Thứ năm, 25/06/2026,


Nửa đêm nghe bão (Đinh Thường) (16/09/2011) 

NỬA ĐÊM NGHE BÃO

Đinh Thường

Nửa đêm nghe trận thác trời
Biết rằng hạt nặng đau đời cỏ hoa
Thoáng trong ánh chớp chói lòa
Cá rô rạch ngược đi qua hồn làng.

Lại về với những đa mang
Lại đi đánh thức cũ càng ngày xưa
Ngọt ngon nhắc lại không thừa
Đắng cay mới tỏ nắng mưa ruộng đồng.

Một năm mấy bận bão giông
Nghèo tăng cấp độ, chất chồng nỗi lo
Ngày xanh, bến cũ, con đò
Lối quê giăng mắc câu hò đợi ai.

Lòng thương xin được chia hai
Nửa nơi quê cũ, nửa nơi thị thành
Lầm rầm… bão gió qua nhanh
Gọi hương mùa vụ thanh thanh nắng tràn.

Đ.T

____________________
Tác giả Đinh Thường, ĐT: 0912.242.998
Địa chỉ: 16/111 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
Email: thuonghuyen858@yahoo.com.vn

 

Theo tin của Tác giả Đào Vinh: Đài Truyền hình Hải Phòng sẽ phát sóng
một phóng sự về Lễ hội Lục Bát Tân Mão – 2011, vào hồi 20 giờ 30
ngày Chủ Nhật, 18-9-2011. Kính mời quý bạn đọc quan tâm đón xem!
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 19/09/2011 16:04:25)

Kính gửi: Ban Biên tập lucbat.com cùng bạn đọc!
Đinh Thường đã nhiều lần được trải nghiệm qua những ngày bão lụt. Những tổn thất do thiên tai gây ra thật là ghê gớm. Mỗi đêm nghe bản tin cuối ngày lại được chứng kiến thêm những thiệt hại ở đâu đó khi bão lũ đi qua, lòng không khỏi xót xa. Điều đó chắc chắn đã nhận được sự đồng cảm của đông đảo bạn đọc.
Xin trân trọng cảm ơn Ban biên tập và bạn đọc đã quan tâm chia sẻ!

  nguyễn thánh ngã - nguyenthanhnga64@gmail.com -  - đà lạt - lâm đồng  (Ngày 18/09/2011 20:53:25)

bất ngờ đọc thơ LB Đinh Thường chợt nhớ lần gặp ở HP nhiều kỷ niệm, thơ anh là hiện thực sâu sắc, chạnh thương quê hương HP gặp bão lũ... tôi vẫn nhớ anh và những kỷ niệm đẹp của chúng ta, chúc anh bình an và hạnh phúc...

  Ngọc Châu - ngocchaunvhp@gmail.com - 01269284620 - 312 Lê Thánh Tông Ngô Quyền Hải Phòng  (Ngày 18/09/2011 15:37:01)

Năm kia NC có viết một bài lục bát về chuyện bão-lụt. viết hơi muộn so với "thời vụ" nên không sửa thêm để gửi đăng ở đâu. Nhân đây biến thành comment góp với Đinh Thường cho vui:

XIN ĐỪNG LẠY NỮA MẸ ƠI
Lạy trời, lạy trời, lạy trời!..
Bao lần mẹ lậy giữa đời bão giông.
Thiên tai chà nát cõi lòng
Mắt thơ ngơ ngác tận cùng đớn đau.
Quê nghèo đất hẹp, biển sâu
Mộ tiền nhân biết táng đâu an bình!
Sau cơn lũ cuốn tan tành.
Xương khô chất đống bên ghềnh dầu loang.
Khúc xương nào thời hồng hoang
Của khủng long, hay trái oan kiếp Hời?!

Vụn xương còn lóe ánh trời.
Phảỉ chăng dư cốt một thời hùng anh.
Bùi Thị Xuân lẫn Ngọc Hân.
Kẻ thù xay, đốt còn ngân khí hùng.
Quê cằn giông gió bão bùng.
Ngàn đời nay vẫn trùng trùng khí thiêng.

Con dù đi khắp mọi miền.
Chẳng bao giờ có thể quên cội nguồn.
Mẹ từng gom nỗi đau buồn
Đúc thành chí khí trao con giữa đời.

Xin đừng lạy nữa mẹ ơi.
Tan giông gió
vẫn cuộc đời
ngàn năm...

10/2009
 

  nguyễn minh Tâm - nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01222348631 - 60|175 tâp thể đại học hàng hải Vạn mỹ .Ngô Quyền .Hải phòng,  (Ngày 17/09/2011 21:46:51)


Chị người miền Trung nên thấu hiểu nỗi lòng người xa
quê mỗi lần nghe tin báo bão.Xin chia sẻ với nỗi lòng
em khi nửa đêm nghe bão .

LẠY GIỜI

"Lòng thương xin được chia hai,
Nửa nơi quê cũ,nửa nơi thị thành"
Lạy trời gió bão qua nhanh
Đừng gây đau khổ dân lành quê tôi
Thiên tai đã quá đủ rồi
Miền Trung bao trận chết người-nhà tan.
Xin đừng gieo nữa tóc tang
Bão giông gieo lắm phũ phàng mà đau.


 

  Từ Đức Khoát  - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 17/09/2011 10:01:36)



Từ Đức Khoát có đôi lời đồng cảm với Đinh Thường



Bần thần nghe bão nửa đêm

Giông u ú rít – mưa rền rĩ mưa

Quê nghèo dầu dãi sớm chưa

Mẹ già thui thủi sớm chưa đi về…



Ta ăn cơm phố nhớ quê

Bão giông này lại bộn bề ngổn ngang

Sinh nhiều mình mẹ đa mang

Một góc quê – gió mưa càng “gió mưa”



Bao lần con đón cháu đưa

“Ở cùng con cháu?”

Mẹ chưa bằng lòng

Mỗi lần nghe báo bão giông

Con khấn Phật độ mẹ không bận gì !

…..

Trở về với mẹ ta đi

Kẻo mai về cõi thiên di …ngậm ngùi !



TĐKSA

 

  đứckưu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 17/09/2011 9:29:19)

Với Nhà Thơ đôi vần

Đọc thơ bạn một đôi lần
Thấy như có tí tingf thân "bạn bè"

Cùng đau với chuyện làng quê
Bão giông ngập lụt bộn bề âu lo.
Cùng vui trong mỗi hẹn hò
Mai ngày tốt đẹp giành cho mọi người.
...
Cùng say chia ngọt sẻ bùi
Dù đây là mỗi buồn vui muộn màng

Khi nao trời hảnh nắng vàng
Mời nhà thơ ghé sang bên này.
Hẳn là có tứ thơ hay...
Đức Kưu

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 17/09/2011 8:11:53)

Xin chia sẻ với tác giả Đinh Thường về nỗi lo bão lụt thiên tai và thông cảm với khó khăn vất vả của người nông dân:

"Một năm mấy bận bão giông
Nghèo tăng cấp độ, chất chồng nỗi lo"
Đồng quê lận đận thân cò
Gạo thơm, khoai ngọt... dành cho mọi người

Ngày đêm phấp phỏng lo trời
Lũ về bất chợt, lúa thời chìm sâu
Bão to, nhà đổ, gãy cầu
Người trôi, núi lở, đượm màu tang thương

Cho dù xa cách quê hương
Lòng luôn canh cánh mọi đường âu lo!
NĐT

Các bài khác: