Thứ tư, 24/06/2026,


Tứ tuyệt Tình thơ (Nguyễn Thị Kiều Việt) (19/09/2011) 

TỨ TUYỆT TÌNH THƠ



Nguyễn Thị Kiều Việt



BÂNG KHUÂNG

Bơi trên trang giấy tìm câu
Lặn trong lục bát tìm nhau phía trời
Người giăng câu chữ xa vời
Để ai còn lại nửa đời bâng khuâng

VẦNG TRĂNG

Vầng trăng em ở đằng tây
Phía đông anh hoá đám mây mầu hồng
Ước gì tây gặp được đông
Để đám mây hồng ôm trọn vầng trăng

TÌNH THƠ

Đắng cay ta gửi cho nhau
Để tim ai cũng nát nhàu cùng thơ
Tìm đâu cho thấy bến bờ
Để tình ai với tình thơ quyện vào

BÙA YÊU

Giá như bên ấy có đò
Mặc sông rộng , hẹp chẳng dò người ơi
Ai giăng mắc sợi tơ trời
Để ai vướng phải giữa đời... bùa yêu

N.T.K.V

_____________
Tác giả Nguyễn Thị Kiều Việt,
ĐT: 01667521440, Đ/c: Khu 15
xã Tứ Xã - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ
Email: vitkiu@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Kim Ly - cbnguyenkimly86@gmail.com - 1-814-431-9822 - Erie, Pennsylvania, USA  (Ngày 25/07/2013 12:45:11)

Tôi yêu thích văn thơ. Muốn được gia-nhập vào diển-đàn "Thơ Lục Bát". Cám ơn nhiều. NTKL

  Hà Đức Ái - haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 - 193- Tân Trung- Tân hà- Lâm Hà- Lâm Đồng  (Ngày 24/09/2011 5:32:18)


Gặp chùm lục bát tứ tuyệt của Kiều Việt tự nhiên Hà Đức Ái thao thức muốn giao lưu một chùm trong vườn thơ ÁNH MẮT 95 bài Tứ Tuyệt của HĐA (nhà xuất bản Văn Nghệ 2005).Mong Kiều Việt đọc và hồi âm nhé!
ÁNH MẮT
Bất ngờ gặp ánh mắt nhìn
Đi rồi ngoảnh lại ngỡ mình quen nhau
Mắt anh mọc ỏ đằng sau
Đừng nhìn anh thế mà đau con đường.

KHÔNG ĐỀ
Em như chim cảnh trong lồng
Ngó nghiêng nhìn khoảng trời hồng ước ao
thả ra em lại bay vào
Chắc rằng chẳng có nơi nào bằng anh.

HOA QUỲNH
Ngàn hoa nở đón bình minh
Riêng em e thẹn một mình nở đêm
Nếu anh lỡ hẹn ngủ quên
Nõn nà hương ngát cô đơn riêng mình.

MẸ XƯA
Cánh cò sải nắng đồng chiêm
In trên lưng mẹ nỗi niềm xót thương
Đỉa đồng chằng chịt chân vương
Hóa thân đời mẹ da xương cánh cò.
HĐA
 

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 20/09/2011 17:46:26)

Cười vui.
Xin chào Nhà thơ Lý Nguyên Liên ( NKK ). Thật ra cái sáng kiến của tôi khi đọc tới cặp lục bát cuối của Anh, mới nẩy ra :

" Người thơ mượn cỏ tương tư
Gửi duyên thầm ngỏ ý từ nơi xa"...

Tôi chợt nhận thấy giá trị của một cây " thuốc " thật quí hiếm, chưa uống mới dắt vào người mà đã phát huy hoạt lực đến vậy. Chẳng khác nào một thứ " thuốc giấu " xưa. Có thể trồng trỉa, thu hái, chế biến xuất khẩu, thu ngoại tệ được .Cho nên tôi mới gửi lời nhắn nhủ :

" Bãi( Gò ) bồi hoang lạnh... quê tôi
Xin người mang giống xa xôi về trồng ..."

Chỉ mong " Thổ nhưỡng " hai vùng tương thích... ( Cười )
Thân ái. Chúc nhà thơ và đọc giả cùng tác giả NTKV thật vui

NTT-HP

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 20/09/2011 16:48:05)

Đọc chùm thơ tứ tuyệt bạn:Nguyễn Thị Kiều Việt hay quá.cho phép T/h hoạ đôi vần:

BÂNG KHUÂNG

Sông đời cứ việc thả câu
Bởi duyên xưa đã hẹn nhau cuối trời.
Nhịp cầu ô thước xa vời
Hai phương hai nẻo lòng người...Bâng khuâng!

TRĂNG....

Trăng anh mãi tận trời tây
Nhưng còn nhung nhớ vầng mây nắng hồng.
Dẫu xa hai nẻo tây-đông
Vẫn mong vẫn ước mây lồng bóng trăng!

TRONG MƠ

Trong mơ ta đã gặp nhau
Giữa vườn thượng uyển thắm màu trang thơ.
Tỉnh mơ ... xa cách bến bờ
Vẫn hằng mong ước tình thơ lọt vào...

TÌNH YÊU

Hai bờ chung một con đò
Chở bao khúc hát,câu hò...người ơi!
Phải chăng ... có sợi tơ trời?
Tiền duyên trói buộc cuộc đời-tình yêu.

Thành Huân
Ngày 20/09/2011.

 

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 20/09/2011 14:57:23)

Nhà thơ-Bác sỹ Thanh Tuyên thân mến!Ý tưởng xin " giống Độc dao thảo"từ Ba Vì về trồng ở Đất Cảng Hải Phòng của Bác sỹ thật lãng mạn và đầy lòng nhân hậu của một Thầy thuốc- luôn tâm niệm cứu Nhân độ thế, cứu chữa người bênh và muốn vun đắp cho cả các mối Tình lứa đôi luôn keo sơn gắn bó trăm năm bằng một loại dược liệu "độc đáo" - Cỏ Tương tư...Tôi rất ủng hộ ý tưởng nhân đạo của Bác sỹ- Nhà thơ Thanh Tuyên- Hải Phòng!Cảm ơn tác giả thơ Kiều Việt đã có tứ thơ "Bùa yêu" gợi ý cho những vần thơ lục bát về "Cỏ Tương tư."

Lại viết về Cỏ tương tư:

Ba Vì có Cỏ " Bùa Mê"
Bác sỹ Tuyên muốn xin về " nhân lên"?

Lòng thành cứu giúp tình duyên
Kết tình, chữa bệnh vẹn nguyên đôi đường!

Tương tư- nét Đẹp đời thường!
" Bùa yêu" gắn bó quê hương chúng mình...

Lý Nguyên Liên -Hà Đông- Hà Nội!

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 20/09/2011 10:22:40)

CẦN NHÂN GIỐNG "ĐỘC DAO THẢO "

Muốn nhân giống cỏ tương tư
không làm thuốc " giấu " khư khư mỗi mình

Lỡ làng muốn có một nhành
Giấu vào ve áo ước thành lứa đôi

Bãi bồi hoang lạnh quê tôi
Xin người mang giống xa xôi về trồng...

NTT-HP

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - 17/4 Phố Ao Sen- Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 20/09/2011 8:27:48)

" Để ai vướng phải giữa đời...bùa yêu !" Câu kết của 4 khổ thơ Nguyễn thị Kiều Việt rất hay và gợi cho tôi nhớ về một bài thơ tôi viết cách đây 30 năm về trước, xin gửi đến bạn thơ sự đồng cảm , cũng là để mở rộng thêm ý tứ của " Bùa Mê, Bùa yêu" ?. Cũng phải mở ngoặc ra rằng : Ở trên núi Ba Vì( Tản Viên) quê mình có một thứ cỏ tên là "Độc dao thảo", cỏ có đặc điểm là khi có người đi ngang qua thì nó cụp tán lá xuống và đụng vào cây bên cạnh... cứ thế lan truyền sang cả đám ,tạo ra tiếng rì rào như tiếng gió lao xao...
( Không có gió mà vẫn rì rào !)Cỏ này được người dân hái về làm "Bùa Mê", bùa này được dắt vào người con gái thì người con trai sẽ phải lòng và yêu say đắm!Vì vậy tôi đã viết : Bùa mê ( Xin trích đoạn)

Bùa yêu là Cỏ tương tư...

"Lên rừng hái cỏ tương tư
Bàn tay chạm lá lòng như phải lòng?
Cỏ xòe xanh giữa thinh không,
Đón từ trong gió niềm mong nỗi chờ...

Người thơ mượn cỏ tương tư
Gửi duyên thầm ngỏ ý từ nơi xa"...

Chào bạn thơ Kiều Việt , chúc bạn thơ sẽ " tương tư" thơ Lục bát để có nhiều thơ trao đổi nhé!
Lý Nguyên Liên ( 0904 32 36 33)

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/ 189 THanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 20/09/2011 7:59:13)

VÁ TRỜI

Em đem yếm rách vá trời
Đem trâm vá víu cuộc đời buồn tênh
Cầu vồng bảy sắc tênh hênh
Nỗi buồn lấp lóa chông chênh lưng trời
 

  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com -  - Hà Nội  (Ngày 20/09/2011 6:23:54)

Hoạ vui với Nguyễn Thị Kiều Việt một khổ thơ:

TÌNH THƠ
Ngọt bùi ta gửi cho nhau
Để tim ai cũng dạt dào với thơ
Dù cho xa cách bến bờ
Tình ta nhờ có vần thơ quyện vào!
PH

Các bài khác: