Thứ năm, 25/06/2026,


Đàn bà (Thủy Hướng Dương) (01/10/2011) 
 
ĐÀN BÀ
 
 
Thủy Hướng Dương
 
 
Thả câu thơ giữa trời mơ
Vờn bay như lá mùa thu dịu dàng
 
Bao giờ hết trọ nhân gian
Thì làm ngọn gió cuốn ngàn lời yêu…
 
Văn chương quẩn giữa phố chiều
Phận người mong mỏng dạt xiêu cõi trần
 
Một đời lạc bước phù vân
Mới hay mình, kiếp trầm luân - đàn bà.
 
T.H.D
 
 
_______________________
Tác giả Thủy Hướng Dương
Điện thoại: 0904 009 155
Email: thuyhuongduong10@gmail.com
 
 
Nhân ngày sinh nhật 01-10 của BTV Thủy Hướng Dương, các thành viên của
Gia đình Lục Bát xin chúc mừng chị bước sang tuổi mới thành công và hạnh phúc!
 
***
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trâng Hoàng Thi - TrầnHoàngThi@yahoo.com - 01693985623 - 18Trangj Trình -Lê Lợi Sơn Tây -Hà Nội  (Ngày 12/10/2011 16:58:23)

Dẫu em có phận đàn bà
Thì em vẫn đẹp sắc hoa của đời
Trầm luân kiếp phận em ơi!
Hướng Dương toả ánh sáng trời... hương hoa!

Chúc mừng sinh nhật Thủy hướng Dương,Cầu chúc em hạnh phúc!

Trần Hoàng Thi

  Vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 03/10/2011 11:36:15)

Chúc mừng sinh nhật nhà thơ Thuỷ Hướng Dương!
Có lẽ Thanh Phương là người Chúc mừng sinh nhật nhà thơ muộn nhất!
Xin gửi đôi dòng chia xẻ!
Chúc nhà thơ luôn tươi trẻ!

MỘT NỬA NHÂN GIAN
Thanh Phương

Đàn bà - một nửa nhân gian
Tài danh thì cũng đa đoan kiếp người.

Câu thơ ai thả ngang trời
Để day dứt nỗi lòng người nơi xa!

"Bao giờ hết trọ"ghé qua
Thăm miền quê núi nhạt nhoà khói sương

Cũ vì nặng nợ văng chương
Mới hay có Thuỷ Hướng Dương trên đời.

Đàn gì nghe cũng chơi vơi
Mà lòng lắng lại giữa nơi"ĐÀN BÀ"!

Tân Uyên, ngày 03/10/2011

  Lương Toán - luongtoan.hn@gmail.com - 0987268252 - sn 316 TT Bộ Tư lệnh Thông Tin Ô Chợ Dừa Hà Nội  (Ngày 02/10/2011 18:48:01)

Chúc mừng sinh nhật nhà thơ Thủy Hướng Dương

ĐÀN BÀ

Là đàn bà có sao đâu
Nên duyên cau sẽ thắm trầu đỏ vôi
Cùng ai một kiếp đày vơi
Nhà nhà yên ấm, đời đời cháu con...
Dẫu rằng không được vuông tròn
Vào trong cổ tích bên hòn vọng phu
Lắc sầu Đông,buồn tàn Thu
Cùng làn gió,cùng lời thơ...ru đời !

 

  Thủy Hướng Dương - thuyhuongduong10@gmail.com - 0904009155 - Hà Nội  (Ngày 02/10/2011 12:08:51)

@ Các cô bác, anh chị:

THD thật xúc động vì cả ngày hôm nay và hôm qua đã nhận được nhiều lời chúc mừng động viên của tất cả mọi người, từ khắp nơi miền Nam, miền Bắc, và cả ở nước ngoài bằng điện thoại, bằng email, và những commnet ngay tại cửa sổ phản hồi ở dưới bài viết này và cả ở website riêng của THD nữa. THD xin cảm ơn tất cả tấm lòng ưu ái của mọi người đã dành cho THD và trang lucbat.com.
Đặc biệt THD xin dành lời cảm ơn nhiều nhất tới BTV Trần Hồng Giang đã đăng bài thơ "Đàn bà" của THD đúng dịp Sinh nhật, cảm ơn BTV Dung Thị Vân đã ưu ái giới thiệu bài thơ của anh Vũ Tuấn Anh tặng THD. Một lần nữa, THD xin ôm vào lòng tất cả những tình cảm ngọt ngào mà độc giả, tác giả của gia đình lucbat.com đã trao tặng.
Trân trọng!
Thủy Hướng Dương.

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 02/10/2011 11:13:04)

Xin góp vui cùng bạn THUỶ HƯỚNG DƯƠNG:


Chán chê phàm tục quá rồi
Mây sợ bội thực lên trời rong chơi
Đến khi mê mệt,hụt hơi
Mây kia vội hoá mưa rơi cõi phàm.
NQ

  Lê Văn Hải - levanhai2401@yahoo.com.vn - 0986571622 - Vĩnh Phúc  (Ngày 02/10/2011 9:17:00)

Cảm ơn duyên ở kiếp này
Trần gian phiêu bạt mới hay là mình
Kiếp tình si có mong manh
Một ngày nên nghĩa vẹn tình trăm năm

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 02/10/2011 0:15:04)

Gửi tặng Thuỷ Hướng Duơng!

Mong manh một trái tim này,
Bao khao khát, bấy đắm say tình đời,
Chặt vòng tay ấm tình người,
Hãy yêu đi! vọng một lời tim em.

Tình thơ đằm thắm dịu êm,
Nỗi niềm đau đáu dệt nên nét mình!
Văn Thơ Hoạ đủ tài, tình!
Trong tâm bè bạn bóng hình vấn vương.

Chật nhà mà rộng tình thương!
Con tim vẫn cứ bất thường doạ em?
Mùa thu đời mãi êm đềm!
Khoẻ vui hạnh phúc, đủ tiền... thơ hay!

TMT

  Bách hợp - vonhung2705@yahoo.com.vn - 0903275620 - Lạc Trung -Hà Nội  (Ngày 01/10/2011 22:38:38)

Chúc mừng sinh nhật Thuỷ Hướng Dương!
Chúc tuổi 40 ngập tràn niềm vui và hạnh phúc!

SINH ra nhan sắc mặn mà
NHẬT quỳ tên gọi loài hoa tuyệt vời
VUI vui thu đã đến rồi
NGHE câu thơ thả lên trời mà yêu
BẠN thơ xin chúc đôi điều
THUỶ ơi sinh nhật chúc nhiều niềm vui
!!!

  Thành Huân - nguyenhuan@rọcketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 01/10/2011 22:20:40)

Nhân ngày sinh nhật Thuỷ Hướng Dương.mến chúc em sang tuổi mới luôn an lành,may mắn và hạnh phúc thật nhiều.
(...Bao giờ hết trọ nhân gian
Thì làm ngọn gió cuốn ngàn lời yêu…)

Thân ái:T/H.

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 01/10/2011 21:07:27)

Chúc mừng Sinh nhật Thủy Hướng Dương. Mến chúc em luôn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Thả câu thơ giữa trời mơ
Vờn bay như lá mùa thu dịu dàng

Em hãy cứ dịu dàng cùng chiếc lá mùa thu bay bổng với trời mơ. Và trao gởi nhân gian những vần thơ thật đằm thắm, trữ tình nhé!

Nguyễn Chinh
01-10-2011

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 01/10/2011 21:06:33)

Bao giờ hết trọ nhân gian
Thì làm ngọn gió cuốn ngàn lời yêu…
Chúc mừng bài thơ mới của Thuỷ Hướng Dương đã làm xúc động mọi người. Và chúc mừng hôm nay 01.10 là ngày sinh nhật Thuỷ Hướng Dương. Gởi đến THD thật nhiều đoá hoa tươi thắm trong gió và trong giấc mơ tuyệt đẹp đêm nay...

  Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ Nông nghiệp và PTNT  (Ngày 01/10/2011 20:06:03)

Đặng Cương Lăng Chúc mừng sinh nhật Thủy Hướng Dương

Đọc bài thơ "Đàn bà" của nữ thi sỹ Thủy Hướng Dương đầy tâm trạng nỗi niềm của một tài năng thi ca đang hé nở. Chúc thi sỹ có nhiều bài thơ hay dâng hiến cho cuộc đời thêm xanh tươi.

"Đàn"nào cũng một kiếp thôi

Kiếp sau chớ dại làm người khổ đau

Xin là kiếp sống cây cau

Để cho thiên hạ trồng trầu trời xanh.

Đặng Cương Lăng

 

  Nguyễn Thanh Hà,  - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 01/10/2011 18:24:18)

MỪNG SINH NHẬT THỦY HƯỚNG DƯƠNG
Khổ, tại sao cháu lại là đàn bà ? Tại sao. Ôi, đàn bà, hơn một nửa dân số trên hành tinh này. Tôi năm nay đã 76 tuổi rồi, tôi tự hào về tuổi tác của mình lắm chứ và tôi có thể "xưng chú" với Thủy Hướng Dương không ? Vấn đề không phải ở chỗ là cha chú hay là anh em, mà vẫn đề là ở chỗ, con người chúng ta có giúp ích gì cho nhân quần xã hội không, giúp được bao nhiêu và giúp được những gì. Chúng ta sống cho ai và nhận của ai? Cuộc đời của mối người, dù là đàn bà hay là đàn ông, mỗi người đều có cách sống, cách nhìn và cách đi của mình. Mãi đến hôm dự cuộc gặp hai tác giả thơ của miền Nam là Trương Nam Chi và Dung Thị Vân, tôi mới được biết Thủy Hướng Dương. Trông Thủy Hướng Dương hao hao cô con gái út sinh năm 1969 của tôi. Tôi hơi mạnh dạn so sánh, vì thấy yêu quý Thủy Hướng Dương khi thấy cháu làm MC trong cuộc gặp gỡ thân tình ấy của Lục bát com. Chung quanh ngày sinh nhật của Thủy Hướng Dương, gia đình mạng Lục bát com có nhiều lời quý giá chúc mừng, trong đó thích nhất là những vần thơ lục bát. Những lúc đọc thơ và bài chúc mừng Thủy Hướng Dương, tôi rất muốn tôi được làm "đàn bà". Y Ban đã có cả một cuốn sách viết về "Đàn bà" và trên đời này nếu không có đàn bà thì làm gì có cả thế giới loài người. Đàn bà sinh ra Vua chúa và đàn bà sinh ra các nhà thơ, sinh ra các chú lính...Vì vậy, tôi cũng xin góp một vài lời chúc mừng sinh nhật của Thủy Hướng Dương và mong cô gái dịu hiền ấy của Gia đình Lục bát com luôn vui tươi, trẻ mãi và gia đình tràn đầy hạnh phúc.
Tại sao lại gọi đàn bà
Một nửa thế giới là hoa trên đời
Tâm hồn một kẻ như tôi
Sẽ là chết yểu nếu rời "bà em"
Bảo rằng tiếng nói con tim
Khi yêu mới biết nổi chìm gian nan
Đàn bà, sức sống nhân gian
Đàn bà, ngọn lửa nóng ran cuộc đời
Đàn ông không có "nhà tôi"
Thì đời khô héo mất rồi còn đâu
Nguyên nhân hạnh phúc khổ đau
Tựu chung cũng bởi...có nhau "đàn bà"
1-10-2011
Nguyễn Thanh Hà
(nguyenthanhhay@gmail.com)

  Vinh Đào - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 01/10/2011 17:23:17)

Đọc bài thơ" Đàn bà" của em mà bao kẻ liêu xiêu muốn ngã...anh nghĩ cứ nghĩ nếu thiếu đi"đàn bà" một nửa của thế giới, thì giới đàn ông bọn anh sẽ sống ra sao..? Anh xin có mấy câu chia vui cùng em...

Sao em lỡ...
Sao em lỡ tự trách mình
Thiếu đi một nửa thì tình trao ai..?
Nhân gian bao kẻ anh tài
Dành cho em cả bờ vai gối đầu
Phận người sao khỏi buồn sầu
Chỉ như làn gió qua cầu đánh rơi
Văn chương vốn sẵn để đời
Em hoa tích lửa mặt trời nuôi thân
Sợ gì lạc bước phù vân
Con đường phía trước luôn cần có em...

  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38.093.590.88.66 - Kiev-Ucraina  (Ngày 01/10/2011 16:40:46)

Mừng sinh nhật THD !Chúc em mãi là đóa hoa rực rỡ luôn hướng về phía mặt trời!
(Hôm nay cả đất nước Trung quốc long trọng tổ chức mừng sn cho Thủy đấy...hic..hic vì trùng vào ngày quốc khánh của họ mà!)

TỰ HÀO MÌNH PHẬN ĐÀN BÀ!
Trời sinh ra kiếp đàn bà,
Để cho bao áng thi ca ngợi mình.

Lam lũ mà vẫn đẹp xinh.
Dẫu trầm luân vẫn nguyên hình dáng hoa.

Nợ trần ai chẳng lần qua,
Phải đâu riêng phận đàn bà?Đừng than!

Mai ngày hết trọ dương gian,
Luân hồi vẫn ước dung nhan chính mình!

Thương Giang
@_Họa vui cùng em mấy vần thơ .Phải yêu đời, lạc quan và tự hào vì đàn bà sinh ra cả vua kia mà!hì...hì...Chúc THD sinh nhật vui vẻ nhé!

  Tú Cười  - butkim@ gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 01/10/2011 15:36:42)

Nhân dịp sinh nhật T.H.D, Tú tôi Xin hoạ chia lòng với thi sĩ mấy lời…để thoả tình nỗi khát khao hương sắc “Đàn bà” cho vui nhé !


THI SĨ ĐÀN BÀ

Một đời trăng gió mộng mơ
Ngày lo đêm nghĩ hồn thơ dịu dàng

Trải lòng bóng dáng trần gian
Lời hoa ý nụ muôn vàn thương yêu

Chắt chiu câu chữ sớm chiều
Thả hồn lưu lạc phong rêu cõi trần

Ngọc ngà hương sắc - phù vân
Kiếp thơ dâu bể…gót chân đàn bà…!?
Tú Cười
 

  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 01/10/2011 14:52:49)

Đồng cảm cùng Thủy Hướng Dương qua bài Lục Bát ĐÀN BÀ , chúc mừng sinh nhật vui vẻ và có nhiều bài thơ hay hơn nữa .

EM

Cứ lặng lẽ , cứ dạt dào
Cứ tan chảy để hòa vào thẳm sâu

Lặng thầm gánh những nỗi đau
Đợi mùa dâng lũ hóa màu phù sa

Trầm luân EM kiếp ĐÀN BÀ
Trong ngần giọt mắt , ngọc ngà giọt hương .

Nguyễn Trường Thọ
 

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 01/10/2011 11:41:44)

Rất vui được đọc bài thơ ĐÀN BÀ của nhà thơ Thủy Hướng Dương đúng sinh nhật . Chúc Thuỷ Hướng Dương vui vẻ trẻ đẹp mãi có nhiều thơ hay
. Xin tặng nhà thơ mấy vần thơ đàn bà

ĐÀN BÀ

Nếu không có phận đàn bà
Đàn ông sao có thể là đàn ông
Lấy gì để nhớ để mong
Để đêm thao thức ngày trông đợi ngày
Câu thơ quên mất đắm say
Nhạt nhèo khúc nhạc lắt lay bóng chiều
Biết trao ai chữ thương yêu
Biết cùng ai vượt thủy triều thế gian

Thời gian làm cánh hoa tàn
Phận đàn bà vẫn muôn vàn đáng yêu

Dương Đoàn Trọng

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912 273 959 - Hà Nội  (Ngày 01/10/2011 10:59:50)

Chúc mừng sinh nhật nhà thơ Thủy Hướng Dương. Chúc nhà thơ xinh đẹp, nhiều niềm vui, hạnh phúc, hồn thơ luôn bay bổng.

ĐÀN ÔNG

Thả nụ cười khiến đời mơ
E ấp sen tím chực chờ thả hương

Ngắm nàng thơ Thủy Hướng Dương
Không say đắm, chẳng bình thường đàn ông!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 01/10/2011 10:51:50)

Xin chia sẻ với T.H.D mấy vần ân ái cho đời thêm hương sắc...Chúc T.H.D luôn vui khoẻ,hạnh phúc và thành công...!
TÌ BÀ
(hoạ thơ " Đàn bà" của T.H.D )

Tháng ngày vui mộng với mơ
Thả hồn trăng gió vu vơ dịu dàng

Lặng thầm giữa cõi trần gian
Mà tình chan chứa muôn ngàn thương yêu

Mong ban sáng nhớ hoàng chiều
Chỉ lòng mới hiểu lời yêu phong trần

Tiếng đời gửi chốn phù vân
Thanh cao sâu lắng ái ân...Tì bà !
Phạm Tự

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 01/10/2011 10:22:48)

Gửi Thủy Hướng Dương
Không đàn bà,chẳng đàn ông
nếu không có đủ xuân không thấy về
Hướng Dương cắt mái tóc thề
xưa em ước hẹn đi về cùng ai ?
Thủy ơi,đời vẫn còn dài
đừng nên cả nghĩ tàn phai tuổi đời
đàn gì cũng một kiếp người
sống vui ,sống khỏe,yêu đời trẻ lâu


mừng sinh nhật em/Tâm Thanh

  nguyễn thánh ngã - nguyenthanhnga64@gmail.com - 01274827081 - đà lạt - lâm đồng  (Ngày 01/10/2011 9:54:21)

Xin chúc mừng Thủy HƯớng DƯơng sinh nhật nồng nàn, viết những vần lục bát yêu thương !

  Nguyenx Khắc Kình( Lý Nguyên Liên) - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - số 17, Ngõ 4, Phố Ao Sen- Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 01/10/2011 9:20:59)

Câu thơ: " Bao giờ hết trọ nhân gian/Thì làm ngọn gió cuốn ngàn lời yêu!"có lẽ chính là nội tâm sâu lắng nhất của Nhà thơ Thủy Hướng Dương trong bài thơ " Đàn bà"? Suy cho cùng thì bài thơ của Thủy Hướng Dương muốn nói về cái cần chia sẻ của thân phận đàn bà trong cõi trần gian này? Hướng Dương ơi! Thời thế nào , xã hội nào thì

" Đàn bà" " vưỡn" là "đàn bà"!...Còn "ở trọ" thì ai cũng là người ở trọ trần gian cả thôi! Nhà Phật dạy rằng: " Sống gửi, thác về" mà?Đi sâu vào tìm hiểu lý thuyết của Đạo Phật có nhiều cái thấm thía cõi đời lắm đấy Hướng Dương ạ!Mình nói vậy bởi đọc thơ của Nhà thơ thì thấy vẫn đượm "chất đời" lắm lắm, tuy rằng có đôi chút nghĩ ngợi xa xôi về "Kiếp" này? Kiếp trầm luân?? Quanh quẩn trong vòng suy nghĩ ấy, mình bỗng có vài dòng " lục bát" suy ngẫm cùng Thủy Hướng Dương nhé!



Thả Thơ...



Thả câu thơ chốn phù vân

Thế nào Em cũng một lần được Yêu!



Nhận về cái phận dạt xiêu

Em lang thang giữa phố chiều tìm thơ?



Thơ Em thả giữa trời mơ

Để nhận về chút ngẩn ngơ...Đàn bà?



Văn hoa chẳng qua thật thà

Điều khao khát của " Ai" là:... Tình Yêu?



Lý Nguyên Liên-Hà Đông- Hà Nội

  Nguyễn Thị Đằng -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 01/10/2011 9:18:38)

VIẾT TIẾP "ĐÀN BÀ "
của Thuỷ Hướng Dương

Ca dao mẹ hát trong mơ
gừng cay muối mặn mẹ chờ cho con
Bao nhiêu những cái tươi non
Phần cha mẹ ,phần chồng .
Còn bao nhiêu (?)
nhận về những cái dạt xiêu
thân cò lặn lội sớm chều lênh đênh !
Toé máu chân bước gập ghềnh
Hoàng hôn dáng mẹ chênh vênh cuối trời !

Đàn bà muôn thủa ai ơi
Đẹp tình phu phụ là đời bình yên !

Chúc THD và các bạn gái hạnh phúc khi tìm được cái tinh hoa của đàn bà .
NTĐ
 

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 01/10/2011 9:06:03)

GỞI THD

Câu thơ thả giữa trời mơ
Vần thơ là cả mùa thu dịu dàng
Kiếp người sống trọ trần gian
Gió ơi chớ vội cuốn ngàn lời yêu
Cuộc đời dẫu có bao nhiêu
Chuân chuyên chớ vội, mà xiêu xiêu lòng
Xin đừng lạc chốn phù vân
Hãy mang tất cả mùa xuân dâng đời
Bạn, thơ và cả sân chơi
Gia đình lục bát muôn lời sẻ chia
Vui trong khúc nhạc ngày hè
Sân trường vẫn rộn tiếng ve vang giòn..!
 

  Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937 30 35 36 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre  (Ngày 01/10/2011 8:41:33)

Xin được làm quen với tác giả Thuỷ Hướng Dương và cũng xin ăn theo BBT lucbatcom, chúc THD Sinh nhật vui vẻ, trẻ mãi ... THUỶ HƯỚNG DƯƠNG có phải là HOA QUÌ BÓNG NƯỚC không vậy? Dù bóng nước hay trước gió thì cũng phải rực rỡ, phát huy vẻ đẹp và thế năng, chứ sao lại "dạt xiêu, lạc bước..." để rồi "mới hay mình kiếp trầm luân..." khiến mình vừa đọc ĐÀN BÀ của THD đã thấy dáng một bóng hồng nhưng lại "cơn cơn" của một gã con nhà giàu, được cưng chiều quá nên thấy đời như một cõi bất bình rồi khi không biết làm gì, nói gì... nhàn cư vi than thân, trách phận. Tào lao một chút cho vui, ai giận người đó chịu và sinh nhật sẽ "bí-sị" đấy!
Ta chưa hề làm được thơ giới tính, nhưng qua ĐÀN BÀ của THD, xin hỏi lại đôi dòng:

ĐÀN BÀ - THUỶ ƠI!

"Đàn bà - sao kiếp trầm luân?
Đàn bà - của quí để cưng để chiều
Đàn bà - có để mà yêu
Đàn bà - có để sớm chiều đời vui..!

Câu thơ nghe thoáng ngậm ngùi
HƯỚNG DƯƠNG BÓNG NƠỚC - phận người ra sao?
Câu thơ em thả sắc màu
Sao lại là lá thu - vèo - gió bay..!

Thơ Em - LỤC BÁT MỖI NGÀY
Vui, vui... cứ đậu, buồn bay đến MÌNH
Nghĩ trầm luân sẽ trầm luân
Trăm năm cam chịu cũng ngần ấy thôi!
TVL
Xin cảm ơn và muốn được làm quen với BÔNG QUÌ BÓNG NƯỚC nhé!


 

  Văn Đình Ưng - vandinhung@gmail.com - 0904166322 - Cầu Giấy, Hà Nội  (Ngày 01/10/2011 8:36:37)

Cảm ơn bạn T H Dương về bài thơ hay và cảm động về đời người, về cuộc đời người đàn bà. Một nửa là đàn ông tụi mình thì cũng vậy thôi, cũng có cái trầm luân của kiếp đàn ông, nhưng nói ra được như bạn thì khó lắm. Vì vậy, qua bài thơ "Đàn bà" của bạn mà mình hiểu "Đàn ông" của tụi mình.
Chúc bạn có nhiều bài thơ thật hay, thật cảm động !

  Phạm Đình Thi - phamdinhthi@ymail.com - 0848970150 - Tp Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên  (Ngày 01/10/2011 7:13:10)

Xin được chia sẻ cùng tác giả THD

ĐÀN BÀ
Câu thơ xao xuyến nhạt nhòa
Tâm tư ai thả la đà mênh mang
Ai mà chẳng trọ trần gian
Trăng mờ, trăng tỏ luân hoàn phù sinh
Lời buồn nhân thế vô tình
"Đàn Bà" hai tiếng hiển vinh vô ngần
Nếu không có giới hồng quần
Thì đâu có được thế nhân kiếp người !
Phạm Đình Thi

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 - Ia Dom -Dức Cơ -Gia Lai  (Ngày 01/10/2011 7:11:11)

Cùng chia sẻ với ban Đức Ái về nỗi khổ của người đàn ông chúng tôi nhé Bạn Hướng Dương có đồng tình với hai chúng tôi không...?
KHỔ ĐÀN ÔNG
Đàn Ông chẳng sướng chút nào
Cầm tiền thì phải đi vào ăn chơi

Nhẹ nhàng vào chổ xông hơi
Phải chịu đấm bóp chẳng lời kêu la

Quán bia quán rượu vào ra
Thêm nàng tiên trắng ,ai mà đa mang

Cơm Vợ nấu chẳng chịu ăn
Nhà hàng khác sạn loại sang phải vào

Mấy cô đỏ mỏ ngọt ngào
Mắt thì lúng liếng Vợ sao sánh bằng

Mê hồn giữa chốn trần gian
Đàn Ông cũng khổ giám than đâu nào...?

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 - Ia Dom -Dức Cơ -Gia Lai  (Ngày 01/10/2011 6:11:57)

NẮNG XUÂN
Người đàn bà là ánh nắng xuân dụi dàng và ấm áp , cảm thong với bạn qua bài thơ ĐÀN BÀ nhé

Câu thơ thả giữa trời mơ
Lời thơ có cả trời thu mơ
màng
Kiếp người vương vấn thế gian
Gió ơi chớ vội cuốn ngàn lời
yêu
Cuộc đời còn được bao nhiêu
Đừng đem đau khổ mà xiêu xiêu
lòng
Xin đừng lạc chốn phù vân
Hướng Dưong vẫn một hướng đông, sắc
vàng

  Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  193- Tân Trung- Tân Hà- Lâm Hà- Lâm Đồng   (Ngày 01/10/2011 5:04:28)


Đọc bài thơ Đàn Bà của Thủy Hương Dương thấy ngâm ngùi thay phân đàn bà. Nhưng đàn ông cũng chẳng sướng gì, nếu không TU được bạn ạ! Hà Đức Ái có đôi vần cảm tác chia sẻ:
ĐÀN ÔNG

Đàn ông khổ lắm người ơi!
Có bồ, có vợ vẫn chơi tung hoành

Có tiền đưa rước yến oanh
Không tiền- bồ hẹn loanh quanh chối từ

Một chồng một vợ vô tư
Càng nhiều nhân ngãi, càng hư cuộc đời

Đào hoa lạc chốn ăn chơi
Xa bờ quay lại...biển khơi nhấn chìm!
Hà Đức Ái
 

  nguyen Dinh Phieu.Do luong,Nghe an - nguyendinh.phieu@yahoo.com.cv - 0972 55 66 40 - CLB tho Luc bat Doan Thi Diem Hung Yen  (Ngày 01/10/2011 4:11:47)

Chao em - ban tho Huong Duong.
Doc tho em thay van vuong rat nhieu
K I Ế P N G Ư Ờ I
Nguyễn Đình Phiêu

Cuộc đời ngắn lắm bạn ơi !
Chỉ trong nháy mắt bỏ rơi cõi trần.
Con người hệ lụy trầm luân
Đừng mang thù hận vận vào một ai!

Tình người quý một không hai
Công danh sự nghiệp đức tài là đây.
Nhục vinh dậu mỏng hay dày
Kiếp người là vậy, hoá ngày thành đêm.
Côn sơn Kiếp bạc 27-07-2011
**********
 

  Đào Phong Lưu - dphongluu@yahoo.com - 0984955034 - Nhà máy Gang Cầu Thiên Phát, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh  (Ngày 01/10/2011 4:06:44)

THEO TA
“Dạt xiêu” đâu chẳng biết ta,
“Ta con ông sấm, cháu bà thiên lôi,
Vốn xưa ta ở trên trời,
Trượt chân sa xuống làm người trần gian”.
Chuyên cứu vớt kẻ cơ hàn,
Cưu mang những đứa trần gian đọa đầy.
Ví nàng tin tưởng ta đây,
Văn chương, thơ phú trả ngay cõi trần.
Theo ta rời lối phù vân,
Tránh đi cái “kiếp trầm luân-đàn bà”.
Về thiên đường sống với ta,
Cuộc đời nàng sẽ lại là tiên ngay.
ĐPL
 

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 01/10/2011 0:39:01)

Bài thơ của tác giả Thủy Hướng Dương như có nhạc điệu thật mượt mà, sâu lắng. Xin có vần thơ nhỏ chia sẻ cùng thi sỹ:
“Thả câu thơ giữa trời mơ
Vờn bay như lá mùa thu dịu dàng”
Rung rinh chiếc lá thu vàng
Để ai sao cứ ngỡ ngàng bâng khuâng.
TTTL
 

Các bài khác: