Thứ năm, 25/06/2026,


Bóng chiều quạnh côi (Lê Thị Kim Sơn) (27/09/2011) 

BÓNG CHIỀU QUẠNH CÔI



Lê Thị Kim Sơn

Mẹ gom nắng lại một chiều,
Đem ra đốt hết thả điều viển vông
Chân trời cột khói mênh mông,
Nắng thưa thớt nắng, chiều thông thốc chiều.

Xa xưa lẻ một kiếp Kiều,
Mẹ xưa lỡ một lá diêu bông hời,
Chỉ còn vệt nắng bên trời
Buồn hiu mắt khói, quạnh côi bóng chiều.

L.T.K.S


_________________
Tác giả Lê Thị Kim Sơn, ĐT: 01683193223
Địa chỉ: Đắc Đoa – Gia Lai
Email: hojbubu@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 27/09/2011 20:26:20)

Xin góp cùng bạn một bài về MẸ.

MẸ GIÀ.
Lá vàng chờ gió rụng rơi
Bóng đen váng vất quanh nơi MẸ ngồi
Mắt mờ đưa bóng chân trời
Xuyên sâu ba cõi tìm nơi cuối đời.
Hoa thơm, trái ngọt, xanh chồi
Lá vàng khi rụng vẫn cười biệt ly.
8/2011
NQD

  Phạm Đình Thi - phamdinhthi@ymail.com - 0848970150 - Tp Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên  (Ngày 27/09/2011 19:15:54)

Xin góp mấy câu thơ về Mẹ  trong nỗi suy tư.



DÁNG MẸ



Mẹ tôi nay đã già rồi

Hoàng hôn xế bóng đứng ngồi chơi vơi

Mẹ như vạt nắng cuối trời

Đơn côi góa bụa một thời nuôi con

Hanh hao xuân sắc mỏi mòn

Thương tôi khôn lớn chẳng còn thấy Cha !

Bây giờ Mẹ sắp đi xa

Mẹ ngồi thấp thỏm nhạt nhòa mung nung

Đợi Cha tôi đón đi cùng

Tôi nhìn dáng Mẹ não lùng xót sa !.



Phạm Đình Thi

Các bài khác: