cái duyên vùng đồi.

NQ

  Lê Văn Hải - levanhai2401@yahoo.com.vn - 0986571622 - Vĩnh Phúc  (Ngày 02/10/2011 9:04:36)

Yêu em không bán để dành
Cho dù khách trả giá thành vừa đôi
Nụ cười luôn nở trên môi
Thắm nồng tình nghĩa dù hơi giận hờn

Các bài khác: