Thứ năm, 25/06/2026,


Nghé ọ... (Nguyễn Thế Kiên) (21/09/2011) 
 
NGHÉ Ọ...
(Tặng Hạnh)
 
 
 
Nguyễn Thế Kiên
 
Vẫn con nghé ọ quê nhà
Chiều nay về lại đồng xa đồng gần
 
Lúa con gái rối bàn chân
Mùa thu phấp phỏng mấy lần tương tư
 
Ơ kìa... nón trắng! Hình như
Treo trên biển biếc lời ru ngọt đằm.
 
Bên chú nghé bốn ngàn năm
Trúc tre kể chuyện xa xăm cõi người
 
Tiếng ru đặt giữa vành nôi
Nghe âm ấm một vùng trời bình yên.
 
 
N.T.K
 
 
 
_______________
Tác giả Nguyễn Thế Kiên
Điện thoại: 0942382240
Email: kienlucbat@yahoo.com.vn
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vu ngoc huyen - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hóa  (Ngày 02/10/2011 8:37:39)

Cảm nhận từ: hoaitohanh [Blogger] 30.09.11@22:02

Mở hàng nhé Nghé ơi!...

Ngày xưa nghé ọ-bạn vàng
Ngày nay nghé nướng trên giàn hỏa thiêu
Ngày xưa có nghé đầy niêu
Ngày nay không nghé liêu xiêu ruộng vườn
Nghé ơi!Bầu bạn tan hoang
Để tình xưa thảm trảm giàn hỏa thiêu
Xưa rồi nghé ọ thân yêu
Tình người lửa cuốn tiêu điều nhân gian
Nghé ơi!...Thảng thốt dâng tràn
Đồng xưa biến dạng thau vàng Nghé ơi!!!...
 

  vu ngoc huyen - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hóa  (Ngày 01/10/2011 7:31:33)

ĐẶC SẢN NGHÉ

Ngày xưa nghé ọ...bạn vàng
Ngày nay nướng nghé trên giàn bếp ga
Làm nên đặc sản bao nhà
Rượu tây quốc lủi chúng ta nhắm hoài...
Ai còn thương nghé nghé ơi!!!

1/10/2011
GIÓ LÀO

  nguyễn minh Tâm - nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01222348631 - 60|175 tâp thể đại học hàng hải Vạn mỹ .Ngô Quyền .Hải phòng,  (Ngày 22/09/2011 13:54:42)


THƯƠNG LẮM NGHÉ ƠI

Yêu con nghé ọ ngày xưa
Lớn lên nghé sẽ cày bừa ruộng sâu
Bây giờ ruộng đất còn đâu
Lớn lên nghé phải "đi tâu" nhà hàng
Xót thương nghé chịu phũ phàng
Dân cày hết ruông-chết oan nghé rồi
Giọt buồn thương nghé thầm rơi
Về quê vắng bóng nghé chơi đường làng
Ta tìm bóng nghé-lang thang
Gặp con cò trắng vội vàng bay xa
Đường quê ngả bóng chiều tà
Ta về tìm lại quê ta thuở nào
 

  Cỏ Gà - binhthanhnd@gmai.com - 10238476960 - Nam Định  (Ngày 22/09/2011 7:49:21)

Vui cùng NT NTK

LỜI CỎ GÀ

Nghé ọ ơi,nghé ọ ơi
Phì phò nhai,dứt tả tơi cỏ gà

Dạ ai tan nát sót xa
Mưa nhuần trời phú cỏ gà dục thanh

Cái vòng tạo hoá tròn vành
Rụng răng nghé ọ...vẫn xanh cỏ gà

Cỏ Gà

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmal.com - 0376252218 - tp Thanh Hoá  (Ngày 21/09/2011 17:31:55)

NGHÉ ƠI

Vẫn con nghé ọ ngày xưa
Ông nuôi chóng lớn ông đưa cày bừa
Bây giờ bán hết ruộng xưa
Trâu nghé hết việc cày bừa ... đi đâu
Trao thân quán nhậu đầu cầu
Bê thui phở tái đâu đâu cũng xài
Rượu tây, quốc lủi lai rai
Đau lòng trâu, nghé có ai thương tình

 

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 21/09/2011 15:58:19)

Họa cùng nhà thơ Nguyễn Thế Kiên

Quê nhà, nghé ọ, ngàn năm
Vẫn trông vẫn đợi, xa xăm người về.
Lúa xanh con gái dậy thì
Níu chân người lại chỉ vì nhớ thương.
Người xa, xa tận bốn phương
Về đây, chớ có tha hương đất người.
Tiếng ru của mẹ à ơi,
Biết còn thổn thức lòng người đi xa.

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmal.com - 0376252218 - tp Thanh Hoá  (Ngày 21/09/2011 13:51:34)

Hoạ cùng Nguyễn Thế Kiên

Vẫn con nghé ọ ngày xưa
Nuôi lớn ông bắt ông đưa cày bừa
Bây giờ bán hết ruộng xưa
Trâu nghé hết việc cày bừa... đi đâu?
Trao thân quán nhậu đầu cầu
Bê thui, phở tái cùng nhau nhắm hoài
Rượu Tây, quốc lủi lai rai.

 

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng Thanh thuỷ Phú Thọ  (Ngày 21/09/2011 12:23:57)


Tôi đã nhiều lần uống trà thưởng rượu cùng NTK và được anh tặng những bài thơ trên đất Yên Phong Ý Yên đã bảy tám năm trước chắc anh còn nhớ ? . Người có tiếng là "Kiên lục bát" mà hôm nay mới gặp lại trong bài "Nghé ọ…" ? Để nối lại tình xưa nghĩa cũ TĐK xin có đôi lời đồng cảm cùng anh :

NGHÉ CỦA LÀNG QUÊ

Khi còn con nghé nhà quê
Đây là còn chỗ đi về cho ta .
Lúa thu con gái lụa là
cùng rung lên cái trong ta dậy thì !

Đường làng người nghé cùng đi
sẻ chia vất vả cũng vì thương nhau
Bốn nghìn năm ấy sầu đau
Bờ sôi ruộng mật con trâu đi cày

Trần lưng gánh chịu heo may!
No cơm ấm áo trả vay cõi nguời .
lời ru ngòn ngọt bờ môi
Chắt ra từ cái nắng nôi quê mình .

Luỹ tre …nghé ọ đa tình
Gom trong âm ấm cho mình nâng niu ?

TĐK
 

  Vũ Ngọc Phàn - vungocphan.namdinh@yahoo.com.vn - 0913372988 - Nam Định  (Ngày 21/09/2011 11:49:52)

Thương người cuối đất cùng trời
Lúa con gái ... chỉ yêu người yêu quê
Nếu mai Kiên có tìm về
Cánh đồng vẫn đợi con đê vẫn chờ
Hồn quê chất phác như thơ
Lời ru thuở ấy bây giờ còn đây
Trúc tre nhớ tháng nhớ ngày
Người đi bỏ dở buổi cày năm xưa
Biết rằng hờn giỗi cũng thừa
Đất quê mưa nắng nắng mưa quen rồi!
Mấy câu tâm sự thế thôi
Kiên ơi đừng ngại xa xôi đường về.


Vũ Ngọc Phàn

Các bài khác: