Thứ năm, 25/06/2026,


Một bờ chuông ngân (Nguyễn Trường Thọ) (14/09/2011) 
 
MỘT BỜ CHUÔNG NGÂN
 
 
Nguyễn Trường Thọ
 
Thu về tiễn bóng ve trưa
Óng dòng nhựa chảy ru bờ cây xanh
Đất đọng mật nắng long lanh
Vàng muôn sắc lá mà thành mùa Thu
 
Giấc mơ ướp ngọt lời ru
Gió mềm ướp ngọt nắng Thu để vàng
Mây bồng tóc gió đan sang
Nõn bao tà áo bay ngang sân trường
 
Có gì rất đỗi yêu thương
Sông dâng lũ níu bờ nương lỡ bồi
Rưng rưng ứa giọt mắt chồi
Mềm như sương sớm luân hồi nhặt thưa
 
Môi Thu khẽ chạm mắt mùa
Bừng trong ngực lá một bờ... chuông ngân...
 
 
N.T.T
 
_________________
Tác giả Nguyễn Trường Thọ
Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du
Khối 11, Bến Thủy, Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0904258465
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trường Giang - truonggiang@ymail.com - 0912587852 - Tạp chí Chư Yang Sin - Đăk Lăk  (Ngày 21/09/2011 12:30:39)

Thu về

Thu về tiễn bóng ve trưa
Óng dòng nhựa chảy ru bờ cây xanh
Đất đọng mật, nắng long lanh
Vàng muôn sắc lá mà thành mùa thu

Giấc mơ ướp ngọt lời ru
Gió mềm ướp ngọt nắng thu để vàng
Mây từ mùa hạ bay sang
Trắng bao tà áo bay ngang sân trường

Có gì rất đỗi yêu thương
Trên cành quả phượng còn vương sắc hè
Bỗng nghe tiếng gọi… ơ kìa
Cổng trường đã mở ùa về tiếng chim.
 

 

  nguyenhoanganh - linhthy0305@yahoo.com -  - Bến Tre  (Ngày 17/09/2011 22:26:40)

N.T.T thân mến!
Đọc bài" Một bờ chuông ngân" của bạn .LT thích nhất 2 câu;"
" Đất đong mật nắng long lanh
Vàng muôn sắc lá mà thành mùa thu..."
Xin đồng cảm với bạn mấy dòng nhé!
THU PHAI
Thu từ trên những cành cao
Lá vàng mấy chiếc bay vào phố xưa..!
Xoay xoay buốt mấy giọt mưa.!
Nghiêng ngiêng chút nắng..rớt vừa... xót xa.!!!
Linh Thy
Cuối thu 2011

  Đỗ Văn Định - dovandinh@gmail.com - 0986357825 - Xóm 10, Gia Vân - Gia Viễn- Ninh Bình  (Ngày 15/09/2011 20:56:01)

Bài thơ viết mới với: giấc mơ ướp, gió đan, tà áo nõn, giọt mắt, sương luân hồi, mắt mùa, bờ chuông ngân. Lâu rồi mới được đọc một bài thơ lục bát có sự mới mẻ và tìm tòi. Đã đọc nhiều thơ anh Thọ trên các tạp chí văn nghệ. Tôi ngẫm mà thấy đúng: Thơ lục bát mà cũ kỹ, sáo mòn, không chịu tìm tòi, đổi mới thì chỉ đi vào ngõ cụt, không nên đi theo con đường mà người khác đã đi dù đó là thành tựu của người đi trước, hãy làm mới thơ, dù trong thơ có âm hưởng ca dao.

Các bài khác: