Thứ tư, 24/06/2026,


Chợ làng (Nguyễn Lan Hương) (15/09/2011) 

CHỢ LÀNG



Nguyễn Lan Hương

Chợ làng vẫn ở đầu làng
Gốc đa vẫn quán bán hàng ngày xưa.
Chẳng nề hôm nắng, ngày mưa
Vẫn đông khách đến, chẳng thưa người về.

Vẫn là hương vị nhà quê
Hàng tôm hàng cá bộn bề chen nhau
Người làng quẩy nặng gánh rau
Người xa đẩy sạp hàng Tàu đón đưa.

Ồn ào từ sáng tới trưa
Chợ đông, người bán kẻ mua mời chào
Xa quê năm nảo năm nào
Nay ta bỗng thấy cồn cào nhớ quê...

5-9-2011
N.L.H

__________________
Nguyễn Lan Hương (Thành phố Hải Dương)
Email: lanhuong.nguyen74@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Lan Hương - lanhuong.nguyen74@gmail.com - 01269284620 - Thành phố Hải Dương  (Ngày 20/09/2011 7:22:15)

Cảm ơn bạn Lại Ngọc Mạnh và xin họa lại bài thơ của bạn.

CHỢ LÀNG

Thị thành lấn át làng quê
Chợ quê giờ biết chuyển nơi đâu?
Lô nhô tứ phía nhà lầu
Đua chen chứng khoán, tranh nhau sắm vàng.
Lòng mình ngững ngổn cùng ngang
Tìm đâu lối cũ chợ làng ở quê...

  Nguyễn Lan Hương - lanhuong.nguyen@gmail.com - 01269284620 - Thành phố Hải Dương  (Ngày 19/09/2011 13:36:14)

CÙNG CẢNH
( Cảm ơn bạn Phương Hà đã đồng cảm)

Một mình tay xách nách mang
Trước sau chẳng thấy bóng chàng ở đâu
Chợ chiều mua vội cho mau
Ai còn thong thả, hẹn nhau...chợ chiều?

Chỉ là những kẻ đang yêu
Vi vu áo gấm khăn điều vắt vai
Chúng mình chồng gọi, con đòi
Mau về nấu nướng một hồi là đêm

  lai ngọc mạnh - manhnghiachau@yahoo.com - 01673291676 - HVHNT Nam định  (Ngày 19/09/2011 9:30:00)

Chợ làng nửa tỉnh nửa quê
Gốc đa quán nước đi về nơi đâu?
Hàng cây khuất bóng nhà lầu
Người mua kẻ bán chen nhau vội vàng.
Thấy người ngoảnh mặt chen ngang
Hỏi ra mới biết người làng về quê...

  Nguyễn Lan Hương - lanhuong.nguyen@gmail.com - 01269284620 - Thành phố Hải Dương  (Ngày 18/09/2011 19:53:47)

Cảm ơn anh Võ Quang Diệm , xin có thơ phụ hoạ:

Về nơi trao đổi bán mua
Người quê tôi gọi từ xưa chợ làng
Nong nia, rổ rá dần sàng
Lưỡi cày, cuốc xẻng cũng mang chợ bày

Hàng nông sản lúa ngô khoai
Hàng khô, hàng xén dãy dài xen nhau
Từ vườn hoa trái mớ rau
Mùa nào thức ấy tươi màu sắc quê

Yêu nhau ta hẹn nhau về
Chợ làng ta đó, câu thề năm xưa
Bây giờ chả ngại quá trưa
Chợ chiều vẫn ngóng người thơ về làng

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912 273 959 - Hà Nội  (Ngày 18/09/2011 15:29:19)

Xin góp vui với tác giả Lan Hương

CHỢ LÀNG QUÊ TÔI

Về nơi trao đổi bán mua
Người quê tôi gọi từ xưa chợ làng
Nong nia, rổ rá dần sàng
Lưỡi cày, cuốc xẻng cũng mang chợ bày

Hàng nông sản lúa ngô khoai
Hàng khô, hàng xén dãy dài xen nhau
Từ vườn hoa trái mớ rau
Mùa nào thức ấy tươi màu sắc quê

Cá cua bắt ở đồng về
Thịt thà đặc sản bò bê cũng nhiều
Nơi gà quác, nơi vịt kêu
Người mua kẻ bán thảy đều biết nhau

Người quê lam lũ chẳng giàu
Chi tiêu nhiều khoản, kiếm đâu bạc tiền
Cưới xin, giỗ chạp liên miên
Viện phí, học phí toàn tiền phải chi

Chăn nuôi, trồng trọt được gì
Chắt chiu ky cóp rồi quy thành tiền
Nào ăn mặc, chi thường xuyên
Đều trông chờ ở những phiên chợ làng

Bước chân khắp chốn địa đàng
Không quên hương vị chợ làng quê tôi.
 

  Phương Hà - haphuongst37@yahoo.com -  - Sơn Tây HN  (Ngày 17/09/2011 9:51:10)

CÙNG VỚI LAN HƯƠNG VUI CHỢ CHIỀU

Chợ chiều mua bán dễ không?
Vội vàng nhặt lấy, con trông ở nhà!
Có đâu mà được nhẩn nha
Như người son rỗi, mua hoa, chọn hàng

Một mình tay xách nách mang
Trước sau chẳng thấy bóng chàng ở đâu
Chợ chiều mua vội cho mau
Ai còn thong thả, hẹn nhau...chợ chiều?
PH
 

  Nguyễn Lan Hương - lanhuong.nguyen@gmail.com - 01269284620 - Thành phố Hải Dương  (Ngày 16/09/2011 17:22:57)

CHỢ CHIỀU

Cuối chiều chợ vẫn còn đông
Hàng hoa mấy chị gánh gồng trĩu vai
Hoa còn như lúc sớm mai?
Hương còn đọng giữa những đài hoa thơm?

Cô em đôi má ửng hường
Ngập ngừng đứng ở bên đường chờ ai?
Dịu dàng đôi lọn tóc dài
Vào đây thăm chợ, mặc ai hẹn hò

Chợ chiều kẻ bán người mua
Mớ rau con cá đang vừa tươi nguyên
Thôi đừng ngại dáng e duyên
Qua hàng quần áo thử xem, tuyệt vời.

Chợ làng mua bán dễ thôi
Gọi là mặc cả đôi lời phải chăng
Chiều hôm lấp ló vầng trăng
Gốc đa chợ vẫn rộn ràng người ơi!

Anh Trình đừng ngại xa xôi
Về thăm chợ nhé, có lời mời anh!
Ứớc ao gặp được anh Huỳnh
Rẽ qua xóm chợ, ta mình cùng đi...

Nguyễn Lan Hương

  Nguyễn Quang Huỳnh - huynh.nq09@gmail.com - 01229482775 - 11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An Bình Dương   (Ngày 16/09/2011 15:02:09)

Nguyễn Quang Huỳnh chúc mừng nhà thơ Nguyễn Lan Hương . xin hoạ cùng nhà thơ bài
Chợ quê

Chợ quê dưới bóng đa làng
Lúa, ngô, khoai, sắn, xen hàng cá, tôm
Chợ thường họp buổi chiều hôm
Mặt hàng tự tạo xóm thôn mang về

Cá, cua gom ở đồng quê
Mớ rau mới hái ven đê ruộng làng
Cầy, bừa, thúng mủng dần, sang
Đồ dùng nông cụ thêm hàng, trầu cau

Chợ quê khoai săn làm đầu
Vui buồn chia sẻ kể nhau chuyện nhà
Vài hàng điện máy, vải hoa
Mấy lều mái lá ấy là chợ quê …



Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
HV CLB Thơ Việt Nam
ĐT 08 38966755




 

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 16/09/2011 12:14:01)

CHỢ LÀNG
Họa cùng nhà thơ Lan Hương

Chợ làng để bán để mua,
Nhưng tôi thì cứ nhởn nhơ đi về,
Chẳng quà chẳng bánh, chẳng gì,
Chẳng rau, chẳng muối, chẳng vì bánh đa.

Mỗi tuần vài buổi lân la
Tìm người trong mộng để mà làm quen.

  Nguyễn Lan Hương - lanhuong.nguyen74@gmail.com - 01269284620 - Thành phố Hải Dương  (Ngày 16/09/2011 8:50:45)

HỌA THƠ

Họa thơ lục bát khó thay
Gặp người đồng cảm nơi đây tuyệt vời
Bài thơ lục bát chơi vơi
Được người đồng cảm, được người nâng niu

Chợ làng những dấu cùng yêu
Bài thơ họa đã nhiều điều lắng sâu
Bạn Tùy họa ý, thả câu
Bao vần lục bát gặp nhau thật tình...

Nguyễn Lan Hương

  NGUYỄN LAN HƯƠNG - lanhuong.nguyen74@gmail.com - 01269284620 - Thành phố Hải Dương  (Ngày 16/09/2011 7:51:23)

CẢM ƠN ANH THẢNH VÔ CÙNG

Đúng là hội ngộ tình thơ
Bài em vừa gửi, bây giờ thấy đây
Cũng là phận gặp, duyên may
Được người biên tập, định ngày cho đăng.

Tình thơ như gió cùng trăng
Như là chú Cuội, chị Hằng gặp nhau
Duyên câu lục bát bắc cầu
Cảm ơn anh Thảnh một câu chân tình...

Mong về quan họ Bắc Ninh
Làng quê Kinh Bắc hữu tình nên thơ
Mỏi mòn biết đến bao giờ
Cùng nhau về với quê xưa chợ làng!


NGUYỄN LAN HƯƠNG
 

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 16/09/2011 7:14:57)

Hoạ vui về "Chợ Làng" với tác giả Nguyễn Lan Hương:

VỀ VỚI CHỢ LÀNG

Đi xa về đến đầu làng
Đã nhìn thấy những quán hàng ngày xưa
Chợ làng dầu dãi nắng mưa
Đông vui tấp nập, bán mua đi về

Chợ làng bát ngát hương quê
Chè xanh, khoai sắn ê hề bên nhau
Hoa tươi ngồi lẫn hàng rau
Bán mua mặc cả, xì xào đẩy đưa

Chợ làng họp đến quá trưa
Chiều còn lác đác kẻ mua người chào
Về quê nhớ lại thuở nào
Đi theo mẹ giữa ồn ào chợ quê...
NĐT


 

  Phạm Ngọc Thảnh - tapchinguoikinhbac@gmail.com - 0983257863 - Tạp chí Người Kinh Bắc - Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh  (Ngày 15/09/2011 20:39:57)

Bạn Lan Hương thân mến!



Bài thơ Chợ làng của bạn đề tài không mới nhưng hiện rõ trong từng câu chữ cái tình bạn dành cho quê hương qua nỗi niềm của người con xa xứ. Tôi đã mạnh dạn biên tập lại (bản thảo dưới) để bài thơ không cũ kỹ, sáo mòn và lặp lại ở những chữ không đáng có. Nếu bạn đồng ý thì chúng tôi sẽ chọn đăng bài thơ trên tạp chí Người Kinh Bắc trong số tháng tới. Mong nhận được phản hồi của bạn. Thân mến!







CHỢ LÀNG







Chợ làng vẫn họp đầu làng



Gốc đa vẫn quán bán hàng ngày xưa



Chẳng nề hôm nắng, hôm mưa



Cứ đông bà đến, cứ thưa chị về







Đượm nồng hương vị nhà quê



Hàng tôm, hàng cá bộn bề chen nhau



Người làng quẩy nặng gánh rau



Người xa đẩy sạp hàng Tàu đón đưa







Ồn ào từ sáng tới trưa



Lạc tôi đi giữa bán mua mời chào



Xa quê từ những năm nào



Góc trời nỗi nhớ cồn cào chợ quê...

Các bài khác: