Thứ năm, 25/06/2026,


Gửi… bạn thơ (Nguyễn Duy Xuân) (24/09/2011) 

GỬI...  BẠN THƠ



Nguyễn Duy Xuân

Nhớ về một thuở vui thay
Tình thơ kết nối, đó đây mặn mà

Thế rồi năm tháng đi qua
Kỉ niệm xưa cũng… nhạt nhòa phôi phai?

Chiều đông nhắn gửi đôi lời
Chưa quên thì hãy ghé chơi thăm nhà

Tặng nhau câu lục làm quà
Gửi nhau câu bát đậm đà hồn quê

Rêu phong dẫu phủ lối về
Trang thơ còn đợi dãi dề hàn huyên.

02-12-2010
N.D.X

_______________
Tác giả Nguyễn Duy Xuân
447/19/8 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 0907730415
Email: duyxuan57@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyên Xuân  - nguyenxuan0911@gmail.com - 0935218699 - Quảng Trị  (Ngày 03/10/2011 16:44:38)

MỜI BẠN CÙNG SAY

Xuân say từng giọt nắng vàng
Từng sợi mưa trắng, mơ màng mây bay.
Hè say cơn gió lay lay
Từng bông hoa dại hương đầy nhành Thu.
Rét Đông say lối sương mù
Hồn say vào chốn phù du ngọt ngào.

ĐN, 23/9/2011
Nguyên Xuân
 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 25/09/2011 14:34:46)

QUÀ THƠ...
( hoạ thơ "Gửi...bạn thơ" của N.D.X )

Đọc thơ người thật vui thay
Thả hồn mây gió ngất ngây mặn mà!

Thời gian hờ hững trôi qua
Mà tình thơ vẫn đậm đà chẳng phai

Xa nhau thương nhớ gửi lời
Hẹn ngày hội ngộ bạn - tôi thăm nhà...

Có thơ...đâu phải mua quà
Rượu suông nâng chén say ngà hồn quê

Hội tan...đến hẹn lại về
Nguyệt thương hoa nhớ má kề...hàn huyên !

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 25/09/2011 12:36:06)

Bạn có " Gửi...bạn thơ". Tôi xin có " Nỗi niềm...nhà thơ".

Gánh thơ bán, chẳng ai mua
Đem về cho vợ đun vừa nồi cơm
Vợ cười: đỡ được mớ rơm!
Từ nay đã cạch thả hồn lên mây?

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 25/09/2011 12:20:43)

LỤC BÁT HÀN HUYÊN
Họa cùng nhà thơ Nguyễn Duy Xuân

Khi vui ta muốn làm thơ,
Khi buồn cũng muốn mộng mơ gieo vần.
Câu lục dâng tặng người thân
Bát thì trang trải nợ nần tình duyên.

Thì ra đâu phải thuyền quyên,
Anh hùng tấp nập bến thuyền dòng thơ.
Trăm năm chưa hết chữ ngờ
Bốn phương lục bát, bây giờ hàn huyên.
 

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 25/09/2011 11:21:17)

Xin họa bài (Duy Xuân)
Nay về gặp bạn mừng thay
thi ca bốn bể dựng xây thật mà
thời gian chẳng đợi vẫn qua
thắm tình thi hữu mặn mà không phai
từ xa xôi gửi mấy lời
Duy Xuân nhớ ghé mình chơi biết nhà
chẳng nên diệu vợi mua quà
xin vần lục bát đậm đà sắc quê
mến nhau không nhớ lối về
Tâm Thanh lưu giữ dãi dề hàn huyên
kính họa tháng 9/2011
 

  Phạm Đình Thi - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - Tp Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên  (Ngày 25/09/2011 7:08:05)

Góp thi hữu đôi câu chào buổi sáng , chúc các thi hữu môt ngày chủ nhật hạnh phúc.

CẢM ƠM BẠN THƠ

Bạn thơ xin hãy đừng buồn
Tình thơ kết nối vẫn luôn đậm đà
Dù thời gian có phôi pha
Tuy chưa gặp gỡ nhưng là gần nhau
Nghĩa tình Lục Bát thâm sâu
Giang sơn gấm vóc , sắc màu tình quê
Muôn phương xa vẫn hướng về
Trang thơ "Lục Bát" tràn trề tri âm
Duyên thơ Lục Bát sắt cầm
Cảm ơn người đã nhắc thầm bạn thơ.

Phạm Đình Thi

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 25/09/2011 6:31:47)

Chào anh Nguyễn Duy Xuân!
Rất vui lại được gặp anh trên trang thơ lục bát. Xin có đôi dòng chia sẻ với tâm sự của anh:

VỚI BẠN THƠ

Nghe lời nhắn của bạn thơ
Chiều Thu bảng lảng mây mờ núi xa

Tình thơ một thuở mặn mà
Biết bao kỷ niệm đậm đà mê say

Dù chưa được nắm bàn tay
Câu thơ kết nối, ngất ngây tình nồng

Cho dù cách núi ngăn sông
Vẫn mơ ngày hội tương phùng có khi

Đường xa đâu ngại lối về
Câu thơ trao gửi tràn trề niềm vui!
NĐT
 

Các bài khác: