Thứ tư, 24/06/2026,


Thiên di (Nguyễn Minh Khiêm) (28/09/2011) 
                                                    THIÊN DI
 
                                               
 
Nguyễn Minh Khiêm
 
 
 
Sáng ở bắc, chiều về nam
Tối dời đến chỗ ma làm quỷ nô
Nửa đêm đến chỗ hư vô
Rạng ngày đến chỗ sóng xô biển cồn
 
Ớt cay dời đến bồ hòn
Chớp bể dời đến mưa nguồn tụng ca
Mùa xuân mê dưới gốc hoa
Mùa hè muôn mảnh vỡ ra tơi bời
 
Mùa thu làm giọt ngâu rơi
Mùa đông gỡ tuyết trắng nơi mái đầu
Trẻ trung phiêu bạt chiến hào
Sức cùng lực kiệt vịn vào ngày xưa
 
Đứng phía nắng, dựa phía mưa
Niềm vui xuống bể, buồn đưa lên ngàn
Đời lăn lóc giữa trần gian
Cứ như hạt bụi khi tan khi lành
 
Lúc nơi cuối thác đầu ghềnh
Lúc bật khỏi trái tim mình mà lăn
Để lập nghiệp? Để lập thân?
Đời người trong, đục… bao lần thiên di!
 
3.8.2011
N.M.K
 
 
____________________
Nguyễn Minh Khiêm
Khu 2. Thị trấn Quán Lào.
Yên Định. Thanh Hoá
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 29/09/2011 20:38:04)

Họa cùng nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm

Mặt trời sáng ở đằng đông
Chiều tà mệt mỏi, rực hồng đằng tây.
Vũ trụ từng phút từng giây
Sao lùn sao trắng, đó đây, lụi, thành.

Đời là cái kiếp loanh quanh
Cuốn theo dòng thác đua tranh với người.
Âu là cái luật, thế thôi
Có ai ngăn được, cho tôi theo cùng.

  đứckưu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 28/09/2011 10:01:20)

VÂN VI...TÍ
Mong Tác giả thông cảm

Đọc thơ thấy cứ bùi ngùi
Vấn lòng hãy cố mà vui, chớ buồn.

Bạn thì muôn nẻo tha hương
Chân tơ kẽ tóc... tận tường người - ma
Tôi quanh quẩn nơi quê nhà
"Thiên di" bạn giúp tôi qua... lẽ người.

Dù qua góc bể chân trời
Cùng qua bom lửa - một thời vàng son.
Hỏi chi mất. Hỏi gì còn
"Thiên di"... có tới được con cháu minh.

Tí ti một tẹo tự tình
Chúc bạn mãn nguyện trong mình "Thiên di"'
Đức Kưu
 

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng-Thanh Thủy-PhúThọ  (Ngày 28/09/2011 8:37:37)

CẢM “THIÊN DI” CÙA NGUYỄN MINH KHIÊM

Đọc “Thiên di” của Nguyễn Minh Khiêm ta thấy tác giả là một con người trải nghiệm quy luật cuộc đời trong sự vận động của vũ trụ quan. Nó là sự biến động của âm dương ngũ hành giữa cát hung , họa phúc ,đục trong , sáng tối, hay dở …Càng đi càng nhận thức và kiểm định nó rồi bằng lòng hay phản bác tính hai mặt của nó là do nhân sinh quan của anh quyết định . Một khi người ta bàng quan với thực tế thì cũng chẳng làm gì được họ. Người ta chỉ thực dụng cho cái vật chất hiện hữu ít hoặc không quan tâm đến cái tinh thần thì cũng vậy thôi . Ai nghĩ nhiều thì khổ thân . Kẻ sỹ là thế đấy ? Chúng ta không quay lưng lại được với khổ đau ấy của chúng sinh có khi cái đau của chính mình chưa cõng hết còn vai thêm cái đau của người ta cho nó được “chia sẻ” cho nên trong lòng anh ta đầy ắp sự xót xa , trước mắt tác giả chỉ thấy lũ “Ma làm quỷ nô- sóng xô biển cồn ”và
Trẻ trung phiêu bạt chiến hào
Sức cùng lực kiệt vịn vào ngày xưa
Ở trong anh chỉ thấy chớp bể mưa nguồn …lăn lóc trần gian cam nhận ớt cay cùng với bồ hòn làm ngọt:
Cứ như hạt bụi khi tan khi lành
Và chua xót hơn cả lên thác xuống ghềnh là khi “Bật khỏi tim mình mà lăn”
“Thiên di” của NMK là một khúc đau đời của người lính trở về sau chiến cuộc đầy cát bui !
Đêm nay đọc thơ anh lại đúng vào cái giờ “Sơn địa bóc” . Chữ “Bóc” hay “bác” trong Hán tự cùng nghĩa là bóc lột hay bác đoạt cũng như nhau (Trên chữ KÝ+dưới chữ THỦY+ chữ ĐAO nằm bên cạnh ) tôi đánh máy gần xong thì bị mất hêt dữ liệu có lẽ cũng như cái lập trình đã bày sẵn mà anh phải gánh chịu ?
Nguyễn Minh Khiêm ơi ! Không biết ngài bao nhiêu tuổi để tôi tiện xưng hô . Càng đọc thơ anh tôi thấy như mình đứng trước một thần tượng , một nguyên mẫu mà gần 70 năm sống tôi vẫn lặn lội đi tìm :
Mải đi , mài đọc , mải tìm
Mải suy tư, mải lặng im đợi chờ
Đi tìm người ở trong thơ
Trong văn người đến cứ ngờ ngợ quen
Gia tộc Từ Đức nhà tôi là một dòng họ ít người thường là các tăng ni phật tử , đa phần lấy cửa thiền làm chỗ tu thân . TĐK rất hân hạnh đọc được những lời gan ruột của một bậc uyên thâm từng trải như NMK nếu là ngài đã thành danh thì bảo tôi là kẻ khen phò mã tốt áo , nếu là một tác giả bình thường thì hãy cho tôi được hơn một lần tỏ lòng ngưỡng mộ ?
Trong cái thời Loạn thơ , loạn chữ tôi cũng chưa giám chọn văn chương làm chỗ dung thân cho dù là một giáo viên văn trong thời bao cấp nay đã nghỉ hưu . Nói vậy có nghĩa là sự nghiệp văn chương của tôi chẳng có gì mà phô lộ với ngài và các bạn đọc khác.
Để thay lời kết, NMK hãy cho tôi vài dòng đồng cảm :
Thiên di là việc củ trời
Vui buồn , hay dở , khóc cười , đục trong …
Nay xum họp mai long đong
Quỷ nô mà rức tự lòng nình ra
Ý thức phân định chính tà
Vô thức là tự người ta ngu đần
Lập thân , Lập nghiệp tảo tần
Lênh đênh , chua xót , nợ nần ,dạt xô
Từ trong cõi tạm vật vờ
Khôn ngoan ở với dại khờ tham lam !
Càn khôn bĩ cực đa đoan
Đông tây , nam bắc hoàn toàn ghẹo nhau
Đời là bể khổ sầu đau
Thiên di lăn lóc vào đâu bây giờ ?

Bảy nươi ta mới là thơ
Tìm Người mà vẫn còn ngờ ngợ đây (!?)
Lạy trời cao, vái đất dày
Cho con vài phút đong đầy nghĩa nhân !

Chúc NMK và đại gia đình Lục bát dành lại cho nhau nhiều cảm hứng để cùng nha chia sẻ .

TĐK
 

  Phạm Đình Thi - phamdinhthi@ymail.com - 0848970150 - Tp Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên  (Ngày 28/09/2011 7:51:05)

Góp Một
THIÊN DI

Khen sớm tới sông "Tô..."
Chiều về sông Nhuệ Bằng mô tô nhà
Đô thành nhộn nhịp phồn hoa
Loay hoay quy hoặch hẳn là Thiên di !

Lòng đường xe cộ xướng tùy
Khói bay, bụi bắn cũng thì Thiên di ?
Xuân về nhộn nhịp người đi
Hè mang sắc nắng , điện thì trầm trơn

Thu sang mưa đổ từng cơn
Tôi xem thấy nước nhơn nhơn phố phường
Thiên Di còn nữa khôn lường
Đua xe trái phép coi thường kỷ cương

Phân luông xoay sở cũng thương
Bởi loay hoay mãi tắc đường nhiễu nhương
Thiên Di cũng thế thiếu "Trường"
Mần non mẫu giáo ... vẫn đang luận bàn !

Thiên Di sao lắm cơ hàn
Phố phường giàn trải , tính toan sao đành
Mua vui góp chút cùng anh
Thiên Di ai hỡi ngọt lành lắm thay .
Phạm Đình Thi

 

Các bài khác: