Thứ tư, 24/06/2026,


Trăng đêm New York (Nguyễn Đức Mậu) (19/09/2011) 
 
TRĂNG ĐÊM NEW YORK
 
 
 
Nguyễn Đức Mậu
 
Xe đi về phía ngoại ô
Xa vùng siêu tốc nhấp nhô nhà tầng
Có gì nhẹ nhõm, bâng khuâng
Ngang trời New York một vầng trăng lên.
 
Bồng bềnh trăng trôi bình yên
Vẫn là trăng sáng ở miền quê ta
Vẫn mây bay trắng nõn nà
Trăng tan trăng thấm vào da thịt mình.
 
Sông gờn gợn sóng lung linh
Cây vàng trăng đứng gợi tình đong đưa
Đất trời bỗng mộng mơ chưa
Mây trôi như áo ai vừa mới may.
 
Xe vào thành phố. Ô hay!
Trăng như con thú bị vây bốn bề
Rú lên một tiếng não nề
Rồi nằm thiếp giữa cơn mê phố phường.
 
 
N.Đ.M
 
 
_____________________
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - 193- Tân Trung- Tân Hà- Lâm Hà- Lâm Đồng  (Ngày 22/09/2011 22:23:00)


Kính thưa nhà thơ Nguyễn Đức Mậu: Mùa thu năm nay lại được đọc bài thơ Trăng của thi sĩ nơi đất khách. Xin có đôi vần thơ Trăng chia sẻ:
TRĂNG
Thượng tuần trăng mắc võng ru
Hẹn ai quên cả lời Thu ngọt ngào
Biển tình nghiêng ánh trăng trao
Sóng xô đổ bóng trăng vào mênh mông.
Ngàn năm một kiếp hư không
Trung thu mưa gió ngồi trông trăng buồn...

  đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 21/09/2011 16:52:14)

Năm nay Tết Trung thu ở nhà mưa giông,
gửi nhà thơ đôi vần.

Xứ người trăng sáng nhiều không
Ở nhà trăng bị mưa giông che rồi.
Nhà thơ ngắm trăng đất người
Chắc xao xuyến lăm... một thời đạn bom.

May sao chúng mình vẫn còn
...
Đào Anh Thụy

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 Thạch Đồng - Thanh Thủy-Phú Thọ  (Ngày 19/09/2011 16:38:37)

Phúc thư cùng Lý Nguyên Liên và chia sẻ tiếp với nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, TĐK có đôi lời viết tiếp:

TRĂNG ƠI !

"Vẫn mây bay trắng nõn nà
Trang tan trăng thấm vào da thịt mình "
Trăng vàng phố thị vô tình
Chỉ còn ôm ấp bóng hình làng quê
Ở đâu trăng cũng tìm về
Yêu trăng thì sáng - cười chê thì mờ
Khi nào ta thấy ngẩn ngơ
Là trăng đang đến đòi thơ ta rồi ?
Bao nhiêu tinh tú trên trời
Vẫn không sáng kịp nụ cười Hằng Nga !
Trăng là bóng của mẹ ta
Trăng là hiền dịu mượt mà cho thơ
Trăng từ xưa đến bây giờ
Và mai sau vẫn chẳng mờ …Trăng ơi!

TĐK
Cầu chúc Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu và Lý Nguyên Liên (NKK) mạnh khoẻ để dâng hiến được nhiều bài thơ hay cho quê hương đất nước .
 

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 19/09/2011 10:52:27)

NHỚ TRĂNG
Họa cùng nhà thơ Nguyễn Đức Mậu

Đêm rằm điện vẫn sáng trưng,
Phố cao che kín tận từng mây cao.
Vắng trăng lòng thấy nao nao,
Thôi đành nối mạng để vào trăng thơ.

Tokyo Sep 19 2011

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 090432 36 33 - Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 19/09/2011 9:46:07)

Đọc:" Trăng đêm New york " của Nguyễn Đức Mậu tôi thấy Nhà thơ có xúc cảm rất đẹp về "Trăng "khi ở bên Tây? Cái cảm xúc ấy được tác giả chọn lọc từ trong thời khắc Nhà thơ từ "nội thành" với những cao ốc chọc trời chạy xe ra " ngoại thành"với dòng sông, hàng cây...thì thực ra cũng như ở bên đất nước mình thôi...Đêm đêm ,thành phố rực rỡ ánh đèn đủ sắc màu,ồn ã âm thanh thì mấy ai nhìn rõ trăng, mấy ai ngắm trăng để bâng khuâng, để cảm xúc thành thơ?
Trong " cảm nhận" của mình khi đọc bài thơ của Nguyễn Đức Mậu, bạn thơ Từ Đức Khoát có câu thơ:" Sang tây thèm ngắm trăng ngà / Đi xe siêu tốc tìm ra ngoại thành"...Chả cứ là " Sang tây" mới thèm ngắm trăng ngà đâu bạn thơ ạ! Ở ta bây giờ cũng vậy, như trên tôi đã nói đấy, đô thị hóa khắp nơi, đâu cũng cao ốc, đâu cũng đèn cao áp
thì "trăng" ở đó sẽ bị mờ đi, nhiều khi bị lãng quên?..Có điều khiến ta suy ngẫm rằng:-Vậy ta đành chịu "thiệt thòi" như vậy sao? Có thể làm gì dó, làm như thế nào đó để thiên nhiên và con người không bị xa cách, thiếu mặn mà trong quá trình hiện đại hóa?

Xin có một cảm nhận về " Trăng" chia sẻ với Nguyễn Đức Mậu và bạn thơ Từ Đức Khoát ( Phú Thọ) như sau:

Cứ gì trăng ở bên tây,
Ở ta, trăng cũng "bị vây bốn bề"?

Nõn nà trăng ở miền quê,
Tạm xa thành phố ta về cùng trăng!

Tây, ta cũng một Chị Hằng,
Đèn giời cũng thắp lên bằng Lửa Tim!

Chúc Nhà thơ Nguyễn Đức Mạu và Nhà Thơ Từ Đức Khoát hạnh phúc và có nhiều cảm xúc Đẹp !

Lý Nguyên Liên- Hà Đông- Hà Nội.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 19/09/2011 9:15:25)

Xin có đôi dòng chia sẻ với nhà thơ Nguyễn Đức Mậu:

TÌM ÁNH TRĂNG QUÊ

Ngày xưa làng xóm quê ta
Trăng lên toả sáng bao la đất trời
Đường làng trẻ nhỏ dạo chơi
Sân nhà trục lúa, sáng ngời ánh trăng

Ngày nay vẫn đấy Chị Hằng
Nhà cao như thể mây giăng bốn bề
Muốn tìm một ánh trăng quê
Trèo lên sân thượng, đi về ngoại ô!

Trăng vàng chan chứa mộng mơ
Tìm trăng về lại tuổi thơ êm đềm.
NĐT

  Bùi Hải Đăng - haidang4556@yahoo.com.vn - 0972349303 - Ninh Giang Hải Dương  (Ngày 19/09/2011 6:41:17)

Chào Nhà thơ nguyễn Đức Mậu!
Cuộc sống càng hiện đại càng tiêu hủy đi những tinh túy nhất mà tạo hóa đã ban tặng...

"Xe vào thành phố. Ô hay!
Trăng như con thú bị vây bốn bề
Rú lên một tiếng não nề
Rồi nằm thiếp giữa cơn mê phố phường"

Chúc NT sức khgỏe,bút lực dồi dào...

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng Thanh thuỷ Phú Thọ  (Ngày 19/09/2011 5:38:45)

Xin chào nhà thơ Nguyễn Đức Mậu

Anh "gác bút" sang tây ? Hôm nay gặp anh lặn lội ra ngoại thành đón trăng ở xứ người - TĐK xin gửi nhà thơ xa quê đôi lời chia sẻ có gì mạo phạm mong tác giả thể tình

(Giờ này theo Dịch học là "trạch phong đại quá "hào đầu, cuối là âm có thể không vững vàng và có gì thái quá nhưng tôi muốn thể nghiệm xem sao mong nhà thơ và bạn đọc thông cảm)

TRĂNG QUÊ



Sang tây thèm ng ắm trăng ngà

Đi xe siêu tốc tìm ra ngoại thành

Khi này mới có trăng thanh ?

Ánh vàng trăng chỉ để dành cho quê

Đi chơi thì liêu mà về

Muốn trăng non nõn đừng chê quê nhà

Sân đình , bến nước , cây đa

Rạ rơm quê vẫn chỉ là rạ rơm

Thế mà trăng vẫn thảo thơm

Vẫn ngời ngợi sáng , vẫn ngờm ngợp trăng

Về quê mà ngắm cung Hằng

Chọc trời cao ốc đâu bằng miền quê *



TĐK chào NĐM



----------------------------------------------------------------------

* Ở nông thôn với xóm với làng vườn rộng rào thưa sao ấm áp

Ra thành phố cùng con cùng cháu bốn bề bừng bít lại chông chênh

Đây là câu tôi tâm sự cùng bè bạn để anh đọc chơi (TĐK)

 

Các bài khác: