Thứ năm, 25/06/2026,


Còn chi? (Phạm Văn Tự) (21/09/2011) 

CÒN CHI?



Phạm Văn Tự

Buồn lòng nhìn chiếc lá rơi!
Câu thơ viết dở… đất trời có hay

Tóc sương hình bóng hao gầy
Yêu thương hờn giận tỉnh say xa gần…

Thực hư đen trắng cõi trần
Bể dâu muôn sự... chuông ngân cửa thiền!

Phận đời... chốn vắng tư riêng
Hồn thơ khô cạn muộn phiền… Còn chi???

Thu 2011
P.V.T

___________________
Tác giả Phạm Văn Tự, ĐT: 0919760699
Đ/c: Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang
Email: thcsts@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 25/09/2011 15:15:50)

Xin trân trọng cảm ơn thầy Tuỳ,anh Phạm Đình Thi và anh Lê Minh Dung đã đồng cảm chia sẻ nỗi niềm với bài "Còn chi?". Kính chúc thầy Tuỳ, anh Thi và anh Dung luôn vui vẻ, mạnh khoẻ,hạnh phúc và có nhiều sáng tác mới...
HẸN HÒ TRI ÂM

Nỗi niềm...chia sẻ cùng thơ
Hồn thu xao xuyến hẹn hò tri âm
Xa nhau...lòng vẫn thấy gần
Cuộc đời nặng nghĩa ta cần có nhau !

"Lá vàng" muôn nỗi bể dâu
Trải bao mưa nắng về đâu...vui buồn !
Lời thơ chan chứa tâm hồn
Phạm Đình Thi...cứ mỏi mòn nhớ xa ?

Tình đời vẫn rộ sắc hoa
Thầy Tuỳ an ủi mặn mà hồn quê
"Vân còn" say đắm đam mê
Đông tàn lá rụng... Xuân về vui sao!

Ngày trôi tháng cận ồn ào
Mà hồn thơ cứ tuôn trào,nhớ mong...
" Lá vàng" rơi nhẹ hư không
Lê Minh Dung...vẫn ngóng trông xa vời!

"Còn Chi"...hò hẹn trao lời
Tình thơ ân nghĩa...trọn đời nhớ nhau!
Phạm Tự

 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 24/09/2011 7:28:40)

Lê Minh Dung xin đồng cảm với bài thơ Còn Chi của tác giả Phạm Văn Tự nhé:

LÁ VÀNG
Lá vàng ơi lá vàng ơi
Vội bay theo gió chơi vơi cánh diều
Thu còn trải nắng bên cầu
Lá về đâu lá về đâu lá vàng?
LMD

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 22/09/2011 16:42:49)

Đôi dòng chia sẻ với thầy Phạm Văn Tự:

VẪN CÒN

Xế chiều lác đác lá rơi
Vẫn còn thơ... với bao lời yêu thương

Chắt chiu giọt nắng còn vương
Hong khô cỏ rối dầm sương lối mòn

Xua tan bao nỗi u buồn
Thảnh thơi vui với tâm hồn thi nhân!

Một ngày còn ở cõi trần
Thu qua, Đông tới, rồi Xuân...vẫn còn!
NĐT

  Phạm Đình Thi - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - Tp Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên  (Ngày 22/09/2011 8:07:42)

XIN PHÉP ANH PHẠM VĂN TỰ TÔI GÓP VUI MẤY CÂU

LÁ VÀNG
Lá vàng đợi gió cuốn trôi
Câu thơ ai thả bồi hồi tôi đây
Tóc sương vướng vấn bấy chầy
Thơ ơi ! Hờn giận chi, gầy tấm thân
Cuộc đời là kiếp phù vân
Dương gian dâu bể vô ngần lỗi đau
Luân hồi kẻ trước người sau
Đi vào dĩ vãng chung nhau cửu tuyền
Tình riêng ai oán một miền
Đọc thơ "Anh Tự" gợi niềm suy tư !.
Phạm Đình Thi
Ngày 22/9-2011
 

Các bài khác: