Thứ năm, 25/06/2026,


Nợ đời (Trần Mạnh Tuân) (16/09/2011) 
NỢ ĐỜI!

 
Trần Mạnh Tuân
 
 
 
Mấy năm vướng phải nợ đời
Vẫn vui sống, vẫn chơi bời, vẫn lo!
Nước đến chân mới lò cò
Người qua, mình lỡ chuyến đò tháng năm
 
Những mong nhẹ gánh bao lần
Bây giờ cũng chỉ còn ngần ấy thôi
Giàu sang cũng đã thế rồi
Trời cho sao cũng một lời cám ơn
 
Biết đâu may mắn vẫn còn
Thu đời một góc vẫn son tình này
Nợ đời trả hết hôm nay
Lòng vui thanh thản ai hay chia cùng.
 
T.M.T
 
__________________
Tác giả Trần Mạnh Tuân
Điện thoại: 091353 0266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 20/09/2011 0:04:05)

CÁM ƠN BẠN THƠ (2) (tiếp theo):

Phạm Văn Tự... vẫn mong chờ?
Về quê trả nợ, bây giờ tìm đâu?
Phạm Thị Hải... nối đôi câu,
Còn nợ còn thấy tình sâu nghĩa dày!

Nguyễn Bá Trinh... hoạ rất hay,
Thôi thì bấm đốt chờ ngay... hai bờ.
Nguyễn Thanh Tuyên... vẫn mộng mơ!
Mọi điều nhẹ tựa lông tơ... ấy mà!

Trần Trọng Tâm... nhắc mình? ta?
Kiếp sau xin chớ hồng hoa luân hồi!
Ngọc Châu... bờ-lốc không chơi?
Đúng là khôn thật! giữ đời thanh danh!

Cám ơn lần nữa chân thành,
Bạn bè thi hữu sẻ nhanh chia liền.
Lời nay cao quí hơn tiền...
Ghi lòng thân ái mọi miền sẻ chia!

TMT

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 17/09/2011 19:05:48)

Đáp lời Nhà văn, Dịch giả Ngọc Châu:

"Thì nợ còn chất đầy mình
Tiền may trả hết nhưng tình... kiếp sau!"


Mong đời... như thể Ngọc Châu:
Văn thơ nhạc hoạ tình sâu bao lòng!
Sướng vui một kiếp tang bồng,
Kiếm tìm, nâng đỡ khắp trong văn đàn.

Người ta ước một hồng nhan,
Ngọc Châu cả cả một dàn tiên sa!
May cho ai chỉ ngồi nhà...
Đàn ông gặp... chết! nữa là... yến oanh!

Cảm ơn thơ cảm chân thành,
Nghe lời tránh trước nợ tình kiếp nay.
Đôi dòng thơ múa... Nhà này,
Có gì... mạo muội, không hay... thôi mà!

TMT

 

  Ngọc Châu - ngocchaunvhp@gmail.com - 0126 9284620 - 312 Lê Thánh Tông Hải Phòng  (Ngày 17/09/2011 8:30:07)

Mạnh Tuân ơi,

Nợ đời khó trả lắm thay
Hôm nay trả hết mai rày lại vương
Vẫn còn mắt ngó ra đường
Vẫn còn blog vấn vương tơ tình
Thì nợ còn chất đầy mình
Tiền may trả hết nhưng tình... kiếp sau!
Ngọc Châu

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - DT 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 16/09/2011 21:08:54)

xin chia sẻ vui buồn cùng NỢ ĐỜI CỦA tác giả Trần Mạnh Tuân

NỢ
Nợ đời không trả được nhau
Nợ tình kiếp trước... kiếp sau nợ rồi
Tương tư ở chốn này thôi
Kiếp sau xin chớ luân hồi si mê

T T T

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 16/09/2011 18:44:24)

CHƯA XONG !

Mới mấy năm vướng nợ đời
Tháng ngày ngắn ngủi nên trời chưa cho

Chớm thu dội sóng tấp bờ
Vành son tươi tắn vẫn chờ vẫn trông

Nợ đời nào đã cộng xong
Mà xem nhẹ tựa lông hồng Thầy ơ...i...?

N.T.T - HP

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 16/09/2011 14:39:41)

NỢ NGƯỜI NGƯỜI NỢ
họa cùng thầy Trần Mạnh Tuấn

Không ai tính sổ cho ta,
Nên chi không biết nợ là bao nhiêu.
Duyên tình trao gửi cũng nhiều
Làm sao đong đếm cái yêu cho vừa.
Thôi thì bấm đốt ngồi chờ,
Nợ người, người nợ, hai bờ tình duyên.
 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 16/09/2011 14:19:33)

CÁM ƠN CÁC BẠN THƠ (1)

Nợ đời ai chẳng trải qua,
Người thì đeo đẳng chẳng ra hồn người.
Số trời cho vẫn như lời,
Cho nên vẫn gọi Nợ đời... bấy nay!

Thầy Tuỳ xong hết nợ này?
Vi vu thơ, rượu... hết ngày sang đêm?
Nguyễn Lan Hương... lạ nên quen,
Cứ mơ màng... thế thì nên chuyện gì!

Đỗ Văn Chính... thanh thản đi,
Song hành với nợ... làm chi mà buồn?
Ngọc Thanh... nợ hết tay buông,
Nợ vay không lãi đi buôn được rồi!

Cám ơn chi Lợi đôi lời,
Sẻ chia hết mợ, một đời mừng thay!
Anh Giắng... hết nợ, xuổi tay,
Cho nhau một nhận mười này... lãi to!

Nguyễn Quốc Dân...nghĩ, ngồi lo,
Thân già, trăng rượu, trời cho say tình!
Lê Minh Dung... vẫn tự tình,
Hết rằm, vắng nguyệt một mình với thơ!

Phạm Văn Tự... vẫm mong chờ?
Về quê trả nợ, bây giờ tìm đâu?
Cám ơn các bạn đôi câu...
Sẻ chia món nợ quá lâu, hết rồi!

TMT

  Phạm thị Hải - phamhaibt@yahoo.com.vn - 0975 635 082 - hà nôi  (Ngày 16/09/2011 14:13:38)

Xin tiếp nối câu thơ Trần mạnh Tuân

Biết đâu may mắn vẫn còn
Thu đời một góc vẫn son tình này
Nợ đời trả hết lại vay
Còn nợ ,còn thấy tháng ngày trong nhau...

 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 16/09/2011 13:22:06)

NGẬM NGÙI…

Nợ em...nợ cả một đời
Ngày lo đêm nghĩ rối bời tâm can
Địa đàng trăng gió thở than
Vườn xuân ai biết hoa tàn,lệ rơi...!


Dại khôn kiếp phận làm người
Vô tình mắc nợ...hận đời,ai thương?
Bóng hình đã nhạt sắc hương
Lời yêu dang dở vấn vương...xót lòng!

Ngậm ngùi chín nhớ mười mong
Về quê trả nợ…tìm không thấy người...
Phạm Tự
 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 16/09/2011 12:44:21)

Xin được góp phần trả nợ cùng Thầy Trần Mạnh Tuân đôi dòng nhé:

"Nợ đời trả hết hôm nay,
Lòng vui thanh thản ai hay chia cùng."

Bây giờ thanh thản ung dung
Sáng bên tri kỷ
chiều cùng nàng thơ

Bây giờ
cho đến bao giờ?
Lên rằm.. gặp nguyệt, vào mơ... em về.
LMD
 

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 16/09/2011 12:32:29)

Tôi đồng cảm với bài thơ của bạn. Nhưng nợ đời khó trả hết để ta thanh thản! Xin hoà cùng bạn một tâm sự:

NỢ.

Tôi ngồi nghĩ đến thân già
Nợ đời thì lắm, nợ ta cũng nhiều
Trả đời chưa được bao nhiêu
Trả ta còn mỗi cái yêu dùng dằng
Đêm đêm ngồi ngắm vầng trăng
Say trong men rượu lại càng nợ thêm.

Nguyễn Quốc Dân

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 16/09/2011 10:57:28)

CÒN CHI

Bạc tiền còn có khi quên
Tình mang còn nặng còn nguyên nợ đời
Cho nhau nhận một ơn mười
Xuổi tay hết nợ ở đời còn chi

Phạm Minh Giắng
 

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 16/09/2011 10:21:44)

Xin đồng cảm cùng thầy Trần Mạnh Tuân đôi câu nhé:

( Giàu sang cũng đã thế rồi
Trời cho sao cũng một lời cảm ơn)
Nợ đời, vay, trả, thiệt hơn
Làm sao cho hết nguồn cơn nợ tình?
Nào là duyên nợ ba sinh
Nào là sâu nặng ân tình mẹ cha...
(Trên vì nước, dưới vì nhà)
Trả xong, thanh thản quả là mừng thay!
Trần Thị Lợi


 

  Ngoc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội  (Ngày 16/09/2011 9:43:02)

Kính thưa Thày Tuân. Sợ gì mà không vay? Trả nợ rồi nằm im cũng không xong đâu. Chúc thày vui khỏe.

Tay buông xuôi hết nợ đời
Bước chân còn vững xin mời cứ vay
Em xinh duyên dáng thơ ngây
Nợ, vay không lãi đêm ngày cùng vui...
 

  Đỗ Văn Chính - huongchexanh63@yahoo.com.vn - 0936836570 - Yên Thái - Đông Yên - Quốc Oai - Hà Nội  (Ngày 16/09/2011 8:27:26)

Chào bác Trần Mạnh Tuân! Xin chúc mừng bác với một bài thơ “Nợ đời” thật hay, thật nhiều tâm sự, thật nhiều nỗi niềm trong một nỗi niềm! Mặc dù bác đã viết “Nợ đời trả hết hôm nay – Lòng vui thanh thản ai hay chia cung” thế nhưng có lẽ cái nợ đời còn song hành với bác, với em, với tất cả những ai có nỗi đam mê với thơ, với đời. Cũng mong rằng bước song hành ấy sẽ cho ra đời thật nhiều nhiều những nỗi niềm, những tâm sự nên thơ như vậy.
Tạm biệt bác, chúc bác luôn vui và có nhiều thơ hay!
Đỗ Văn Chính
CLB lục bát Yên Thái

 

  Nguyễn Lan Hương - lanhuong.nguyen74@gmail.com - 01269284620 - Thành phố Hải Dương  (Ngày 16/09/2011 7:58:22)

Còn non còn nước còn dài
Nợ tình trả xuống tuyền đài chưa xong
Tơ duyên nợ khách má hồng
Vấn vương mãi mãi chớ hòng dứt cho

Tuổi thu năm liệu bảy lo
Ngày xuân đã lỡ chuyến đò sang ngang
Thôi thôi chả dám mơ màng
Được chăng hay chớ, đa mang ích gì!

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 16/09/2011 7:56:13)

Đôi dòng góp vui với Thầy Trần Mạnh Tuân:

"Nợ đời trả hết hôm nay
Lòng vui thanh thản ai hay chia cùng"
Thầy ơi! Xin có lời mừng
Nợ đời nhẹ gánh cho lòng thảnh thơi
Giàu sang, quyền chức thế rồi
Ít nhiều cũng được ơn Trời ban cho
Vi vu bầu rượu, túi thơ
Biết đâu may mắn vẫn chờ, vẫn son...
NĐT

Các bài khác: