Thứ năm, 25/06/2026,


Đánh rơi (Quỳnh Trâm) (28/09/2011) 

ĐÁNH RƠI



Quỳnh Trâm

Chiều làm rơi lá vào đêm
Nghiêng nghiêng lá đậu trên thềm bơ vơ…

Thời gian thảng thốt không ngờ
Đánh rơi trên cỏ giọt mờ sương thu…

Cung đàn thánh thót… hình như
Đánh rơi từng giọt ngây thơ vào hồn

Long lanh đáy mắt nỗi buồn
Đánh rơi mong nhớ bồn chồn vào anh…

Tâm hồn lấp lánh thủy tinh
Rơi vào mơ ước lung linh cuộc đời.

Vô tình khoảnh khắc đánh rơi
Trái tim ôm cả khung trời tình em…

Q.T

___________________
Tác giả Quỳnh Trâm, ĐT: 03203 892990
Trường THCS Lê Quý Đôn - TP Hải Dương

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Lâm Cẩn - nguyenlamcanna@gmail.com - 01666222061 - HN  (Ngày 05/10/2011 20:41:56)

"Cung đàn thánh thót… hình như
Đánh rơi từng giọt ngây thơ vào hồn"
Cặp câu LB có hồn.Chúc mừng cô giáo nhé.

Xin ngẫu hứng tặng cô giáo:

Đánh rơi một sợi lông mày
Vô tình chạm phải mắt cay một đời
 

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 02/10/2011 4:37:24)


Tâm hồn Thi Nhân dễ đồng cảm nên khi đọc thơ của nhau gặp tứ thơ hay ví như được bạn mời một ly rượu quý. Đọc bài ĐÁNH RƠI của tác giả Quỳnh Trâm, Hà Đức Ái trăn trở có đôi vần cảm tác với sự RƠI ở đời, có nhiều thứ QUÝ HIẾM mà vẫn ĐÁNH RƠI...

RƠI!
Mưa Rơi thương nhớ trắng trời
Đàn Rơi thánh thót... nửa đời bâng khuâng
Giọng hò réo rắt ngoài sông
Hồn Rơi theo tiếng tơ lòng gửi trao
Trăng thu Rơi ánh ngọt ngào
Nụ cười, ánh mắt- Rơi vào mênh mông...
Hà Đức Ái

  Quỳnh Trâm - quynhtram10.01@gmail.com - 03203892990 - Thành phố Hải Dương  (Ngày 01/10/2011 20:55:32)

Kính gửi tác giả Phạm Đình Thi.

Bài thơ "Rơi" họa thật là hay và khéo, đặc biệt, có những cái "rơi" khiến người đọc phải ngỡ ra: Đúng thật! "Dâu xanh rơi giữa âm u đời tằm", "Tình rơi vào chốn trăm năm"... Hiển nhiên đến nỗi làm cho người ta thấy rằng: có những quy luật cuộc đời ở ngay trong những cái bình thường nhất, thế mà sao có lúc mình không nhận thấy? Bao nhiêu thứ đã "vô tình" rơi, ừ, thôi thì có thể chả bao giờ nhặt lại được, nhưng riêng bóng hình ai đó thì hãy giữ chặt bằng cả tâm hồn. Lời nhắn gửi cuối bài thơ tha thiết quá!

Tác giả Phan Hoàng.

Vì đã trót có "rơi" vô tình nên bây giờ xin "Gửi vào" hữu ý. Họa thơ với cách phát triển theo sự đối ý này đã làm cho bài thơ hấp dẫn đặc biệt. Vẫn có những hình ảnh đẹp nên thơ ảo huyền thêu dệt giấc mộng "Gửi vào" như: vi vu gió thổi, cây lá ngẩn ngơ, trang đời, nét bút... Và hình ảnh thơ cuối cùng đã gói lại nỗi niềm thật lắng sâu:
"Nhặt vào từng chiếc lá rơi
Như gom tâm sự rối bời trong em."
Một bài thơ hay và nhiều tình ý!

Tác giả Trần Mạnh Tuân.

Đánh rơi mà được trả về
Bao nhiêu nỗi nhớ theo đi với người?
Thì ai lại cứ đánh rơi?
Để ai theo nhặt cả đời cho ai?

Tác giả Lê Minh Dung.

Bài thơ họa, mấy vần rơi
Giọt sương bỗng hóa thành lời ru em
Rơi rơi những giọt êm đềm
Nên cung, nên bậc, cho thềm trăng rơi...

Tác giả Nguyễn Ngọc Đấu.

Trang thơ lục bát nơi này
Kết tình thân ái bao ngày đã qua
Bạn bè thi hữu gần xa
Người rơi, người nhặt, thế là quen nhau!

Quỳnh Trâm xin cảm ơn các tác giả đã thân họa thơ cùng "Đánh rơi". Trân trọng.

Quỳnh Trâm.

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 01/10/2011 9:41:21)

NHẶT ĐƯỢC CỬA RƠI
Rơi vào lục bát với thơ
Chẳng ai để cảnh bơ vơ bên
thềm
Người tìm mang đến trả thêm
Cho hồn thơ mãi nghiêng nghiêng bóng
chiều
Có rơi cũng chẳng bao nhiêu
Những người cho lại càng nhiều càng
đông
Cứ mong người cứ mỗi tuần
Đánh rơi như thế càng đông bạn
tìm

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 30/09/2011 14:05:56)


Chúc mừng tác giả Quỳnh Trâm với bài thơ mới. Đọc bài thơ Đánh Rơi cảm xúc như đọng lại trong lòng người đọc cái cảm giác chông chênh như cũng đang "rơi" cùng cung bậc, vần điệu bài thơ...
Tôi xin chia sẻ cùng tác giả Quỳnh Trâm và viết tiếp ít dòng họa cùng bài Đánh Rơi của tác giả nhé:

“Chiều làm rơi lá vào đêm
Nghiêng nghiêng lá đậu trên thềm bơ vơ…”

Cuốn vào đêm tiếng ru hờ
Vấn vương câu hát rơi bờ môi ai

Gửi hồn phiêu chốn bồng lai
Lạc trong cung bậc dấu hài chơi vơi

Đánh rơi tôi giữa trang đời
Chợt thơ ngây hóa thành lời yêu em.

LMD
 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 29/09/2011 22:41:47)

Viết tiếp đôi dòng:

"Vô tình khoảnh khắc đánh rơi
Trái tim ôm cả khung trời tình em…"


Quỳnh Trâm chờ đấy mà xem,
Đánh rơi một... chín người đem trả mình!

Trả cho một bó chữ tình,
Đánh rơi... mà cứ đinh ninh vẫn còn.

Trả cho một tấm lòng son,
Đánh rơi... vẫn đoán già non trao người.

Trả cho một nắm tình đời,
Đánh rơi... tưởng đã thành lời yêu thương.

Trả cho một khúc đoạn trường,
Đánh rơi... vẫn ngỡ con đường đã qua!

Chín người nhặt được một mà!
Đánh rơi như thế... hơn là khư khư!

TMT

  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com -  - Hà Nội  (Ngày 29/09/2011 11:55:28)

Hoạ vui với tác giả Quỳnh Trâm:

GỬI VÀO

Sương chiều tí tách vào đêm
Để cho giọt nắng bên thềm bơ vơ

Chỉ trong một thoáng bất ngờ
Gửi vào hình bóng ảo mờ đêm thu

Vi vu gió thổi...dường như
Gửi vào cây lá ngẩn ngơ nỗi buồn

Vần thơ lắng đọng tâm hồn
Đêm khuya thao thức bồn chồn nhớ anh

Trang đời như giấy trắng tinh
Ước mơ nét bút tươi xinh dòng đời

Nhặt vào từng chiếc lá rơi
Như gom tâm sự rối bời trong em.

PH

  Phạm Đình Thi - phamdinhthi@ymail.com - 0848970150 - Tp Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên  (Ngày 29/09/2011 5:57:45)

Góp một từ Rơi vơi Quỳnh Trâm

Rơi !

Chiều rơi khoảng lặng hoàng hôn
Đêm rơi vào chốn bồn chồn ngây ngơ

Thời gian rơi tựa trăng mơ
Sương rơi ướt đẫm đôi bờ sông thu

Thơ rơi thánh thót lởi ru
Dâu xanh rơi giữa âm u đời tằm

Tình rơi vào chốn trăm năm
Tâm hồn rơi đúng chỗ nằm ba sinh

Rơi bao nhiêu thứ vô tình
Hồn ơi, ôm chặt bóng hình kẻo rơi !.

Phạm Đình Thi

 

Các bài khác: