Thứ tư, 24/06/2026,


Nói ở Đọi Tam (Đoàn Văn Thanh) (30/09/2011) 
NÓI Ở ĐỌI TAM
 
 
Đoàn Văn Thanh
 
 
Thân trâu mưa nắng kéo cày
Ăn giả làm thật, tối ngày chưa tha
 
Một mai sức kiệt lực già
Xả thân lột lại mảnh da dâng đời
 
Sống cúi đầu chẳng nhìn trời
Chết lên mặt trống muôn nơi nghe mình!
 
Đ.V.T
 
 
 
Bài giải nhất cuộc thi thơ 2007 – 2008 Hội VHNT tỉnh Hà Nam
___________________
 
Tác giả Đoàn Văn Thanh
Hội viên Hội VHNT tỉnh Hà Nam.
 
 
Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
 Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Đình Thi - phamdinhthi@ymail.com - 0848970150 - Tp Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên  (Ngày 30/09/2011 10:55:07)

Góp chút thơ vui cùng ĐOÀN VĂN THANH

NGHỀ BƯNG TRỐNG

Ghé thăm thôn Đọi..* làng nghề
Căng da bưng trông não lề thương trâu
Suốt đời đồng cạn, đồng sâu
Già không còn sức đem khâu tang bồng
Bao năm lặn lội với đồng
Quay về mặt trống binh bông hội hè
Một thời cam chịu roi tre
Chết lên mặt trống vang nghe khắp vùng.
Phạm Đình Thi

 

  Nguyễn Khắc Kình( Lý Nguyên Liên) - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - 17/4 ,Phố Ao Sen-Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 30/09/2011 10:51:54)

Đọc thơ : "Nói ở Đọi Tam" của Đoàn Văn Thanh, tôi chợt nhớ về miền quê đồng chiêm trũng Đọi Tam- Đọi Sơn ( Hà Nam), nơi có Lễ hội
" Tịch điền"dân làng nhớ ngày xưa Vua Lê về cày ruộng cùng dân làng ...Và ở đó có nghề làm trống bằng da trâu nổi tiếng mọi miền...Con trâu, cái trống ở Đọi Tam, Đọi Sơn và Lễ Hội " Tịch điền" giàu chất Nhân văn...cứ theo bám trong suy nghĩ của tôi mấy năm nay? Hôm nay đọc thơ của Đoàn Văn Thanh, bỗng nảy ra mấy vần thơ lục bát, gửi tặng bạn thơ:

Đọi Tam- Đọi Sơn...

Âm vang tiếng trống quê nhà
Hoa văn tang trống như hoa lòng người

Trống da trâu của bao đời
Vọng vang trống Hội trên đồi Đọi Sơn!

Đọi Sơn hồn nước hồn non
Vua về lội ruộng cùng con trâu cày!

Trâu ơi ta bảo trâu này:
-"Ăn giả,làm thật" một ngày cũng vinh!

Trâu bình tâm lột xác mình
Gửi vào tiếng trống nặng tình làng quê!

Nguyễn Khắc Kình- Hà Đông- Hà Nội.

  Được Căng Lương - duoccangluong@ymail.com - 0988257824 - Hội VHNT tỉnh Hà Nam  (Ngày 30/09/2011 10:20:44)

Đúng là thơ lục bát hay nhất Hà Nam, hay nhất trên tạp chí Sông Châu - Hội VHNT tỉnh Hà Nam của chúng tôi!

Các bài khác: