Thứ năm, 25/06/2026,


Thôi đừng (Huy Trụ) (26/09/2011) 

THÔI ĐỪNG



Huy Trụ

Mưa lay phay, nắng lay phay
Lạ cho trời đất trên tay em cầm
Đời người bao tháng, bao năm
Chớp con mắt đã xa xăm cõi người

Ngửa bàn tay, mấy giọt vui
Thôi đừng hắt gió lạnh trời sang nhau
Ai xui vạt tóc ngả màu
Có còn xanh lại lá trầu ngày xưa?
Tình yêu chẳng thể chia mùa
Không bày đặt, chẳng già nua bao giờ!

Vo tròn lại mấy câu thơ
Lăn trong trời đất vật vờ, đợi ai…

H.T

____________
Nhà thơ Trịnh Huy Trụ
Điện thoại: 0913568936
Email: huytru49@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 28/09/2011 4:53:46)

Đã đủ
Chiều thu giọt nắng,lay phay
trời xanh biêng biếc bàn tay em cầm
cuộc đời này có bao năm
đã về bên ấy xa xăm cõi người
ai từng hưởng mấy cuộc vui
nên đừng hắt hủi chuyện đời của nhau
ngày nay mái tóc nhuốm màu
đâu còn xanh mướt trên đầu như xưa
yêu thương ai có tính mùa
hai ta không kể hơn thua bao giờ
bên nhau chia nửa vần thơ
có mình là đủ chẳng chờ thêm ai
kính họa bài Huy Trụ
tháng 9/2011 Tâm Thanh

  Hà Đức Ái - haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 - 193- Tân Trung- Tân hà- Lâm Hà- Lâm Đồng  (Ngày 27/09/2011 17:18:19)


Kính chào nhà thơ Huy Trụ! Hà Đức Ái có đôi vần cảm tác vói bài: THÔI ĐỪNG của thi sĩ. Momg có ngày hội ngộ ở Thanh Hóa nhé!

XIN ĐỪNG

Xin đừng trách nhẹ người ơi!
Biển sông còn có đầy vơi bất thường
Tặng nhau câu nhớ, lời thương
Gửi vào Lục Bát tỏa hương cho đời
Trăm năm đọng mãi nụ cười
Còn duyên sẽ gặp được người "tình thơ".
Hà Đức Ái

  Bùi Văn Bồng - bvbongqd@gmail.com - 0913919109 - Cần Thơ  (Ngày 27/09/2011 12:21:12)



Gửi nhà thơ Huy Trụ

Câu thơ ai nỡ vo tròn
Để ai hẫng hụt khi còn đắm say
Mưa tình rắc nhớ lay phay
Hạt nào đọng lai trên tay chiều buồn
Thà trời cứ đổ mưa tuôn
Cho vơi nỗi nhớ cội nguồn xa xăm
Đời người thấm thoắt bao năm
Giọt buồn xa xót đêm nằm nghe mưa
Giọt vui chờ nắng ban trưa
Gói buồn ép gối vẫn mưa lạnh chiều
Trách ai đã ngỏ lời yêu
Trầu đâu xanh mãi, muối tiêu tóc buồn
Thà rằng tầm tả mưa tuôn
Đừng lay phay rắc thêm buồn lê thê...




 

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 27/09/2011 11:16:47)

Họa cùng nhà thơ Huy Trụ

Hanh hanh cái nắng ban trưa,
Lay phay ướt áo cơn mưa cuối mùa.
Nữ Oa thôi cũng chịu thua
Bàn tay em đã cầm vừa càn khôn.

Em mà hắt cái giận hờn
Thiên hà vũ trụ biết còn chạy đâu.

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 Thạch Đồng Thanh Thủy Phú Thọ   (Ngày 27/09/2011 1:17:44)


TĐK xin được phỏng ý, đồng cảm cùng nhà thơ Trịnh Huy Trụ qua bài “Thôi đừng” đôi vần cho vui

TIM AI !

Hanh hảnh nắng , lay phay mưa
Mênh mông trời đất sớm trưa em cầm
Cứ dần hao tháng gầy năm
“Chớp con mắt đã xa xăm cõi người”

Trăm năm dâu bể khóc cười
“Thôi đừng hắt gió lạnh trời sang nhau”
Không xui tóc vẫn ngả mầu
Mong “còn xanh mãi lá trầu ngày xưa ”?


Thiên duyên đâu giám cợt đùa
Càn khôn thơ tự bỏ bùa cho cho nhau
Ta về soạn chữ tìm câu
Ngẩn ngơ trên mạng bắc cầu …tìm ai ?

Chúc nhà thơ hạnh ngộ !
TĐK
 

Các bài khác: