Thứ năm, 25/06/2026,


Trăng non (Lê Minh Dung) (26/09/2011) 
TRĂNG NON
 
 
 
Lê Minh Dung
 
 
 
Là em trong vắt một thời
Hái hoa bắt bướm tặng tôi bên rào
 
Mực mồng tơi tím khát khao
Cánh chuồn chuồn đỏ vẽ vào trời xanh
 
Trăng non tối ấy chòng chành
Nép vào hoa bưởi hoa chanh. Vậy mà…
 
Vậy mà em, vậy mà ta
Nào ai đã dám nói ra một lời
 
Lặng thầm hương cứ chơi vơi…
 
L.M.D
 
 
____________
Tác giả Lê Minh Dung
Điện thoại: 0937 999 939
Email: leminhdungifc@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 28/09/2011 8:07:52)

Trăng non tối ấy chòng chành
Nép vào hoa bưởi hoa chanh. Vậy mà…

Vậy mà em, vậy mà ta
Nào ai đã dám nói ra một lời

Lặng thầm hương cứ chơi vơi…

Trăng non hay tình ta non dại? Bài thơ man mác kỷ niệm của thời tuổi trẻ…
Xin được cùng thi sĩ Lê Minh Dung chút cảm nhận với “Trăng non”:
Em là trăng, trăng là em
Trăng non vụng dại, lặng thầm mình tôi
Hương hoa đêm ấy xa rồi
Còn vương hoài niệm một thời ngây thơ

Nguyễn Chinh
 

  Thái Tràng - thaitrangmla@yahoo.com.vn - 0938013858 - Cái Bè,Tiền Giang  (Ngày 27/09/2011 15:14:27)

Xin gửi một cảm hứng nhân đọc "TRĂNG NON" của thi sĩ Lê Minh Dung

VỚI TRĂNG

Oằn cành hái một lá trăng.
Tình thơm nức võ...
nhẹ nhàng trăng rơi.

Trăng vàng...
quận chúa trên trời.
Éo le dưới đất...
một người yêu trăng.

Ngửa tay...
mút một ít rằm.
Mù sương ngăn cách...
chỗ nằm với trăng.

  Tú Cười  - Butkim@ gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 27/09/2011 10:48:54)

TANG BỒNG...
( KÍNH TẶNG ÔNG DUNG VÀ ÔNG TUÂN )

ôNG DUNG THƯƠNG NHỚ ÔNG TUÂN
TRĂNG NON THUỞ ẤY LIỆU CÒN TRĂNG KHÔNG...
HAI ÔNG CHIA SẺ NỖI LÒNG
HỒN THƠ LỤC BÁT...TANG BỒNG, TRĂNG - THƠ !!!

TÚ CƯỜI

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 27/09/2011 10:32:27)

Gửi Thầy Tuân và anh Lê Minh Dung.
HẾT NON !
Hết non về với cái già
Lẽ thường năm tháng vẫn là Trăng thôi !
Nhớ Trăng vương vấn cả đời
Nỗi niềm khuya sớm vui cười cùng Trăng...
Phạm Tự

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thạnh ,TPHCM  (Ngày 26/09/2011 20:54:04)

Cẩm Linh xin chia sẻ cùng thi sĩ Lê Minh Dung, nhân đọc TRĂNG NON
LỖI HẸN
Trăng non gặp phài ưu phiền
Ta xin lỗi hẹn một phien vậy mà
Ngậm ngùi ôm nỗi xót xa
Nỗi niềm đầy ắp vỡ òa đổ mưa...

Cẩm Linh

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 26/09/2011 12:42:47)

Vui hoạ tặng ông bạn già mấy dòng nhé:

TRĂNG GIÀ...

Trăng non cũng đã một thời,
Tình như ong bướm đợi tôi cạnh rào.

Trăng non đầy khát cùng khao,
Khuôn em vành vạnh treo vào trong xanh.

Trăng non với những chi... chành,
Những trò ngày ấy bên anh. Thế mà...

Trăng già... một mảnh hồn ta,
Dẫu không trong vắt, thiết tha vẫn lời.

Tháng sau trăng lại... non thôi!

TMT

 

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 26/09/2011 11:38:51)

Nhân đọc bài TRĂNG NON của bạn LÊ MINH DUNG,tôi liên tưởng đến thời đẹp nhất ở tuổi dậy thì. Cái đẹp đó làm đắm say bao người, bất kể tuổi tác.Là con người thì không thoát khỏi quy luật mà trời ban cho. Song,là con người, trời cũng ban cho một bộ óc mà không có vật thể nào hơn.Vậy mà, trên đời lại sinh ra nhiều chuyện thật nực cười-Phải chăng là một sự suy thoái đạo lý...

ĐUỐI TẦM
Ta gom sợi nắng hoàng hôn
Làm dây neo thả trăng non đầu mùa
Hả hê nâng chén say sưa
Nửa đêm bừng tỉnh gió lùa mất trăng
Ngậm ngùi ngồi vặt râu cằm
Trách than sợi nắng đuối tầm trăng non !

Nguyễn Quốc Dân

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 26/09/2011 10:44:10)

Họa cùng nhà thơ Lê Minh Dung

Trăng non, trăng khuyết, trăng tròn,
Xoay vần con tạo, có còn ngày xưa.
Mắt xanh giấu mộng giấu mơ
Giấu sao được cái ngẩn ngơ trong lòng.
Dưới hoa dầu nói hay không
Nên duyên duyên cứ đèo bòng với duyên.

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 26/09/2011 8:02:26)

( Lặng thầm hương cứ chơi vơi...)
Hương chanh, hương bưởi cuối đời chưa phai
Phải đâu thoang thoảng hương nhài
Mà em nỡ vội cùng ai sang đò
Bên rào, tôi đứng buồn so...

Chúc bạn LMD vui nhiều và luôn có nhiều bài thơ hay nữa nhé

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 26/09/2011 7:29:15)

Xin có vài dòng cảm tác chia sẻ với tác giả Lê Minh Dung:

Trăng non chỉ có một thời
Sao anh không hái, để trời đất xa

Ngày nào trăng đậu cánh hoa
Cho con bướm lượn, la đà vườn xuân

Vậy mà... người cứ ngại ngần
Hương hoa theo gió lặng thầm cùng trăng.
NĐT

Các bài khác: