 đứckưu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong
(Ngày 23/09/2011 8:48:54)
Đọc "CHỜI TRO" Của bạn ĐAT,
mình thêm vài dòng ở trên,
sẽ hóm và hài hơn:
"Trời sao ăn ở bât công
Kẻ năm bẩy..." cái, kẻ không. Cũng đành
... Chả thành
....
đức kưu
 Nguyễn Ngọc Châu - ngocchaunvhp@gmail.com - 0313825226 - 312 Lê Thánh Tông Hải Phòng
(Ngày 23/09/2011 8:47:57)
Nghe Thanh Tuyên triết lí thấy đời xám xịt quá!
Đã định chuồn không còm kiếc gì cả, may sao vừa viết xong một truyện ngụ ngôn song thất lục bát, cũng có tí triết vụn, na ná của TT nên past vào đây thay cho việc viết còm vậy nhá:
CHẲNG CHÓNG THÌ CHÀY
Tê tê với lại Kì đà
Vốn cùng một lớp khi là sinh viên
Cả hai cùng gặp vận hên
Ra trường thăng tiến, chức lên vèo vèo
Hai chục năm một lèo thẳng tiến
Kì đà đang đầu huyện, quan to
Bỗng dưng mắc "phốt" tham ô
Cấp chức rụng hết, cơm tù vài năm...
Nhân Tê tê vào thăm một buổi
Kì đà ta cố hỏi đôi điều:
Tao tham ô đâu có nhiều
Mà sao lại bị... vỡ niêu hả mày?!
Tê tê mới giãi bày sự thể:
"- Chuyện bể nồi đâu kể ít nhiều
Mày tham dẫu chỉ một niêu
Nhưng chén tắp lự nên diều phình ra
Bàn dân với thanh tra đều thấy
Thì tội mày có chạy đằng trời
Tao tham hẳn nồi ba mươi
Nhưng không vội chén nên người bỏ qua"
Nghe tư vấn, Kì đà bối rối
Không vội là không vội thế nào?!
Nghĩ mãi rồi chợt vỗ đầu
Thì ra giống trút* nuốt vào không nhai
(Răng tê tê miệng ngoài đâu có
Mà mọc trong góc xó dạ dày
Nên chẳng bao giờ nhai ngay
Ngủ mới nhóp nhép ai hay được nào!!!)
Của tham ô, phong bao, đút lót
Tê tê khôn giấu tọt đi luôn
Đợi khi giả mũ cánh chuồn
Bấy giờ mới tuồn tiền giấu ra tiêu
Xây khách sạn rất nhiều phòng ốc
Tậu nhà vườn, thủy cốc hữu tình
Vênh vang chén chú chén anh
Đại gia nhất xứ nổi danh anh hào...
***
Những tưởng đã mưu cao như thế
Chẳng kẻ nào có thể đe noi
Nào ngờ một buổi xấu trời
Cháu con phạm tội giết người gớm ghê
Tiền bồi thường, tiền thuê thày cãi
Nón đội vào của cải ra đi
Tê tê ngồi khóc tỉ ti
Kì đà biết chuyện cười khì, vê râu:
Của gian tham chẳng lâu thì chóng
Cũng có ngày chỏng gọng mà thôi
Mới hay sống ở trên đời
Thẳng ngay mới thật vàng mười tại gia!
* Tê tê còn gọi là con trút, không có răng ở mồm. Răng nó mọc ở phần cuối dạ dày
nên chỉ nuốt thẳng vào bụng mọi thứ. Lúc nằm ngủ dạ dày mới "nhai"
9-2011
NC
 Triệu Nguyên - trieunguyenlinh@gmail.com - 0935216899 - Quảng Trị
(Ngày 22/09/2011 12:53:32)
TRĂM NĂM ĐỜI NGƯỜI
Đời người quý giá vô ngần,
Trăm năm chỉ có một lần xuân xanh.
Thời khắc vàng ngọc qua nhanh,
Thờ ơ… chẳng phải tranh giành với ai.
Cho dù ở chốn thiên thai,
“Phím tơ lưu luyến” tiếc hoài nhân gian.
Đời người chỉ sống một lần,
Buồn, vui, sướng, khổ, phù vân, diệu kỳ…
Đời người sinh, tử, biệt ly
Trân trọng mỗi phút, nhớ ghi mỗi ngày.
Đời người sương, khói, mây bay,
Trăm năm đất lại giang tay đón về!
Triệu Nguyên
 đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong
(Ngày 22/09/2011 8:28:31)
"Chời tro"
Ước được như cỏ chả thành
Vẫn bị chen lấn, cạch tranh hết mầu.
Trốn tìm, biết dựa nơi đâu
Quẩn quanh mượn lửa.
Kiếp sau làm người
Giời cao ha hả tiếng cười
Hay cho nơi dó - cõi đời bọn my.
Kiếm tìm lục lọi làm chi
Trời cho là thế.
Nghĩ gì
Mệt thân.
Rõ hsy(... ) chốn phàm trần.
Đào Anh Thụỵ
 Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - Nam Định
(Ngày 22/09/2011 8:23:01)
Chia sẻ với anh NTT vài dòng
DỄ GÌ
Con đường đi tới cõi tiên
Có bao giờ được bình yên "làng sành'
Cây cầu lợi-bờ sông danh
Vô tư chỉ cỏ giữ lành đất nâu
Biết rằng bia miệng mai sau...
Quan tranh nhau mỡ-quặn đau lòng mèo?!...
BThanh
 Nguyễn Thị Đằng - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng Thanh thuỷ Phú Thọ
(Ngày 22/09/2011 4:52:10)
Đọc "Lời cỏ, lời sương" của Nguyễn Thanh Tuyên, NTĐ xin có đôi lời chia sẻ
TRƯỚC ĐÀI HOÀN VŨ
Giấc nồng hoàn vũ miên man
Còn gì để lại thế gian ít nhiều?
Khói bay danh vọng bay theo
Công lao cũng hết còn đèo mụm tro!
Lặng thầm, da diết tiếng hờ?
Dẫu chan chứa cũng chảy khô lệ lòng
Chỉ còn một khối tình trong
Chẳng hề tan ở cõi lòng thi nhân!
Nguyễn Thị Đằng
|