Thứ năm, 25/06/2026,


Bạn làng (Lê Nhuệ Giang) (29/09/2011) 

BẠN LÀNG


Lê Nhuệ Giang

Làng quê sau thời chiến tranh
Đường trăng quạnh quẽ, mái gianh xạc xào
Đò chiều, bến vắng chênh chao
Buồn vui chộn rộn len vào giấc khuya...

Vỡ bao nhiêu mảnh trăng thề
Dăm ba lời hứa khi về vẹn nguyên
Nghĩa trang dằng dặc dòng tên
Thời gian ăn rỗ cả nền đá bia

Bạn làng... mấy cậu ra đi
Làm ăn thất bát ra về trắng tay
Xóm giềng tất tả đó đây
Giúp nhau qua khỏi những ngày cam go

Bạn làng... vài chú quan to
Tuy xa nhưng vẫn hẹn hò qua thăm
Thương quê nghĩa cử góp phần
Đường thôn còn ấm bước chân đi về

Bạn làng... những đứa ở quê
Chắt chiu cơm áo , bộn bề chung riêng
Hết thôn xã lại họ hàng
Tù và hàng tổng, bạn làng ghé vai.

L.N.G


_______________
Nhà thơ Lê Nhuệ Giang
Hội VHNT Ninh bình
ĐT 01698862683
Email nhuegiangle@yahoo.com.vn
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng Thanh thuỷ Phú Thọ  (Ngày 29/09/2011 23:08:49)


Chào Lê Nhuệ Giang ! (Hôm nay mất điện - Sách tay cũng xèo , bây giờ mới được thưởng lãm "Bạn làng "của ngài )
Ẩn sỹ đã hồi hương chưa ?chắc nhớ làng , nhớ bạn ? Ở cái nơi thâm sơn cùng cốc gây dựng trang trại như các bậc hiền nhân quân tử lánh đời bụi bặm như vậy là vẫn chưa toàn tâm toàn ý đâu nhé ? Nhuệ Giang nhớ "Bạn làng"? TĐK nhớ NG xin được vài phút viết tiếp theo dòng cảm xúc mà nhà thơ đã khai sáng ?

TÌNH LÀNG

Cho tôi lượm cái tình làng
Cùng nhau tô bạc chuốt vàng cho nhau
Một thời đi đánh gậm bầu
Con tôm ,con tép tươi mầu đồng chiêm
Cùng nhau tay hái , tay liềm
Sẻ chia sung chát nỗi niềm cùng ăn
Cày lên bao luống đât cằn
Cấy cây mạ héo tìm phần tốt tươi
Tạm hơn, đã vội cho người
Phận mình thì để cuối trơi …nổi nênh.
Bạn bè lên thác xuống ghềnh
Ai còn ai mất lênh đênh bọt bèo ?!
Trời trong veo
Nuớc trong veo
Làng quê xanh, mãi nhìn theo bóng người !
"Vay bên lở , lệch bên bồi
Tròng trành nửa trắng
ngậm ngùi nửa đen "
Bộn bề, tần tảo thành quen
Là sẻ chia cái sang hèn duyên quê

Đi đâu cũng muốn tìm về
Được gần nhau mới hả hê tình làng .

TĐK

 

  đứckưu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 29/09/2011 20:46:28)

Hồi ở chiến trường B2, mình nhớ bạn làng và viết:
Gửi lòng về xóm ven Đê
Đêm đông bớt lạnh, ngày hè dịu êm
Quê nghèo chẳng thể nào quên
Nhớ những thằng bạn - nhọ nhem nhọc nhằn.
...
Vậy mà giờ đây:
...
Cái muốn nói chả khoe với bạn
Chỉ trầm trồ chức nọ, quyền kia
Tôi lặng nhìn khúc sông quê
Sau trận mưa đầu hạ.

Tất nhiên, mỗi người mỗi khác.
Vài dòng chia sẻ.
Đức Kưu

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmal.com - 0376252218 - tp Thanh Hoá  (Ngày 29/09/2011 16:05:05)

Làng quê tôi bây giờ thì khác rồi. Toàn ông già bà cả đi làm ruộng, đám trai gái thanh niên thì bỏ quê đi làm ăn xa, còn đám choai choai thì cả ngà vùi đầu vào quán internets chát chít.
Hoạ cung tác giả mấy câu cho vui:

TRAI QUÊ

Trai quê giờ bỏ ruộng cày
Bát cơm thì cứ đong đầy như xưa
Mặc ai đi sớm về trưa
Chợ làng ai bán ai mua kệ đời
Vùi đầu quán nét... Gêm chơi.
Học hành sao nhãng ai cười kệ thây
Không cần bạn chẳng nghe thầy.
Mặc cho mẹ réo.. tối ngày rong chơi
Đường quê đánh võng trêu người
Tai nạn bỏ chạy kệ đời ai đau.

GIÓ LÀO

  Lý Nguyên Liên - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 3236 33 - Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 29/09/2011 15:14:12)

Bài thơ"Bạn làng" của Nhà thơ Lê Nhuệ Giang thật thiết tha, gợi mở một thứ tình cảm đẹp của bạn bè những miền quê yêu dấu. Bao năm xa cách vì chiến tranh nay gặp lại nhau thật cảm động,tay bắt mặt mừng!Thằng mang quân hàm cấp Tướng cũng " mày,tao" với thằng "Phó thường dân " ở quê,thằng có bằng" Tiến sỹ" cũng "Ông ,tôi" với chân " Đánh Giậm"đồng trũng...Song cũng không hiếm những thằng" học sinh dốt" ngày xưa , nay " gặp may" cũng kiếm được chức quan này nọ, nhờ gian lận, láu cá, nịnh nọt mà bỗng dưng thành " Đại gia"!Và"Dốt" nên hay nói sang, nói chữ và thường lên mặt khinh khỉnh với bạn cũ, với dân làng!..Lấy cái của " mồ hôi nước mắt " của dân," của Chùa"...tỏ cái vẻ hào phóng " đóng góp" từ thiện nhưng thực chất là cái " bụng bất nhân" , luôn toan tính bẩn thỉu, dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt của dân mang về cho cá nhân gia đình mình!...Giàu có trên mồ hôi nước mắt của người lao động!
Cái loại " Bạn làng " ấy cũng nên "đưa vào thơ Lục bát "để chỉ mặt,gọi tên ...Lê Nhuệ Giang nhỉ?

Bạn làng...mấy đứa làm quan
Đứa thì tử tế, đứa " Gàn" khinh dân!
Đất công chúng bán ...chia phần?
Miệng thì cười cợt, bất nhân trong lòng...

Và cuối cùng, khổ kết của bài thơ " Bạn làng", mình đồng cảm với Nhuệ Giang, đó là : NIỀM VUI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG-Niềm vui bền vững, chính đáng,tự hào:

Bạn làng... nên vợ nên chồng
Chắt chiu làm lụng ,thủy chung xum vầy
Mồ hôi đổ xuống luống cày
Mùa về hối hả nặng tay lúa vàng...

Lý Nguyên Liên- Hà Đông- Hà Nội.

Các bài khác: