 Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng Thanh thuỷ Phú Thọ
(Ngày 18/09/2011 15:19:21)
TĐK xin chia sẻ cùng tác giả Nguyễn Minh Tâm qua bài "Lục bát già "
KHÔNG GIÀ
"Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non "
Dẫu là mình chẳng còn son
Những lời gan ruột cho con cháu mình
Cứ hoang hoải - cứ đa tình
Âm dương - họa phúc -nhục vinh …mất còn ?*
Thì dù thơ phú tơ non
Cái ô danh sẽ đẽo mòn vinh danh ?
Cùng ai đòi đoạn Tâm thành
Bạn già Tâm thức để dành cho nhau
Bây giờ còn đợi mai sau
Cho dù bạc tóc phai râu chẳng già !
TĐK
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 18/09/2011 14:24:59)
@ Tác giả Nguyễn Minh Tâm:
Nói già... là nói thế thôi!
Dù là tóc bạc da mồi vẫn yêu!
Các em... mất cảnh giác nhiều,
Biết đâu lại sẽ có điều ngạc nhiên!
Già râu tóc... chẳng ưu phiền...
Già tình mới ngại ngần riêng cho mình!
Nến tàn... rực sáng lung linh!
Để rồi vụt tắt... thì mình nghĩ sao?
TMT
 nguyenhoanganh - linhthy0305@ - - Bến Tre
(Ngày 18/09/2011 11:39:17)
Nguyễn Minh Tâm thân mến!
Bước qua tuổi "Muối tiêu" cách nhìn đời có khác.
-" Mặc ai ở, mặc ai đi.
Dường như ngọn lửa sân si đã tàn.."
L.T rất thông cảm với N.M.T . Xin gửi các Thi hữu...
LỤC BÁT BỐN MÙA
Hạ qua, Thu mới chớm sang.
Tiết Đông có lúc sẵn sàng ấm lên.
Cuộc đời..dòng sông mông mênh..!
Cứ vui với lục..,bát đền.. tuổi Xuân..!
Linh Thy
 Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội
(Ngày 18/09/2011 10:11:11)
Vài vần họa cùng nhà thơ Nguyễn Minh Tâm
Vần thơ không thấy mọc râu,
Không nơi tóc bạc, lấy đâu ra già,
Vẫn lục, vẫn bát với ta,
Vẫn tình năm ấy, dẫu xa ngàn trùng.
 Lý Nguyên Liên - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - Hà Đông- Hà Nội
(Ngày 18/09/2011 9:15:52)
Nguyễn Minh Tâm ơi, đã xem những dòng tâm sự của Bạn thơ Trương Văn Lực ở Bến Tre chưa? Bạn thơ nói đúng đấy, sao nỡ gọi là " Thơ già"? nhất là Thơ Lục Bát thì dù nghìn năm cũng vẫn trẻ như Tình yêu- Tình đời! Mỗi khi ta ngoái nhìn lại quá khứ thì ta phải nghĩ rằng ngoái lại tuổi trẻ để ta mãi mãi cần nó,mãi mãi ở bên nó, ta mãi mãi là
" thanh xuân" trong tư tưởng , tình cảm ,với mục tiêu: sống vui, sống khỏe, sống có ích!
Xin chia sẻ với Minh Tâm( Cái tên rất con gái !)chút tâm sự cho "vui" nhé!
Tình yêu nào có tuổi đâu,
Tình Thơ trẻ mãi như màu " ban mai"!
Vẫn khát khao khúc thiên thai,
Vẫn ngắm mây, vẫn mơ hoài ánh trăng...
Tre già che chở mầm măng
Mái nhà hạnh phúc lợp bằng yêu thương!
Đâu cần phải "gác" vấn vương?
Cớ gì phải lụy tóc sương, da mồi?...
Lắng nghe giọng hát , tiếng cười
Chọn câu Lục bát gửi ngườì tri âm!
Chúc Nguyễn Minh Tâm vui khỏe và làm nhiều thơ lục bát gửi trao đổi với bạn bè xa gần nhé!
Lý Nguyên Liên ( Hà Đông- Hà Nội)
 Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937 30 35 36 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre
(Ngày 18/09/2011 6:16:55)
Nhân đọc LỤC BÁT GIÀ CỦA Nguyễn Mình Tâm, thấy ngay là câu thơ không già miếng nào! Thuận ý , theo tình, cũng là người cao tuổi, mình xin có mấy câu chia xẻ nhé!
NGẠI CHI GIÀ
Câu thơ ai nỡ gọi “GIÀ”
Sáu Tám, Tám Sáu… vẫn là trẻ trung
Về chiếu, đứng tuổi ung dung
Câu thơ cứ chảy, Thu, Đông…chẳng sờn!
Ai già hơn núi Thái Sơn?
Than chi cho lắm chập chờn giấc mơ
Chi bằng mở thoáng cho thơ
Mở Tâm, mở Trí… thờ ơ tuổi đời
Minh Tâm ơi! Minh tâm ơi
Câu thơ dù có tuổi đời bao nhiêu
Tuổi bình minh hay về chiều
Gừng già thơ trẻ tình yêu đâu già.
Câu thơ là tiếng lòng ta
Minh Tâm ơi hởi! Than già mà chi
“Mặc ai ở mặc ai đi”
Ta như ngọn lửa, ngại chi thơ già!?
TVL
Xin kính chúc Minh Tâm “Già thì già mặt già mày,
tóc râu bạc hết
nhưng tình yêu thơ không thể nào già!”
|