Thứ tư, 24/06/2026,


Nhớ (Trần Xuân Trường) (17/09/2011) 

NHỚ
Tặng anh Trần Hồng Giang



Trần Xuân Trường

Sông buồn nước chảy về đâu
Muốn sang mà chẳng có cầu để sang

Về đâu hỡi bóng đò ngang
Chỉ còn tiếng sóng mơ màng giỡn trăng

Câu thơ cứ trắc, rồi bằng
Rằng tôi nhớ bạn, bạn rằng nhớ tôi

Mây trôi kìa lại trăng trôi
Sông đêm vàng vọt ta ngồi nhớ nhau…

T.X.T

___________________
Tác giả Trần Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0974764831
Email: truongkimson35a@yahoo.com.vn



Đài Truyền hình Hải Phòng sẽ phát sóng một phóng sự về
Lễ hội Lục Bát Tân Mão – 2011, vào hồi 20 giờ 30 
ngày Chủ Nhật, 18-9-2011. Kính mời quý bạn đọc quan tâm đón xem!
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tulucbat@gmail.com - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 18/09/2011 14:31:06)

@ Tác giả Xuân Trường:

"Về đâu hỡi bóng đò ngang
Chỉ còn tiếng sóng mơ màng giỡn trăng"

Đò dọc xưa... mới hỏi rằng:
Về đâu theo ánh sông trăng tìm về!
Đò ngang chỉ ở bến quê...
Khi sang bên ấy khi về bên đây!

TMT
 

  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 18/09/2011 12:56:11)

Đồng cảm cung Trần Xuân Trường " sông đêm vàng vọt ta ngồi NHỚ nhau .. " :

PHÍA TRONG NỖI BUỒN

Khi nước đục , lúc nước trong
Bao nhiêu con nước lớn ròng sông ơi !

Thác ghềnh không chuyển dòng trôi
Phù sa lắng lại bãi bồi quê hương

Hòa chung vào một đại dương
Sông còn đau đáu nhớ thương về nguồn

Nên chi mà những cánh buồm
Gió thường thổi ngược nỗi buồn vào trong

Nên chi có những dòng sông
Đêm thường " vàng vọt " nhớ mong ..đó người .

Nguyễn Trường Thọ

  Nguyễn Mai Trang - maytrangtroixa@yahoo.com -  - BaTri ( BT)  (Ngày 18/09/2011 12:12:48)

Thơ của Trần Xuân Trường nghe buồn xa vắng quá!
" Sông buồn nước chảy về đâu.
Muốn sang mà chẳng có cầu để sang..!"
Xin họa gửi bạn :

MẤY NHỊP CẦU VUI

Sông nay cầu đã bắt ngang.
Chiều buồn dong bước, cứ sang bên nầy.
Chút thơ gửi áng mây bay.
Gửi thêm chút nhớ, hương say...chút tình../.
Mây Trắng

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 18/09/2011 9:55:37)

Xin gửi mấy vần họa cùng nhà thơ Trần Xuân Trường

Sông buồn có chuyến đò ngang,
Sao người ngồi đấy, chẳng sang bên này.
Trăng trôi, gió cuốn, mây bay
Cứ trông cứ nhớ, bên này bên kia.

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904 130 465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 18/09/2011 8:21:51)


Đọc những câu thơ già dặn của Xuân Trường mà lòng như dâng cảm một nỗi niềm...Tặng Xuân Trường mấy câu sau như một niềm an ủi bạn thơ.Tôi muốn hiểu thêm về hoàn cảnh của X. Trường.

Câu thơ em viết mà đau
Nào sông xanh có buồn đâu bao giờ
Thôi! Trách chi những chuyến đò
Cứ cắt sóng để lại xô mạn lòng!

  Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937 30 35 36 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre  (Ngày 18/09/2011 7:47:52)

Đọc NHỚ của Trần Xuân Trường, tặng anh TRẦN HỒNG GIANG – một người mình từng nghe và cảm phục nghị lực vượt lên số phận và thành đạt. Mình nghĩ nếu sớm được làm quen để học hỏi tấm gương của A. Giang thì có lẻ mình đã sớm thành đạt hơn nhiều. Cảnh sinh tình, tình sinh tứ… Qua NHỚ của XUÂN TRƯỜNG, mình xin họạ và thân gửi đến đến anh GIANG một THƯƠNG, chia xẻ cùng TRƯỜNG nhé!

THƯƠNG
Hỏi chi nước chảy về đâu?!
Có thương thì nói – bắc cầu anh sang
Thương rồi ngại chi đò ngang
Ngại chi đêm lạnh vọt vàng ánh trăng
Ngại chi sông, núi… đất bằng
Gặp nhau thấy mặt, em rằng… nhớ tôi
Thì... dù gió, trăng, mây… trôi
Anh quên tất cả khi … ngồi bên nhau!
TVL
Rất mong có dịp gặp anh Giang và anh Trường!
Xin chúc Lục bát và gia đình sớm đạt hoài bão hằng ôm ấp!
 

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng Thanh thuỷ Phú Thọ  (Ngày 18/09/2011 2:00:39)

Viết tiếp nỗi "NHỚ" của Trần Xuân Trường

Một ngày lưu dấu ghi hình
Câu bằng câu trắc cho mình nhớ ai
Đã là nhuộm thắm đừng phai
Bắc cầu trên mạng cho dài tình duyên !

Đồng tiền ba dại bảy điên
Tránh xa lục bát cho yên cõi lòng
Hữu tình gạn đục khơi trong
Trăm năm con Lạc cháu Hồng còn đây !

TĐK
 

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 17/09/2011 22:24:53)

TẶNG TR

Quê người đay dọc cói ngang
Chồng thơ, vợ dệt mơ màng bên nhau

Thơ làm giải yếm bắc cầu
Xa xôi đâu quản sông sâu thiếu đò

Người ơi xin nhận câu thơ
Mênh mang theo gió chạm bờ yêu thương

N.T.T

  Trần Hồng Giang - tranhonggiang@ymail.com - 0945724890 -   (Ngày 17/09/2011 21:19:42)


Thanks Xuân Trường nhiều nhiều! Tính ghé qua bên đó chơi một buổi mà mãi chưa đi được!
 

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 17/09/2011 20:32:21)

NHỚ NHIỀU

Hội thơ Lục Bát qua rồi
Mong mà chẳng gặp, em tôi nhớ nhiều
Gặp bao thi hữu thân yêu
Câu thơ nói giúp những điều tâm tư

Trần Thị Lợi
 

Các bài khác: