CHÙM TỨ TUYỆT
Nguyễn Nguyên An
TIỄN
Vẫy tay tiễn biệt người đi
Em làm một cuộc chia ly âm thầm
Tôi nghe cay đắng thật gần
Và giông bão cũng vũ vần quanh đây.
XA HÀ NỘI
Phượng già nhen lửa Hồ Gươm
Cho em biết nỗi xa trường buồn chưa?
Tôi về Hà Nội không mưa
Mà nghe ướt đẫm tình vừa lên xanh.
NIỀM TIN
Mẹ chờ tóc hoá thành mây
Con xa nỗi nhớ vun đầy tháng năm
Niềm tin cháy sáng đêm nằm
Khoảng cách bỗng trở dạ rằm trung thu
ÁO VÔ DUYÊN
Anh đi tím cả chiều rồi
Chơ vơ em biết đứng ngồi sao yên
Cúi xin nhặt hết ưu phiền
Dành đan chiếc áo vô duyên cho mình.
ĐÒ CHIỀU
Thời gian gõ nhịp xanh rêu
Cô trên bục giảng tuổi yêu nhuốm chiều
Học trò lần lượt xe duyên
Riêng cô lỡ chuyến đò chiều sang sông.
CÕI TỊNH
Ngón tay chỉ giúp mặt trăng
Dùng thuyền giúp buổi sang sông vất thuyền
Tôi chừ tập tễnh tu thiền
Ngồi im cõi tịnh bớt phiền não em.
N.N.A
__________________________
Tác giả Nguyễn Nguyên An
(Tên thật Nguyễn Văn Vinh)
Địa chỉ: 50, Trần Thái Tông, Tp. Huế
Điện thoại: 01688971486
E.mail: nguyenan009@gmail.com