 Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội
(Ngày 24/09/2011 20:57:36)
CÓ KHI
Có khi buồn cũng phải cười
Có khi mong được quên người đã quen
Có khi dè dặt, mon men
Có khi không hiểu, không quen chính mình
Có khi thay đổi tính tình
Có khi nóng vội nên mình xa nhau
Có khi chìm nổi bể dâu
Có khi chưa tỏ nông sâu mà lường
Đời chưa từng trải can trường
Khó lòng rõ đích con đường đang đi
Trần Thị Lợi
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 24/09/2011 18:41:07)
Vui họa thơ của tác giả Trương Nam Chi. Chúc cho các bông hoa của Lucbat.com từ phương Nam mãi thắm sắc ngát hương trên đất Hà Thành:
NHIỀU KHI...
Nhiều khi phải giả vờ cười,
Bắt tay chúc tụng một người chẳng quen.
Nhiều khi phải mượn hơi men,
Dập lòng với kẻ muốn xen... đời mình.
Nhiều khi chán ngán chữ tình,
Sao trời chẳng để yên bình có nhau.
Nhiều khi trăm bể ngàn dâu,
Tình người chân thật biết đâu đo lường.
Vẫn còn mấy khúc đoạn trường...
Bão tan, trời sáng... thẳng đường mà đi
TMT
 Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh
(Ngày 23/09/2011 19:19:00)
Đọc Đôi khi của tác giả Trương Nam Chi, cái đôi khi trong lúc vui, lúc say, lúc hạnh phúc... đến những nỗi niềm cứ xoáy vào tâm can ta những câu hỏi và rồi mấy ai có thể khỏa lấp hết những đầy vơi ...
Bài thơ rất hay. Tôi xin được đồng cảm với Trương Nam Chi cái đôi khi ấy nhé:
ĐÔI KHI
Đôi khi ngửa mặt trách trời
Cao xanh đến thế mà trời vô tâm
Đôi khi ôm mối tình câm
Tràn nhung nhớ cứ lặng thầm vờ không
Đôi khi hờn giận tình sông
Lở bồi chi để quặn lòng khi xa
Đôi khi lạc giữa thiên hà
Ta tìm ta chẳng nhận ra bóng hình
Đôi khi mình tự trách mình
Bon chen chi lắm hư vinh kiếp người
Tôi ơi! Khôn dại cũng đời,
Ừ thôi! Cứ nói cứ cười như không...
LMD
 Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM
(Ngày 23/09/2011 16:38:41)
“Đôi khi thèm thấy nụ cười
Nở trên môi của một người chưa quen
Đôi khi thèm một chút men
Để quên đi những bon chen quanh mình”
Bài thơ thật buồn. Ta thèm một nụ cười trên môi người chưa quen, để quên đi nỗi buồn của một người thân thiết!
Xin được đồng cảm với nhà thơ Trương Nam Chi đôi dòng, chúc bạn nhiều niềm vui:
Đôi khi thèm
một cuộc đời
Nằm trong giông bão tả tơi
mà cười
Đôi khi trong héo ngoài tươi
Cười ra nước mắt
đầy vơi ngọn nguồn
Đôi khi thèm một chút buồn
Để vui không trọn con đường nhân gian…
Nguyễn Chinh
 Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội
(Ngày 23/09/2011 15:57:10)
Đọc Thơ Trương Nam Chi tôi thấy nhiều cảm xúc ẩn ý .Xin mạo muội họa mấy vần cùng Nhà thơ Trương Nam Chi
Một mình tôi với nụ cười
Đọc thơ mà tưởng gặp người đã quen
Tứ thơ như đậm nồng men
Uống vào nuốt hết bon chen quanh mình
Mỏi mong có một chút tình
Bốn mùa như bóng với hình bên nhau
Mặc dù bãi bể nương dâu
Lòng người sâu- cạn - đo đâu mà lường
Hữu duyên là có can trường
Bão giông nào cản được đường ta đi
Dương Đoàn Trọng
 Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - DT 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề Nghĩa Hưng , Nam Định
(Ngày 23/09/2011 14:01:07)
Rất vui mừng nhận được thư mời về HN tham gia ngày Lục Bát Quán của DTV và TNC để được bắt tay thật thắm thiết, nhưng vì sức khoẻ của người Mẹ T3 ko được tốt nên ngày vui đó T3 ko tới được ! Tiếc lắm ! mong được hai nhà thơ rất thông cảm và thứ lỗi cho...
Xin được chia vui buổi Giới thiệu Tác phẩm Thơ mới của hai bạn, Chúc hai bạn luôn dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc với những tp tuyệt vời tặng bạn bè trong đại gia đình LB.
Hôm nay TNC có bài thơ tình ( mà có lí lắm ) rất hay với mọi góc nhìn. T3 xin họạ lại bài thơ (ĐÔI KHI) của TNC ngõ hầu góp thêm một tràng pháo tay vào cuộc vui ngày mai của DTV và TNC nhé !
KÌA EM
Kìa em...em hát ...em cười
Bao dung thầm kín gửi người chưa quen ?
Rượu yêu anh đã ủ men
Quán thơ Lục Bát say êm chúng mình
Câu thơ em viết chân tình
Như thu Hà Nội như mình có nhau
Anh về kéo kén ươm dâu
Cho thơ em dệt ngàn câu nõn nường
Cho bao nhiêu cuộc can trường
Em chèo anh lái ...con đường ta đi.
Trần Trọng Tâm
 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng
(Ngày 23/09/2011 12:12:35)
Xin có vài lời chia sẻ nhân được thưởng lãm bài thơ rất hay của thi sỹ Trương Nam Chi:
“Đôi khi thèm một chút men,
Để quên đi những bon chen quanh mình.
Đôi khi thèm một chút tình”
Đêm đông giá buốt yên bình bên ai?
Men thơ không uống cũng say
Tắm mình - ta ngỡ như bay giữa đời
Nam Chi ơi gửi mấy lời,
Tình thơ lục bát bầu trời yêu thương.
Trần Thị Thanh Liêm
Web: http://tiengtrungdainam.com
 Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội
(Ngày 23/09/2011 11:31:46)
Họa cùng nhà thơ Trương Nam Chi
Có người tên Hải họ Từ
Vai năm tấc rộng, cao thừa ngàn phân,
Chọc trời khuấy nước xa gần,
Không thèm lụy chốn quỳ sân gối mòn...
Vì thèm một chút tình con,
Phút giây trăm núi chỉ còn đống tro...
Trích từ THƠ NGỤ NGÔN, TẬP 3, NXB Văn học.
 Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng Thanh thuỷ Phú Thọ
(Ngày 23/09/2011 11:19:05)
Viết tiếp"ĐÔI KHI"
TĐK xin có mấy lời gửi TNC
Muốn cười để được làm quen
E giầu sang với ươn hèn vênh nhau ?
Bon chen , dâu bể , sầu đau
Ủ men mà gửi vài câu cho Người .
Đám đông rộn rã tiếng cười
Mà tôi vẫn thấy bao người lặng im
Lang thang lục bát kiếm tìm
Nhân tình thế thái nổi chìm , hợp tan…
Lập trình những cái đa đoan
Mót trong can đảm khôn ngoan của Người
Cho tôi vay một tiếng cười ?
Để tôi gửi tặng cái người lạng im !
TĐk
 Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ
(Ngày 23/09/2011 10:24:33)
Tiếp nối đôi dòng cùng tác giả Trương Nam Chi. Chúc chị có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
"Vẫn thèm một chút can trường
Vượt qua giông bão cản đường ta đi"
Vẫn thèm một chút men say
Để quên đi những đắng cay ở đời
Vẫn thèm nghe tiếng à ơi
Ấm êm, thanh thản trong lời mẹ ru
Vẫn thèm xoá sạch mây mù
Hoà chung nhịp sống, hết thù oán nhau
Cuộc đời dù có bể dâu
Người dưng thân ái trao nhau nụ cười!
NĐT
 đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong
(Ngày 23/09/2011 10:02:49)
THÈM
Ai cho anh gặp được em
Như đang cơn khát, bõ thèm của chua
Như Thị Mầu thèm lên chùa
Như kẻ si cứ... thèm đưa thư tình.
Thèm nên trộm giấu cả mình
Đừng ai bắt gặp,
Đừng rình tranh tôi.
Đào Anh Thụy
|