Thứ năm, 25/06/2026,


Chắt… (Đào Vinh) (25/09/2011) 

CHẮT

Đào Vinh


Ngàn hoa chắt một sắc hương
Gửi qua làn gió nhớ thương em nhiều
Chắt mưa cả một trời chiều
Gửi sao cho hết lời yêu ngọt ngào

Chắt hồn ngàn khúc đồng dao
Đề thơ để tặng...em trao duyên nồng
Chắt phù sa cả dòng sông
Gửi cho em đỏ…đỏ hồng trái tim..!

Chắt mùa đông nắng ngủ im
Gửi em hơi ấm lần tìm bờ môi
Chắt chiu hạt nắng vàng rơi
Gửi em hương sắc chiều trời mùa thu

Chắt thời gian những suy tư
Gửi em nỗi nhớ đã từ ngàn xưa
Chắt xuân ngạn hạt sương mưa
Gửi qua đôi mắt đón đưa sớm chiều

Chắt đời trọn một chữ yêu
Để cho tôi uống men nhiều thành say
Chắt tình mang lại hương cay
Cho tôi uống cả những ngày không em...!

9/9/2011
Đ.V

_____________

Đạo diễn Đào Vinh (Hải Phòng)
Email: saomaihp@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  diệp vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lâm Dồng  (Ngày 25/09/2011 21:53:19)

Anh Đào Vinh
Bài thơ Chắt Đúng là anh đã chắt lọc những tinh túy thi ca để gởi đến mọi người 1 thông điệp về tình yêu thật xúc cảm.Diệp Vy mạn phép được cảm nhận qua mấy câu thơ sau
Tương Tư
Chắt chiu chỉ một chữ tình
Người đem đánh đổi tim mình thành thơ
Không men sao bỗng dại khờ
Tỉnh say -cạn chén tương tư trọn đời
Diệp Vy

  Nguyễn Thị Thúy Ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261 Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-HP  (Ngày 25/09/2011 17:19:25)

Đọc bài thơ "Chắt" của Nhà thơ Đào Vinh Hải Phòng.
Cho người đọc một cảm xúc say lây men tình, một thứ men ủ trong trái tim, chỉ cần nhấp một chút hương vị thôi là say mơ màng, chao đảo...
"Chắt đời trọn một chữ yêu/Để cho tôi uống men chiều thành say/Chắt tình mang lại hương cay/Cho tôi uống cả những ngày không em"

Các bài khác: