 Nguyễn minh Tâm - nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01222348631 - 60|175 tâp thể đại học hàng hải Vạn mỹ .Ngô Quyền .Hải phòng,
(Ngày 07/10/2011 23:55:08)
TA LÀM GIỌT NẮNG
(Thân tặng Thúy Ngoan)
"Câu thơ ướt sũng mối tình
Người yêu có vợ-còn mình dở dang"
Thôi đừng buồn nhé THÚY NGOAN
Trăm năm sấm Trạng còn vang giữa đời
Buồn-vui âu cũng số trời
Thản nhiên chấp nhận phận đời nổi nênh
Vô tư mình tự yêu mình
Ta làm giọt nắng lung linh cuối chiều
 Nguyễn Thị Thúy Ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261-Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-HP
(Ngày 27/09/2011 21:33:17)
Thúy Ngoan rất cảm động. Và cảm ơn tất cả các anh, các chị Nhà thơ đã đọc và chia sẻ, bằng tấm lòng và tình cảm chân thành nhất.
Cảm ơn BTT Lucbat.com
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 27/09/2011 18:49:37)
Hoạ đôi dòng chia sẻ cùng Nhà thơ Nguyễn Thị Thuý Ngoan:
NGƯỜI YÊU LẤY CHỒNG!
Thế là còn lại mình thôi,
Người yêu đã lấy chồng... côi đơn mình.
Vẫn vương vấn một chút tình,
Bao nhiêu hương sắc trao mình... tiếc chi!
TMT
 Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng
(Ngày 27/09/2011 16:03:02)
XIN HỌA ĐÔI CÂU
Chất chồng nỗi nhớ phải thôi
Quên sao môi ấy ấp môi của mình
Rượu đắng giờ nhắm thơ tình
Trên thuyền không lái, mỗi mình... tràng giang...
N.T.T
 Tú Cười - Butkim@ gmail.com - - Hà Nam
(Ngày 27/09/2011 11:33:12)
NHỚ HẢI PHONG
Hải Phòng...biển mặn Ngoan ơI !
Rượu ngon cay đắng cả đời...nhớ nhau
Phượng hồng...xe cộ...về đâu?
Văn chương hay giở sắc mầu - Thơ ơi
Sinh ra may được làm người
Mai ngày thác xuống...Đất - Trời có hay !
Tú Cười
 Thảo Dân - - 0919760699 - Hà Giang
(Ngày 27/09/2011 10:26:23)
XÓT XA !
Người yêu có vợ...thương mình !
Tháng năm hò hẹn để tình ngẩn ngơ...
Rượu - Thơ cay đắng hẹn hò
Cuộc tình dang dở...hững hớ...Xót xa !
Thảo Dân
 đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 0313720633 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong
(Ngày 27/09/2011 8:49:18)
GIỜI ƠI...
Anh lấy vợ, cũng chả vui
Giấu bao ngậm ngùi, san sẻ vào đâu
Thơ em cứa nát nỗi đau
Giời ơi, liệu có kiếp sau hả giời?
ĐAT
 Cỏ Gà - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - Nam Định
(Ngày 27/09/2011 7:37:37)
Trúc xinh trước bão sân Trình?...
Xin chia sẻ cùng TN
MỪNG
Người buồn ta những hụt hơi
Xin cùng ly đắng cạn nơi lòng mình
Dây ngang trái xiết oan tình
Mừng Kiều trút được bóng hình sở khanh!
Cỏ Gà
 Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội
(Ngày 27/09/2011 5:52:06)
Họa thêm vài lời cùng các thi hữu:
May mà biết có vợ rồi,
Không thì "vinh hiển" lên ngôi làm dì.
Bấy giờ cay đắng mấy ly,
Cũng đành nhắm mắt đến khi làm bà.
 Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, NQ, HP
(Ngày 26/09/2011 23:54:52)
Xin chia sẻ với nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan và đồng cảm với người PN "người yêu có vợ".Tôi xin giới thiệu người đàn ông chưa vợ đang tìm Người phụ nữ "dở dang" đây! Xin mạo muội có mấy câu sau và nếu có gì chưa phải chị bỏ quá cho, xin học tập thơ của chị nhé!
Một mình
Một mình chuốc với mình thôi
Cạn ly rượu đắng se môi một mình
Thơ say quên lãng mối tình
Thuyền đây ghé bến, hỡi mình dở dang...!
 Vinh Đào - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - HP
(Ngày 26/09/2011 23:50:11)
Đọc bài "Người yêu có vợ", của chị em thấy rượu ngon đến độ mềm môi. Đắng cay cũng đến độ môi mềm. Quả là tình yêu có sức mạnh vượt qua cả lý trí..? Em mạn phép chị có mấy câu hòa theo.
Môi mềm
Câu thơ ướt đẫm...sũng tình!
Hòa cùng ly rượu một mình nhâm nhi
Rượu mừng anh lỡ bỏ đi
Để em buồn cạn đến khi môi mềm...
 Nguyễn Thị Thúy Ngoan - ngoanhp20@gmail.com - - Hải Phòng
(Ngày 26/09/2011 23:06:25)
Vậy anh Khắc Kình ra Hải Phòng uống rượu với Thúy Ngoan em đi!!!
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 26/09/2011 22:55:20)
Xin chia sẻ với "Người yêu có vợ" mấy vần cho "đắng cay" một chút nhé !
TÌNH KHÔNG...
Hết rồi...mà vẫn chưa thôi
Sớm mong chiều nhớ đầy vơi một mình !
Mộng mơ... vương vấn cuộc tình
Tỉnh say...say tỉnh - bóng hình dở dang?
Phạm Tự
 hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - - Bến Tre
(Ngày 26/09/2011 22:50:38)
Trong bài" Người yêu có vợ". Thúy Ngoan viết:
"Câu thơ ướt sũng mối tình.
Người yêu có vợ, còn mình dỡ dang"
Xin đừng buồn nữa bạn à! Rượu chỉlàm mềm môi nhưng không tan được nỗi sầu..!
Hãy nghĩ là:
" Biết người hạnh phúc ta mừng.
Nâng ly rượu ngọt thơm lừng hương say.
Thôi thì đôi ngã từ nay.
Một bàn tay ấm, bàn tay lạnh lùng.
Đường xưa hai đứa không cùng.
Chúc anh hạnh phúc, tương phùng...kiếp sau..!
Linh Thy
 Nguyễn Lâm Cẩn - nguyenlamcanna@gmaijl.com - 01666222061 - HN
(Ngày 26/09/2011 21:49:41)
Người yêu có vợ người yêu
Bếp mình mình có nồi niêu của mình
Nhấp môi một chén rượu tình
Say thì tỉnh, tỉnh như hình vẫn say
Rượu nào mà rượu chẳng cay
Người yêu có vợ, mình nay tìm chồng
 Đào Phong Lưu - dphongluu@yahoo.com - 09184955034/0241 373 - Nhà máy Gang Cầu Thiên Phát, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
(Ngày 26/09/2011 19:50:30)
Cớ sao uống một mình thôi?
Nếu cần bạn rượu thì tôi tiếp mình!
Câu thơ ướt, rã rời tình
Tôi còn sống, chẳng để mình dở dang!
ĐPL2011.09.26
 Minh son - vankiemp@yahoo.com - 01253568054 - CLB tho Song Lam
(Ngày 26/09/2011 17:25:10)
GÍA MÀ
Giá mà không có tình yêu
Chắc thơ thức ít ngủ nhiều mà thôi
Giá không có gió lả lơi
Chắc diều cũng sẽ đứt hơi lộn nhào
Giá không có trận mưa rào
Mùa hè gió bụi ào ào cuộn bay
Giá mà không có ban ngày
Chắc là bóng tối phủ đầy mắt ta
Giá em trẻ mãi không già
Chắc Quả Đất sẽ phình ra rất nhiều
Giá Em chẳng trót dại yêu
Con Tim tránh khỏi bao điều kho dau !
 Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai
(Ngày 26/09/2011 16:45:15)
LY RƯỢU TÌM QUÊN.
Uống đi em!
ly rượu tình
Để ta quên hết
Thuở mình yêu nhau!
Uống đi em !
Những nỗi sầu
Bờ môi thôi chớ
ngậm câu muộn phiền
Uống đi em!
Để say mềm
Xa miền ký ức
Nỗi niềm đầy vơi.
uống đi em
Mặc chuyện đời
Hai ta cùng cạn
Cho trời ngả nghiêng.
Đây rồi ly rượu tìm quên
Ngày mai ai biết tình duyên đôi mình!!!
T/H.
 Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - S00s 17, Ngõ 4, Phố Ao Sen- Hà Đông- Hà Nội
(Ngày 26/09/2011 15:20:58)
Nhà thơ Thúy Ngoan ơi, buồn gì thì buồn, uống rượu một mình dễ buồn và dễ say lắm đấy!...Nên chăng , khi buồn thì ta đọc sách, làm thơ hoặc kiếm một việc gì đó để làm cho vui thì tốt hơn?Mà có uống thì đúng là nên" Nhắp" thôi nhé! Nhắp chút rượu ngâm thuốc hay chút xíu rượu vang để lấy " khí thế" thôi nhé!...Có khí thế rồi thì bắt tay vào làm thơ Lục bát, tự dưng sẽ hết buồn ngay đấy Nhà thơ ạ!...
Xin góp "Luc bát" với Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan câu thơ cho
" vui" nhé!
Ngỡ Hai mà Một!
Một mình đi với bóng mình,
Ngỡ Hai mà Một? để tình lẻ đôi?
Người yêu mình có vợ rồi,
Thuyền về với bến, còn tôi lỡ làng!...
Lý Nguyên Liên(NKK) -Hà Đông- Hà Nội.
 Phạm Đình Thi - phamdinhthi@ymail.com - 0848970150 - Tp Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên
(Ngày 26/09/2011 15:06:40)
Góp vui cùng tác giả Thúy Ngoan và các bạn
LẼ NÀO
Xin đừng rượu đắng làm chi
Người yêu có vợ - Em đi lấy chồng
Câu thơ em thả phiêu bồng
Cuộc tình nỗi nhịp, nụ hồng chưa trao
Mềm môi uwowta sũng là sao ?
Lửa tình chưa bén lẽ nào lại say !.
PĐT
 nguyen Dinh Phieu. - nguyendinh.phieu@yahoo.com.vn - 0972 55 66 40 - CLB tho Luc bat Doan Thi Diem Hung Yen
(Ngày 26/09/2011 14:41:17)
DẠI GÌ TRÁCH THÂN !
Tình yêu
chợt đến rồi đi
Tình yêu
ong,bướm dại gì trách thân !
Em xình
vừa giỏi , vừa ngoan
Biển tình
hóa giải đa đoan kiếp người.
 Lê Thị Kim Thanh - Lethikimthanh69@yahoo.com.vn - 0987225917 - TTHTCD Dan Hoa Ky Son Hoa Binh
(Ngày 26/09/2011 13:38:56)
Cuộc sống nhiều khi không theo ý muốn của minh, dù sao không ai thương minh bằng minh cả, vì thế trong hoàn cảnh nào minh cũng tìm cho mình lối thoát cho tâm hồn mình lạc quan.
Mình mang nửa nỗi buồn thôi
Anh mang một nửa bẻ đôi cho mình.
Mình mất anh, anh mất tình
Sẽ không còn thấy là mình dở dang.
 Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội
(Ngày 26/09/2011 12:45:30)
Họa cùng nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Một mình rượu đắng làm chi,
Sao không tìm lấy một ly ngon lành.
Dở dang... thơ ướ.t.., thôi đành,
Tiếc chi ngọn gió mong manh giữa trời.
 Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An
(Ngày 26/09/2011 12:41:53)
" Người yêu có vợ, còn mình dở dang"- Vì sao nhỉ?
Lửng lơ
....
Em ngồi tạo nửa vần thơ
Nửa vần còn lại lửng lơ giữa trời
Vầng trăng nay đã tròn rồi
Câu thơ em vẫn chơi vơi nửa vần
Mái đầu chớm điểm hoa râm
Nhìn trăng em vội gieo vần đơn côi!
NQ ( Nguyễn Quốc Dân)
|