RU MỘT DÒNG CHÂU
Hồng Thanh Quang
Nắng dần chìm phía chân mây
Chiều tàn, bóng tối đang bay lững lờ
Mênh mông giữa chốn không giờ
Một dòng châu bỗng ảo mờ luênh loang
Trong ngần như chảy từ trăng
Xanh ngời như ánh hồng hoang ngát trùm
Tán cây thêm vẻ um tùm
Tiếng ve thổi bật những chùm lạc tiên
Nhớ gì mà cứ hoài quên
Rằng em đã của tình duyên ấy rồi
Không dưng ai lặng yên cười
Không dưng tôi buột đôi lời thoảng qua
Hát ru như thuở ông bà
Hát ru như đã ruột rà từ lâu
Yên lòng nhé hỡi dòng châu
Lo chi tóc ngắn ngày sau sẽ dài
Không may lỡ nhịp ông giời
À ơi vẫn có tôi ngồi ngóng em...
H.T.Q
____________________
Nhà thơ Hồng Thanh Quang
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
Email: hthquang196@yahoo.com