Thứ năm, 25/06/2026,


Đêm nghiêng (Quang Mên) (19/09/2011) 

ĐÊM NGHIÊNG


Quang Mên

Cơn mưa gõ thức giấc đêm
Mành thưa, chăn mỏng gối lên lạnh lùng

Đầu tường rơi tiếng thạch sùng
Thở dài hiên gió mịt mùng canh khuya

Vắng xa hơi ấm sẻ chia
Nghiêng bên nào cũng đầm đìa tiếng mưa.

Q.M

____________
Tác giả Quang Mên
Điện thoại: 01696873412

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 19/09/2011 21:06:32)

ĐÊM BUỒN
Họa cùng nhà thơ Quang Mên

Đêm buồn lả tả giọt châu,
Gió thương, muôn dặm, từ đâu chạy về.
Người buồn trở giấc đầm đìa,
Tìm đâu hơi ấm sẽ chia bây giờ.

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 19/09/2011 18:52:16)


Đồng cảm với "ĐÊM NGHIÊNG" của bạn. Xin được hoạ về "NGHIÊNG".

NGHIÊNG!

Hoàng hôn nghiêng đổ bóng chiều
Gío nghiêng xuống một cánh diều vu vơ
Em nghiêng một chút tình hờ
Anh nghiêng đón cả sương mờ mùa thu.

9/2011

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 19/09/2011 15:40:50)

Đinh Thường xin có đôi vần chia sẻ cùng tác giả. Chúc tác giả luôn mạnh khỏe có thêm nhiều bài thơ hay!
Cầm chầu giọt mái canh đêm
Gió than nhị khúc qua phên não nùng
Tìm nhau, mắt chạm mịt mùng
Lời yêu vấp tiếng thạch sùng xót xa
Nhói đau mấy vệt chớp lòa
Ai thương, ai nhớ nhạt nhòa mưa... mưa.

Các bài khác: