VIẾT TRÊN ĐỈNH NÚI QUÊ HƯƠNG

Nguyễn Văn Tài
Cao, cao lên tự bao đời
Núi huyền thoại giữa lòng người nắng mưa
Bao kỳ tích, một thời xưa
Hồn trinh liệt quyện chuông chùa trầm ngâm.
Với đời tôi núi lại gần
Quê hương anh dũng từng trang sử hùng
Chiến công bừng sáng lẫy lừng
Những người anh thuở làm rung đất trời.
Những người trai giữ núi ơi
Đâu lưng chừng dốc hạ lời đồng tâm ?
Khoảng rừng chôn xác ngoại xâm
Đã xanh từ một mùa xuân khải hoàn !
Tôi đang độ tuổi ngỡ ngàng
Trèo lên núi, chợt mấy vần thơ rơi
Lời thơ ấy cũng là lời
Người sau mặc niệm công người vào tim.
Nhìn mây, sắc núi êm đềm
Đắm say lòng buổi đi tìm dấu xưa
Cho tròn vẹn một bài thơ
Quê hương, dáng núi từng mơ ước thầm.
N.V.T
________________
Nhà thơ Nguyễn Văn Tài
Hội VHNT Tây Ninh
ĐT: 0908349114
Email : taivan26@yahoo.com.vn
|
Chúc mừng tác giả Nguyễn Văn Tài với bài thơ mới, viết về vùng núi quê anh (Tỉnh Tây Ninh)nơi một thời tôi và những người đồng đội năm xưa còn ghi bao nhiêu kỷ niệm khó quên với những địa danh " suối Đá", núi "Bà Đen", "CC Bời Lời", " dầu tiếng"... trong những thập niên trước 1975. cám ơn tác giả đã cho chúng tôi có dịp được hồi tưởng cùng ký ức năm tháng hào hùng... |