Thứ năm, 25/06/2026,


Lỡ duyên (Bùi Văn Bồng) (14/09/2011) 
LỠ DUYÊN
 
 
Bùi Văn Bồng
 
 
Lâu năm dạo gót vườn quê
Bước qua luống chè gặp nắng hàng cau
Thương em giờ ở nơi đâu
Lấy chồng xa xứ dãi dầu đời hoa
 
Rơi loang vạt nắng vườn cà
Rưng rưng nhớ bữa sang nhà gặp em
Bần thần với ánh mắt đen
Hoa xoan rắc tím lối quen ngang đường
 
Nhớ mùi hương nghĩ mà thương
Vét chiều chút nắng còn vương lá buồn
Cọc rào đơn lẻ cánh chuồn
Chiều vàng lòng lại mưa tuôn dãi dề
 
Về quê thăm lại vườn quê
Gỡ hoài không hết nhớ tê tái lòng
Thương em nặng kiếp long đong
Đã đi lấy chồng còn gánh đa đoan
 
Giá như ngày ấy hoa xoan
Đừng rơi ngõ vắng nắng vàng ít thôi
Biết đâu tôi đến với người
Người yêu tôi để suốt đời có nhau
 
Bây giờ ngồi nhặt buồn đau
Thương em vò rối mái đầu muối tiêu
Ta không nuôi lửa tình yêu
Để bây giờ phải gánh nhiều thương đau
 
Thôi thì chân đã qua cầu
Ván thơm đã đóng thuyền câu sông đời
Chiều thu nhặt lá vàng rơi
Nhặt buồn thương suốt một thời cách xa.
 
B.V.B
 
------------------
Liên hệ: Bùi Văn Bồng
ĐT: 0913818109
E.mail: bvbongqd@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vu van Lẫu - Vulthyd@yahoo.com.vn - 0916536616 - Huyen uy Yen đinh Thanh hoa  (Ngày 01/03/2012 17:28:51)

Bui văn Bồng : một người lính , một sĩ quan cao cấp của Quân đội , một nhà báo , nhà thơ tài năng ! Anh có tâm hồn thơ đầy yêu thương nhân ái và bao dung , mặc dù cuộc sống của anh cũng nhiều lúc thăng trầm ! Anh có cái nhìn sâu sắc và những ý thơ hóm hỉnh đôi lúc có chút chua cay mà vẫn tin ở tương lai ! Xin cảm ơn anh , người đồng đội người đồng chí người cho tôi biết yêu thơ và cảm nhận thơ anh !

  Vu van Lau - Vulthyd@yahoo.com.vn - 0916536616 - Yen dinh thanh hoa  (Ngày 01/03/2012 16:04:22)

Thế là anh tìm được em
Bao năm khắc khoải con tim mệt nhoài
Trãi qua cuộc chiến chinh dài
Mỗi người mỗi ngã bặt hoài tin nhau
Nghe tin em đã qua cầu
Để rơi mất ván sông sâu lỡ thuyền
Cũng là cái số cái duyên
Để anh già lại được tìm thấy em
Nhịp cầu gãy lại đóng thuyền
Anh và em lại nối duyên bạn đời
Tình yêu lại ngọt đầu môi
Lại say đắm lại trọn đời có nhau

  bùi văn bồng - bvbongqd@gmail.com - 0913818109 - cần thơ  (Ngày 16/09/2011 17:15:44)

BVB thấy vui và rất cảm ơn các cây bút "Yêu lục bát" Nguyễn Bá Trinh, Từ Đức Khoát, Lê Thị Hằng,Vũ ngọc Huyên, Nguyễn Thành Giang...đã đọc và comment bài "Lỡ duyên": Chợt nghĩ:

Tình duyên có bị lỡ làng
Nhưng tình lục bát nhẹ nhàng thấm sâu...

  Nguyễn Thành Giang - phonglan012002p@gmail.com - 01225541886 - Tam Kỳ, Quảng Nam  (Ngày 15/09/2011 9:59:24)

Đồng cảm, xin ghi vài dòng với bài LỠ DUYÊN

về quê, vi vút gió chiều
ngày xa xôi mộng, lòng liu điu lòng
ngẩn về lối cũ mà trông
em giờ quang gánh, con, chồng vương mang
uốn cong mấy lũy tre làng
mà nghe lòng vỡ, chứa chan phận tình...

  Vu ngoc huyen - vungochuye@gmai.com - 0376252218 - TP Thanh Hoa  (Ngày 15/09/2011 7:04:13)

Gởi anh: Bùi Văn Bồng

Xứ Thanh quê mẹ em nghèo
Cho nên anh phải chống trèo phương xa
Lâu nay biệt xứ xa nhà
Chắc gi còn nhớ em là tên chi...
Giá như ngày ấy anh đi
Cho em theo với có khi bây giờ!
Cùng nhau thăm lại vườn quê
Chắc là hạnh phúc tràn trề cùng nhau
Bây giờ nghĩ lại mà đau
Tiếc thương cho mối tình đầu hỡi anh...
15/7/2011
Gió Lào

  Lê Thị Hằng - lethihangminh@yahoo.com.vn - o1687001268 - Yên Thái - Đông Yên -Quốc Oai- Hà Nội  (Ngày 14/09/2011 21:52:45)

Đọc bài thơ của Bùi Văn Bồng, tôi cảm nhận được sự xót xa một mối tình dang dở, sự thương cảm cho người mình yêu đã chịu nhiều cay đắng trong cuộc đời. Giá mà ngày ấy đừng xa.......Xin có đôi lời chia sẻ cùng nhà thơ
Lỗi hẹn
Giọt tình anh gói vào khăn
Gửi bao thương nhớ theo trăng giăng mành
Em đi mộng ước không thành
Đầy vơi nỗi nhớ mong manh cõi tình
Ước gì giữ được bình minh
Để anh nối lại sợi tình năm xưa.
LH

  Từ Đức Khoát  - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 14/09/2011 11:04:06)

Đôi lởi cùng chia sẻ với tác giả Bùi Văn Bồng qua bài LỠ DUYÊN


DỞ DANG

Dậu mồng tơi đã đâu rồi
Haylà tường gạch cách lời người xưa
Người ta xe đón xe đưa
Tình người thủa ấy giờ thưa nhặt lòng

Từ khi em đã lấy chồng
Còn gì mà để mặn nồng nữa đâu ?
Lời thề thả giữa dòng sâu
Mịt mù tăm cá bóng câu xa dần

Mười hai bến nước phù vân
Hạt xa thì gặp , hạt gần thì không !
Nhìn nhau thầm lặng ngóng trông
Cùng nhau quay gót mà lòng xót xa

Vài lời gửi lại người ta
Dở dang mãi mãi chỉ là … vậy thôi

TĐK
 

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 14/09/2011 8:52:28)

THÔI ĐÀNH
Họa với nhà thơ Bùi Văn Bổng

“Bần thần với ánh mắt đen
Hoa xoan rắc tím lối quen ngang đường”.

Người ơi sao nỡ ngập ngừng
Để giờ thương nhớ chập chừng nơi đâu.
Ván thơm đã đóng thuyền câu,
Thôi đành phải nhặt cái sầu muối tiêu.

Các bài khác: