MƯỢN NÓN HÁI SEN
.jpg)
Công Văn Dị
Ngày nào mượn nón hái sen
mạnh mồm đánh bạo để quen đến giờ
thuyền nan ghé mạn sát bờ
mời người bước xuống hững hờ sao đang
ngày thường tinh nghịch nhất làng
mà sao lúc ấy ngỡ ngàng thuyền nghiêng
trăng tròn mười sáu dậy duyên
gặp đôi mươi có niềm riêng chu toàn?
Bông sen trắng, búp tay ngoan
nâng niu thưởng ngoạn đa đoan hương đồng
mấy hơi nên vợ nên chồng
cậy bông sen nối… tơ hồng trời cho.
C.V.D
__________________
Tác giả Công Văn Dị, ĐT: 0912115532
Phòng QLKH và ĐT Viện Kinh tế Việt Nam
477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: dicongvan@yahoo.com.vn
|
Đôi dòng chia sẻ họa cùng nhà thơ Công Văn Dị: Họa cùng nhà thơ Công Văn Dị Đôi dòng cảm tác chia sẻ với tác giả Công Văn Dị: Cuối thu sen đã lụi tàn
HƯƠNG ĐỜI |