Thứ tư, 24/06/2026,


Vô tư (Nguyễn Duy) (21/09/2011) 
 
VÔ TƯ
 
 
 
Nguyễn Duy
 
Người đâu ngày đó vô tư
em bây giờ có còn như bấy giờ

Ngon lành gió lửng mưa lơ
vô tư như thực như mơ như gì

Mình vô tư với ta đi
vô tư nhau chả cần chi nhiều lời

Vô tư thế chấp đời người
trắng tay còn chút coi trời bằng vung

Luật chơi cấm kị nửa chừng
vô tư đặt cọc tận cùng chiếu manh

Liền em vô tư liền anh
không ngây không dại không đành phải không?
 
N.D


________________
Nhà thơ Nguyễn Duy
Điện thoại: 0982.094997
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - 193- Tân Trung- Tân hà- Lâm Hà- Lâm Đồng  (Ngày 24/09/2011 4:03:30)


Kính thưa nhà thơ Nguyễn Duy! Đọc thơ lục bát của thi sĩ lâu lắm rồi, nay đọc bài Vô Tư tự nhiên cảm hứng. Xin có đôi vần chia sẻ:

VÔ TÌNH
Vô tình em rớt nụ cười
Vô tình anh nhặt để rồi tương tư
Vô tình ánh mắt em đưa
Giam anh một kiếp...giọt mưa vô tình.
HĐA

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com -  - Bến Tre  (Ngày 23/09/2011 9:57:04)

Đọc mấy lần bài:"VÔ TƯ" của nhà thơ NGUYỄN DUY.Thấy như " ngày ấy" ...trở về. LT xin gửi mấy dòng đồng cảm..
TIẾC
Người đâu cứ mãi vô tình
Lòng ta vẫn cứ đinh ninh đêm ngày..
Thế mà trái đất vẫn xoay.
Vầng trăng sáng, mãi tiếc hoài..mùa thu..!
Linh Thy

  phạm thị hải - phamhaibt@yahoo.com.vn - 0975 635 082 - hà nội   (Ngày 22/09/2011 10:16:04)

Vô tư thì vẫn vô tư
Nhưng mà chuyện ấy thì hư mất người
Họ vô xong , họ lại cười
Chỉ có dại nhất cái người vô tư
xin góp vui cùng tác giả

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng Thanh thuỷ Phú Thọ  (Ngày 22/09/2011 8:23:17)

Là một giáo viên văn chưa được cái diễm phúc có nhiều chước tác như nhà thơ Nguyễn Duy tuy rằng tuổi tôi không còn trẻ nữa (Gần 70 rồi).
Hôm nay thật là hữu hạnh đọc bài của ngài tôi cứ băn khoăn mãi có nên viết cảm nhận không ? Thận trọng hơn tôi coi một lượt trên cửa phản hồi xem các thi hữu nhận xét gì bây giờ mới có vài lời thay thư gõ cửa bậc đại thụ trong làng Lục bát , nếu có gì phạm mong được bạn đọc và tác giả thể tình ?

Vô tư ?

Nếu ai nhảy khỏi bóng mình
Dư tiền, thừa chữ, đa tình,vô lo …
Cuộc đời hết thảy tự do
"Vô tư " là lúc đời cho thanh nhàn ?

Những ai còn phải lầm than
Thì đâu được luận , được bàn "Vô tư"
Văn chương như thực ,như hư
Vài câu gửi bạn thay thư tâm tình

Cát hung - hoạ phúc - nhục vinh…
Hai mặt Dịch học lập trình đấy thôi ?
Có gì mong huynh phản hồi
Cho đệ tìm cách mở lời vào thơ

Xin chào huynh
Đệ xin chờ ?*
TĐK
-------------------------------------------------------
*"Phong trạch trung phù" thành "Phong lôi ích"? (Dịch học cho hay chắc không thất vọng?
 

  nguyễn minh Tâm - nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01222348631 - 60|175 tâp thể đại học hàng hải Vạn mỹ .Ngô Quyền .Hải phòng,  (Ngày 21/09/2011 22:30:22)


Chào nhà thơ lớn-Nguyễn Duy.Tôi thì chẳng biết làm thơ,hôm nọ đọc thơ anh ĐẶNG VƯƠNG HƯNG thấy hay nên tôi mới nẩy ý tập làm cho vui.Hôm nay vào mạng gặp thơ anh ,tôi mạo muội viết mấy giòng xin anh đừng nghĩ tôi "múa rìu qua mắt thợ" nhé


VÔ TƯ?

Vô tư lại hóa tương tư
Không Tương sao hỏi bây chừ ra sao
Tương tư nên mới ước ao
Được em thế chấp-em trao đời người
Vô tư vung cũng bằng trời
Em mà đặt cọc-dẫu đời chiếu manh
Tương tư thì nói cho nhanh
Lại còn giả bộ rằng mình vô tư
Nghe thơ là hiểu-ư hừ...

MINH TÂM
 

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 21/09/2011 20:08:36)

VÔ CÔNG
Họa cùng nhà thơ Nguyễn Duy

Người đâu ngày ấy vô công,
Bây giờ có biết còn không bấy giờ.
Người ta cứ lủng cứ lờ,
Mình thì cứ đợi, cứ chờ vô công.

  đứckưu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 21/09/2011 17:27:26)

Anh Vô tư nên thành nhà thơ lớn.
Chúc anh mãi thành công.
Gửi anh đôi vần
Chả được Vô tư

Trông đàn em nhỏ vượt sông*
Góp nhặt cái chữ... để mong đổi đời.

Nước sao chảy dữ quá trời
Câu ơi, biết gọi ai người xót thương

Trẻ thơ năm tháng tới trường
Có qua mưa lũ... tai ương rập rình.

Người ơi xin bớt vô tình
Tôi mong mình cũng trở thành vô tư...

Hẳn là cứ mãi từ từ.

Mong anh và bạn thơ thông cảm.
Đức Kưu


 

  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com -  - Hà Nội  (Ngày 21/09/2011 17:06:08)

Vài dòng cảm tác chia sẻ với nhà thơ Nguyễn Duy:

Vô tư ngày ấy ngây thơ
Ngây thơ ngày ấy bây giờ còn đâu
Đã hai thứ tóc trên đầu
Lấy gì "thế chấp" cho mầu vô tư?
PH

  Lý Nguyên Liên - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 21/09/2011 15:52:06)

Nguyễn Duy thân mến! Nghe đâu độ này chăm đi " Du lich" quá nên ít thơ và thơ lục bát cũng vô tư,nhàn nhạt...hay sao vậy?Có câu thơ làm vui với " Đại thụ Lục bát " nhé!

Vô tư thì " vưỡn"!

Vô tư thì vưỡn vô tư
Vô tư lục bát vưỡn từ Nguyễn Duy!

Dù "mơ" dù "thực" dù gì...
"Luật chơi cấm kị" vưỡn thì Luật chơi!

Này "liền anh" Nguyễn Duy ơi,
Có phải " thế chấp " cả đời vưỡn vui!

Yêu nhau đâu phải "nhiều lời"
Chỉ một chữ " Vưỡn" cũng thời..."vô tư !"

Lý Nguyên Liên ( Liền chị! )- Hà Đông- Hà Nội.


 

Các bài khác: