Thứ năm, 25/06/2026,


Cải vàng, hoa cải vàng ơi! (Trần Hoàng Thi) (29/09/2011) 
 
CẢI VÀNG, HOA CẢI VÀNG ƠI!
 
 
Trần Hoàng Thi
 
Ngồi nghe câu hát chiều nay
Tôi đi tìm lại cái ngày bên sông
Cuối mùa hoa cải vàng bông
Thuyền đưa em đã lấy chồng hôm nao

Bên bờ sóng gọi xôn xao
Mênh mông buốt giá lùa vào tim tôi
Thơ tình thả dải sông trôi
Yêu thương gửi cả một thời tuổi xanh

Ước chi có ngọn gió lành
Hoa vàng tỏa ấm nắng hanh đợi người
Cải vàng hoa cải vàng ơi
Em đi theo gió về trời đã lâu

Bên bờ sông chảy ngàn sâu
Có người tóc đã trắng đầu vì yêu!
 
T.H.T
 
 
_________________
Tác giả Trần Hoàng Thi
Điện thoại: 01693985623
Email: tranhoangthi@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Hoàng thi - Trần Hoàng Thi@yahoo.com - 01693985623 - Thị xã Sơn Tây Hà Nội  (Ngày 29/09/2011 18:28:35)

Cảm ơn mọi người đã đọc thơ và chia sẻ
Xin chúc mọi người may mắn, xin hẹn gặp lại.

  đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 0313720633 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 29/09/2011 9:22:04)

Đôi vần chia sẻ cùng THT
MỘT MÌNH
Hình như tôi cũng giống người
Mùa hoa cải, lại dạo chơi với mình,

Sông chảy mãi chẳng vơi tình
Đò xưa vẫn đợi chúng mình cùng qua
Sông ơi chia sẻ với ta
Người xưa ấy... chỉ còn là gió thôi.

Ai sinh ra cái ngậm ngùi
Để tôi tha thẩn dong chơi với mình.
ĐAT

  Nguyễn Bích Lan - bichlantb1976@gmail.com -  -   (Ngày 29/09/2011 8:39:01)

Ai biết hát ru cầm bài hát này mà hát ru đi...để nghe mênh mông buồn ...mênh mông dịu dàng...mênh mông da diết.

Các bài khác: