Thứ năm, 25/06/2026,


Uống nước chè xanh ở núi Đối (Trịnh Anh Đạt) (24/09/2011) 
 
UỐNG NƯỚC CHÈ XANH Ở NÚI ĐỐI
 
 
Trịnh Anh Đạt

Ngất ngây hương vị đậm đà
Bỗng dưng thấy nhớ quê nhà quá thôi
Chè núi Đối uống một hơi
Để người bên cạnh liếm môi cũng thèm!

Đành rằng trước lạ sau quen
Anh vò hăm hở... em thèn thẹn sao?
Thôi đừng hổn hển nữa nào
Thương đừng ngún lửa nước dào em ơi.

Thơm ngon cạn đến đáy rồi
Còn ngơ ngẩn tiếc, còn hồi hộp mong
Khe Trà Phương nước xanh trong
Hãm chè núi Đối đượm không đâu bằng!...

Chỉ là ấm tích giỏ nan
Vị chè núi Đối mà làm nên quê
Cho người đi, kẻ trở về
Trước sông trước núi lặng nghe lòng mình

Đường chiều lạc khách đa tình
Uống chè núi Đối, nhớ hình bóng quê.

 
T.A.Đ
 
 
 ______________
Nhà thơ Trịnh Anh Đạt (Hải Phòng) 
Email: trianda.hnvn@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Tiến Đông - tiendongkthp@yahoo.com - 031.3680368 - Thị trấn Núi Đối, Kiến Thụy Hải Phòng  (Ngày 27/09/2011 7:16:21)

Nhiều người làm thơ về phố huyện quê chúng tôi, nhưng có lẽ đây là bài thơ hay nhất viết về thị trấn Núi Đối (đến thời điểm này)vì vậy bài thơ nằm lòng nhiều người dân Kiến Thụy... Cũng từ bài thơ này đã gợi ý cho chính quyền địa phương phát động phong trào trồng cây chè xanh khôi phục loại đặc sản cung tiến Mạc triều có lịch sử trên dưới 500 năm nay...Cảm ơn Nhà thơ Trịnh Anh Đạt đã cho tôi ngộ ra "Sức thuyết phục của thi ca".

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 26/09/2011 19:22:07)

"Đường chiều lạc khách đa tình
Uống chè núi Đối, nhớ hình bóng quê."


Đi xa mong ngóng ngày về,
Chè xanh chát ngọt câu thề nhớ sao!
Tay anh vò... dạ nôn nao,
Để em mở tích... rót vào đi anh?

Chè xanh thơm mát ngọt lành,
Trưa hè sóng sánh bóng anh bên mình.
Thắm thêm một chút chữ tình,
Chè xanh núi Đối quyện tình nước khe...

Trà Phương róc rách suối hè,
Gọi Anh Đạt có nhớ quê... năm nào?

TMT
 

  Trịnh Anh Đạt - trianda.hnvn@gmail.com - 03213.861861 - 15 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng  (Ngày 24/09/2011 21:49:43)

Cảm ơn bạn Bùi Văn Bồng

Tôi đương son trẻ nên không muốn già

Đọc thơ cũng dễ đoán ra?

Chỉ thua Phạm Hải mặn mà trẻ trung...



Kính thưa bác Nguyễn Bá Trình

Chè ni chỉ uống một mình mới ngon

Khe trà... lún phún cỏ non

Đời còn người đẹp thì còn...liếm môi!



Tam Thanh- anh Đỗ Quỳnh ơi

Cảm ơn lục bát gieo lời tri ân

Xa quê, thơ nối nên gần

Dẫu chưa gặp mặt đã thân quen rồi.



Cảm ơn tất cả mọi người!

  minh Hằng - phamhaibt@yahoo.com.vn - 0972556640 - hà nội  (Ngày 24/09/2011 17:06:01)

ngất ngây hương vị đậm đà
Uống vào một ngụm để mà nhớ lâu
Qúy nhà thơ tặng một câu
Nhà thơ nay đã đi đâu mất rồi...
Chúc nhà thơ TAĐ luôn có nhiều sáng tác hay

  Bùi Văn Bồng - bvbongqd@gmail.com - 0913818109 - Cần Thơ  (Ngày 24/09/2011 17:01:05)

Chưa lên núi Đối - Đồ Sơn
Chưa về với suối Trà Phương mát lành
Mà sao cũng ngọt, cũng thanh
Mà như vị chát chè xanh dịu lòng
"Khe Trà Phương nước xanh trong"
Thơ hay, xe ngược Hải Phòng chật thêm
Ước gì dưới ánh sao đêm
Cùng nhà thơ trẻ uống thêm ấm chè....

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 24/09/2011 13:04:42)

Họa cùng nhà thơ Trịnh Anh Đạt

Xem thơ anh Đạt tả chè,
Mà tôi đay cũng lưỡi thè liếm môi.
Chè chi ngon rứa anh ơi,
Kẻ vò hăm hở người thời lâng lâng.

Mong sao có chén trà nâng
Chế từ nước ngọt mang ân khe Trà.
Đường về nơi ấy bao xa
Để về nâng chén, để mà liếm môi.

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 24/09/2011 11:42:17)

Cảm ơn nhà thơ Trịnh anh Đạt tôi là người sống xa quê lâu năm nay đọc bài của anh thấy nhớ quê ra riết tôi mới học làm thơ gửi anh đôi lời để cám ơn anh
Chỉ là một ấm trà thôi
mà anh gửi gắm một trời quê hương
ẩn trong tiềm thức vô thường
nơi quê khế ngọt chum tương vại cà
đọc thơ anh ấm lòng ta
nhớ về chốn ấy chan hòa tình quê
cũng là tiếng sáo triền đê
cũng là bóng mẹ đi về chiều hôm
chỉ là một ấm trà thơm
khói bay nồng đượm xanh rờn tiếng quê
gửi nhà thơ Trịnh Anh Đạt
tháng 9/2011 Tâm Thanh

Các bài khác: