Thứ năm, 25/06/2026,


Lục bát bông sen (Nguyễn Thánh Ngã) (17/09/2011) 
 
LỤC BÁT BÔNG SEN
 
 
 
Nguyễn Thánh Ngã
 
Chưa thò tay hái bông sen
Bàn chân đã dẵm bùn đen bóng mình
Chưa thò tay mở lời kinh
Đã nghe muôn điệu thất tình lênh loang
 
Giật mình cá đớp hồ hoang
Làm lăn sương khỏi nhị vàng long lanh
Đáy trời một mảnh vải xanh
Gói đôi cò trắng vào hanh hảnh mùa
 
Chẳng so sen nở ao chùa
Hồ hoang xòe lá chú cua ngồi thiền
Mặc cho gió động xanh nghiêng
Búp sen vẫn sợi nắng xuyên đáy trời
 
Thế mà ta đã một đời
Cơm no áo ấm làm người phồn hoa
Chắp tay lục bát Di Đà
Lạy sen chúm chím ngậm tà dương xiêu…
 
N.T.N
 
 
__________________
Tác giả: Nguyễn Thánh Ngã
Email: nguyenthanhnga64@gmail.com
Điện thoại: 0988 403 809
 
 Đài Truyền hình Hải Phòng sẽ phát sóng 
một phóng sự về Lễ hội Lục Bát Tân Mão – 2011, vào hồi 20 giờ 30
ngày Chủ Nhật, 18-9-2011. Kính mời quý bạn đọc quan tâm đón xem!
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 18/09/2011 15:07:09)

Gửi tặng tác giả Nguyễn Thánh Ngã bài thơ hoạ Viết cho mùa tàn saen của Nguyên Nguyên, đăng trên Lục bát.com ngày 23 tháng 10 năm 2009. Bây giờ cũng sắp đến mùa tàn sen rồi mà:

MÙA TÀN SEN

Hương chưa tan, sắc tàn rồi
Tả tơi cánh, nhuỵ, về nơi cửu tuyền
Búp xanh chưa kịp say men
Phôi pha sen sắc, gối mềm chẳng ru?

Thế là sen lụi, tàn thu
Nón sen khô hết dập trù lá non
Xác xơ, phách lạc, phiêu hồn
Gương thâm buồn, gượng nụ hôn biệt từ

Bùn tanh, vị củ vẫn trơ
Ngó sen đâm trắng, giật giờ ngón (tua) buông
Phiêu du muôn nẻo đời thường
Về nâng đài Phật, khói hương sen chờ

Ao già kín mặt sen tơ
Ngát hương, thắm sắc tựa nhờ Quan Âm
Ướp tình, trao nhuỵ, nguyên tâm
Thoảng hương sen tách trà sâm ấm. Lòng

Ai hay. Số kiếp bột bồng
Sen tàn, ao rộng ngủ đông mấy kỳ
Ao còn nức nở sen đi
Gương kia còn đấy. Cớ gì. Nát tan?

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 17/09/2011 14:41:20)

Đồng cảm cùng tác giả Nguyễn Thánh Ngã qua bài LỤC BÁT BÔNG SEN :

BÊN SEN

Mùa về mở cánh môi hương
Thả thư thái lá thuyền buông mặt đầm

Nhân từ hạt gói về tâm
Muôn nghìn âm vọng bỗng trầm ..nhạc sen

Lắng thơm thảo tận bùn đen
Lắng trong trẻo những nỗi niềm đầy vơi

Mùa mang hương lắng về trời
Ngó sen ủ .. giâc luân hồi .. gọi hương .

Nguyễn Trường Thọ


 

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 17/09/2011 13:29:41)

HOA SEN
Họa cùng nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã

Nhị vàng bông trắng hoa sen,
Ngoi lên từ dưới bùn đen đáy hồ.
Bùn đen nào thấy bao giờ
Ẩn trong một mảnh xanh lơ cánh cò.

Mê say chân bước tay thò
Bùn đen hoa trắng, bây giờ cả hai.
Lời kinh tiếng mõ hôm mai,
Mong về đến cõi thái lai nát bàn.
 

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 17/09/2011 11:47:07)


Bài thơ rất hay. Về hoa sen, tôi cũng có một nỗi niềm:

KHÁT KHAO.

Yếm đào một mảnh khoe thân
Đôi gò bồng đảo đang xuân phập phồng
Nhẹ nâng một búp sen hồng
Nhuỵ hương chưa toả nên lòng chênh chao
Xuân thì sức sống căng trào
Khát khao người bóc yếm đào đưa hương!

2011
Nguyễn Quốc Dân.

Các bài khác: