Thứ năm, 25/06/2026,


Suýt nữa phải bùa (Vũ Tuấn Anh) (27/09/2011) 

SUÝT NỮA PHẢI BÙA


Vũ Tuấn Anh

Bước chân lạc chốn Tiên Sa
Phải chăng truyền thuyết hay là thực đây?

Ảo huyền tà áo màu mây
Miệng cười sóng sánh ngất ngây núi đồi

Bỗng dưng khô khát làn môi
Ở thêm chút nữa là tôi ... mắc bùa…

Viết ở Hồ Tiên Sa
V.T.A



___________________

Tác giả Vũ Tuấn Anh (Hà Nội)
Email tuananhx26@gmail.com
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Liêu Thị Huyền - lieuthihuyen@yahoo.com.vn - 01295215164 - TP.HCM  (Ngày 28/09/2011 23:22:31)

Họa vài câu cùng Tuấn Anh nhé :

CẮC CỚ

Bờ môi thổn thức ngân run
Nguyên sơ núi rừng , hùng vĩ Tiên Sa
Say lòng du khách ngàn hoa
Mênh mông trời đất giao thoa mộng hờ
Nén êm tiếng thở bơ phờ...
Bùa mê cắc cớ ... câu thơ mắc bùa ...
 

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 28/09/2011 9:13:18)

BÙA MÊ-TIÊN SA

Ơ... hay cái thứ bùa mê
Ai ngơ ngẩn đứng...đường về thì quên
Hay là ai đã gặp tiên
Thầm mơ mình sẽ bén duyên cùng nàng.

Nắng chiều gửi gió thu sang
Thác tung bọt trắng mơ màng bóng ai?
Bùa mê đan sợi tơ dài
Để người lạc chốn thiên thai nửa ngày.

Mộng tình cứ mãi ngất ngây
Mặc thu vàng lá hao gầy gió sương
Suối đàn êm dịu lời thương
Giật mình đã chót để vương phải bùa.

Tiên sa hồ rộng sóng xô
Mênh mang chiều nhớ đôi bờ chân mây.
Trở về lòng vẫn mê say
Thả hồn về chốn rừng cây non ngàn.

T/H
 

  nguyen Dinh Phieu.Do luong,Nghe an - nguyendinh.phieu@yahoo.com.vn - 0972556640 - CLB tho Luc bat Doan Thi Diem Hung Yen  (Ngày 28/09/2011 3:19:08)

Chao Vu Tuan Anh.Da danh "con cai lai quan cung danh".Da choi nghieng troi cung choi!
B É N D U Y Ê N
Nguyễn Đình Phiêu

Đêm qua ngồi tựa mạn thuyền
Mượn câu lục bát làm duyên với đời
Hằng Nga đang dạo trên Trời
Bỗng nghe tôi vĩnh cũng cười ngất ngây

Thuyền trăng lướt gió rẽ mây
Nàng neo bến đậu vào ngay thuyền mình
Nàng xinh .Ôi thật là xinh!
Ngất ngây tôi ngỡ là mình trong mơ

Lả lơi bầu rượu túi thơ
Gió hiu hiu thổi,mây lờ lờ trôi
Biển dềnh, trăng vỡ làm đôi
Mỗi người mỗi nửa lòng tôi mơ màng

Bồng bềnh trên thảm trăng vàng
Tim tôi như bị tay Nàng thôi niên
Thế rồi rượu dổ ,bút nghiêng…
Nửa say, nửa tỉnh bén duyên cùng Nàng.
……………………………………………..
Ha noi.Ram Trung thu 2011


 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 27/09/2011 18:23:31)

@ Bác sĩ Nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên:

Câu sáu xin sửa lại đây,
Năm từ vần trắc... mới hay cho vừa!
CHỈ CHÚT NỮA LẠI MẮC BÙA!
Khát bỏng cổ chớ nói đùa vướng em.

Hai câu mười một vần liền!
Có thành kỉ lục... ít êm không nào?
Hiiiiiii

TMT

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 27/09/2011 16:42:51)

CHỈ CHÚT NỮA LÀ MẮC BÙA ?
KHÁT KHÔ MÔI CHỚ NÓI ĐÙA TIÊN SA

Vui...vui

NTT-HP

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahooo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng- Thanh Thủy-Phú Thọ  (Ngày 27/09/2011 15:16:59)

GẶP TIÊN

Nàng tiên xuống tắm cõi trần
Để cho thi sỹ một lần gặp may ?
Được làm Từ Thức nửa ngày
Tấm khăn còn bỏ lại đây làm bùa
……….
Nom phồn thực –gợi mây mưa (!)
Ngọc ngà ngồn ngộn như vừa đâu đây
Suối ngàn ôm ấp mê say ?
Suối lòng khô khát ngất ngây…vậy mà !

Chúc Nhà thơ VũTuấn Anh lưu giữ những kỷ niêm đẹp
Cho hồn thơ bay bổng

TĐK
 

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 27/09/2011 15:12:56)

Vũ Tuấn Anh ơi, người Hà Nội lại làm thơ Lục bát mà sao " nhát gan" thế?Vào chốn Tiên Sa lại có sự bảo trợ tin cậy của Nhà thơ lớn Bành Thanh Bần mà không dám "đóng vai" Từ Thức một lần??( Như ý thơ của Nhà thơ Bách Hợp đã khuyên đấy!)Mình tiếc thay cho Vũ Tuấn Anh và cơ hội " Vàng" đấy!Tiếc nên bật ra mấy vần lục bát gửi Tuấn Anh:

" Liều" hay " Nhát"?

Đã vào với chốn Tiên Sa
Một là nên "Ngãi", hai là ngu ngơ...

Tuấn Anh đừng " Sợ" vu vơ
Cứ " Liều" mà viết câu thơ tặng Nàng!

Tiên Sa tặng tấm lòng vàng
Sao không nhận, lại ...mơ màng " Bùa mê"?

Tiên Sa cười:- Thật là Quê!
Đến đây mà " Nhát" thì về cho xong!..

Lý Nguyên Liên (NKK)- Hà Đông- Hà Nội.

  Phạm Đình Thi - phamdinhthi@ymail.com - 0848970150 - Tp Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên  (Ngày 27/09/2011 14:13:18)

Họa cùng Tuấn Anh vài câu về thiên cảnh "Tiên Sa" nhé

PHẢI BÙA CŨNG CAM

Người ơi chốn ấy ngàn hoa
Tiên Sa huyền ảo lòng ta mơ màng
"Tiên Sa" trông thấy rõ ràng
Nõn nà tiên tắm ngỡ ngàng mà chi
Dạt rào tiếng nói râm ri
Tiếng Tiên thanh thót bay đi phương nào
Để hồn ai cũng nôn nao
Người phương xa cũng cồn cào ngóng trông
Làn môi khoe áng mây hồng
Tóc vương quyến luyến mênh mông tình đời
Tiên Sa hạ giới tuyệt vời
Cả đời có mắc phải bùa cũng cam .
Phạm Đình Thi
 

  Bách hợp - vonhung2705@yahoo.com.vn - 0903275620 - Lạc Trung -Hà Nội  (Ngày 27/09/2011 13:56:54)

Ơ hay ! cứ thử mắc bùa
Thử làm Từ Thức ngày xưa thế nào
Thác tiên lúng liếng trên cao
Hút hồn ánh mắt rơi vào cõi tiên
Ngẩn ngơ,ngơ ngẩn chung chiêng
Dùng dằng nửa muốn bên em ,nửa về
Ở thì lại sợ mắc bùa
Thôi anh về viết vần thơ...tiếc thầm
 

Các bài khác: