Thứ tư, 24/06/2026,


Giọng ve (Nguyễn Thành Giang) (14/09/2011) 

GIỌNG VE

Nguyễn Thành Giang

Rót từ trên những cành cao
Gió đường sương phố lặm vào giọng ve

Chiều xoay theo những vòng xe
Còn nghiêng mắt nắng, gọi hè làm chi

Tuổi ngày hối hả nhau đi
Đầu cành cuối lá từng khi mỏi lòng

Chạm vào giấc phố, còn trông
Dẫu mong manh phận mà không quên mùa

N.T.G

__________________
Tác giả Nguyễn Thành Giang- ĐT: 01225541886
Đ/c: Tổ 6 Khối phố 2 phường Trường Xuân, Tam Kỳ,
Quảng Nam;Email: phonglan012002p@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thành Giang - phonglan012002p@gmail.com - 01225541886 - Tam Kỳ, Quảng Nam  (Ngày 15/09/2011 9:48:06)

Chân thành cảm ơn những lời hoạ đáp của các thi hữu xa gần. Đã thu sang nhưng những tiếng ve cuối mùa vẫn làm xao xuyến lòng người. Mong các thi hữu vui, khoẻ và có có thêm nhiều thơ hay
Thân ái!

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 15/09/2011 9:44:50)

TIẾNG VE
Họa cùng nhà thơ Nguyễn Thành Giang

Ve ran, quyên nhặt, nắng hè
Chợt nghe, chợt nhớ, tái tê cõi lòng.
Phượng ơi, cứ rực trời hồng,
Như ta, người ấy, nhưng không bao giờ.

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng Thanh thuỷ Phú Thọ  (Ngày 15/09/2011 5:17:55)


Đọc "GIỌNG VE" của tác giả Nguyễn thành Giang TĐK xin phép đồng cảm, viết tiếp đoạn sau của nó :

VỌNG HÈ

Dứới trăng quyên đã gọi hè
Trên cành rộn rã tiếng ve gọi đàn
Những chùm phượng đỏ hân hoan
Tuổi thơ ai cũng ngập chàn niềm vui !

Nghe "Giọng ve" lại bùi ngùi
Mái đầu bạc đã chôn vùi tiếng ve !
Bây giờ khắc khoải bờ tre
Tiếng quyên gọi bạn mà tê tái lòng !

Thoắt đà thành cụ thành ông
Tiếng ve giờ chỉ phập phồng thoảng qua
Con chẳng gần-cháu lại xa
Tiếng ve réo rắt bài ca gọi đàn

Đã qua những lúc cơ hàn
Cơm thừa mà vẫn lệ chàn trong ta
Càng no đủ càng phong ba ?
Tuổi thơ mình đã đi qua …ngậm ngùi !

TĐK
 

  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 14/09/2011 22:17:47)

Có gì thật xao xuyến và tiếc nuối khi tiếng ve " chạm vào giấc phố còn trông . Dẫu mong manh phận mà không quên mùa " GIỌNG VE cứ ám ảnh ta thật lạ kỳ . Đồng cảm cùng tác giả Nguyễn Thành Giang :

GỬI HẠ

Tiếng ve bất chợt vỡ òa
Mắt nai bất chợt nhạt nhòa phượng ơi

Gửi vào mùa Hạ lòng tôi
Cùng bao tiếc nuối một thời xa xăm

Vầng trăng xưa mãi tròn rằm
Đưa tôi về với lặng thầm ..tuổi mơ .

Nguyễn Trường Thọ

 

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 14/09/2011 20:43:58)

NHỚ NGƯỜI

Như mâm xôi gấc đơm cao
Hừng hực lửa ủ ồn ào tiếng ve

Gió buồn gợi nhớ se se
Giá xưa đừng hẹn trưa hè làm chi

Thời gian vun vút xe đi
Lòng ai trống vắng mỗi khi nhớ lòng

Hỡi người còn mỏi mòn trông
Ngước lên vòm phượng tầng không gọi mùa

NGUYỄN THANH TUYÊN -HẢI PHÒNG

Các bài khác: