Phục tài bác Phạm Trọng Thanh
Viết là lục bát, chẳng thành ca dao
Vần gieo niêm luật... ngọt ngào
Ví von chọn lọc...câu nào cũng hay!
Nguyễn Thị Đằng - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng Thanh thuỷ Phú Thọ
(Ngày 25/09/2011 9:26:34)
NTĐ xin cảm ơn nhà thơ Phạm Trọng Thanh đã cho tôi một hoài niệm đẹp về cầu Tràng Bạch và suối Nàng Tiên một cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú . Nhân đây xin có đôi lời đồng cảm ?
"QUA CẦU TRÀNG BẠCH "
GẶP DUYÊN ?
Thông reo rắc nắng xanh vàng
Gió ngàn đã bắc cầu sang Đông Triều !
Khoả chân mây trắng lưng đèo
Suối trong róc rách hoà theo bóng người …
"Kiệu vàng - Khốp bạc " đâu rồi(?)
Vó câu khấp khểnh gọi mời tiền duyên !
Bậu về xứ bậu thần tiên
Còn ta ngồi lại bình yên cõi trần !
Gửi cho ai một đôi vần
"Qua cầu Tràng Bạch "nợ nần chi đây (?)