Thứ năm, 25/06/2026,


Về thăm Mẹ (Bùi Thị Bình) (13/09/2011) 

VỀ THĂM MẸ



Bùi Thị Bình

Con về thăm lại quê xưa
Dường như dáng mẹ đội mưa trên đồng
Tiếng cười trải khắp bờ sông
Một đàn bướm dạo quanh vồng khoai xanh...

Vườn xưa quả trĩu đầu cành
Đậm mùa hương sắc ngọt lành Mẹ ơi
Giếng khơi khe khẽ bóng Người
Hoa cau nở ngắm trăng rơi đêm hè
Tắc kè thảng thốt đồi quê
Hòa âm bỏng rát lời ve gọi làng

Bấy nhiêu năm hóa đất vàng
Mẹ bên Cha… lại ngập tràn thương yêu
Về thăm mẹ
Ướt mắt chiều
Thì thầm gió
Chợt cánh diều bay cao…

B.T.B

__________________
Tác giả Bùi Thị Bình (Ninh Bình)
Email: binhcuong206@yahoo.com
Điện thoại: 0912 129 748

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thành Giang - phonglan012002p@gmail.com - 01225541886 - Tam Kỳ, Quảng Nam  (Ngày 15/09/2011 10:08:44)

Bài thơ chạm vào tận đáy lòng của những ai đang hướng về đấng sinh thành trong nỗi day dứt khôn nguôi giữa cuộc đới vốn không trọn vẹn này
Phiêu bạt xứ người trong phần lớn công việc của mình, nhưng tôi vẫn mong được về bên mẹ, được nhìn đôi tay gầy guộc của mẹ bên vườn nhà. Để giúp mẹ những công việc vặt

  Vu ngoc huyen - vungochuye@gmai.com - 0376252218 - TP Thanh Hoa  (Ngày 15/09/2011 6:36:58)

Xin đồng cảm cùng tác giả Bùi Thị Bình, nhân đọc VỀ THĂM MẸ với bài:

CON ƠI

Con ơi mẹ thật đau buồn
Sống không được hưởng ngọt ngon của trời
Người trần bạc lắm con ơi
ở đời đói rách tả tơi đã từng
Mò cua bắt ốc ... lên rừng.
Chặt cây đốn củi chạy từng bữa ăn.
Bây giờ từ biệt cõi trần.
Mẹ xuống âm phủ chả cần gì đâu !!!
Tiền vàng áo mũ ... ngọc châu.
Các con hoá xuống mẹ đâu có dùng
Con về viếng mẹ chiều đông
Chắc là con cũng đau lòng lắm thay.
Con ơi khắp thế giới này.
Ép chèn, chụp dật biết ngày nào thôi...

14/9/2011
Gió Lào
 

  Hương Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm (HY)  (Ngày 14/09/2011 15:40:18)

Hương Sinh

Đọc thơ "VỀ THĂM MẸ " của chị Bình mà cứ như chị viết ra những tâm trạng của em vậy . Hương Sinh xin chúc chị luôn manh khỏe,có nhiều thơ hay.Xin phép được đồng cảm cùng chị.

LỜI CON

Mẹ ơi! nghe thấu lời con
Chiều nay tiếng gọi nỉ non bên đồng
Nhìn bờ ruộng, ngắm dòng sông
Như còn dáng mẹ lưng còng đội mưa
Chùm hoa khoai trắng đầu mùa
xòa theo chân mẹ những trưa nắng hè
Bàn tay chai quyện đất quê
Hai sương một nắng mùa về mẹ ơi!

Suối vàng nơi mẹ nghỉ ngơi
Bên cha mẹ vẫn thắm lời yêu thương.
 

  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 14/09/2011 14:36:16)

Đồng cảm cùng tác giả Bùi Thị bình qua bài Lục bát VỀ THĂM MẸ

Ngày về thương khó cầm tay
Bếp lui cui khói , chiều loay hoay buồn
Lá vàng hiểu hết nguồn cơn
Cháy lên như để khói thơm ấm lòng

Nguyễn Trường Thọ



  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmailcom - 0918299586 - Nơ Trang Long ,Bình Thạnh ,TPHCM  (Ngày 14/09/2011 8:04:47)

Xin đồng cảm cùng tác giả Bùi Thị Bình, nhân đọc VỀ THĂM MẸ

Tôi về thăm mẹ chiều nao
Ba ngồi trên võng chênh chao cõi lòng
Mẹ ngồi thức trắng thầm mong
Cho ba tôi khỏe lòng buồn hắt hiu
Cẩm Linh

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 14/09/2011 6:59:28)

Đọc bài thơ về thăm mẹ của tác giả Bùi Thị Bình, những câu thơ thật hay dào dạt ân tình mẹ cứ đong đầy thêm nơi chúng con lòng biết ơn mẹ qua năm tháng với bao nhiêu công lao lặng thầm đời mẹ dành cho các con cho đời...
Bài thơ là tiếng lòng ngân lên trong ngày về thăm quê hương, tưởng nhớ người xưa với những yêu thương và trân trong. Cám ơn TG đã cho bạn bè thưởng thức một bài thơ hay.

  Từ Đức Khoát  - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 14/09/2011 1:16:04)

TĐK xin cảm ơn BTB đã giúp tôi khơi lại nỗi lòng cùng mẹ thân yêu mà mỗi người đều có nhũng kỷ niệm thân riêng chung . Hòa chung trong dòng cảm xúc đóTĐK xin có đôi lời đồng cảm:

Gặp người thăm lại miền quê
Nhớ mẹ cha thủa nón mê trên đồng
Một ngày buốt lạnh đầu đông
Khoai trườn sắc tím bờ sông cuối chiều …

Nhớ ngày còn mẹ thân yêu
Một vườn hoa trái dành nhiều cho ta
Này đây vàng ổi xanh na
Trái hồng quả bưởi …mượt mà hang rau

Trăng vàng ôm bóng hoa cau
Tắc kè thẳng thốt nghe đâu quanh nhà
Rộn ràng ve tấu bài ca…
Bây giờ cha mẹ đi xa lâu rồi

Nằm trong lòng đất nghỉ ngơi
Về thăm cha mẹ …mưa rơi cõi lòng !
Bầu trời trở lại xanh trong
Rộng lòng cha mẹ chờ mong ta về

TĐK
 

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 13/09/2011 21:42:42)


Cảm ơn tác giả Bùi Thị Bình với bài thơ VỀ THĂM MẸ đã cho tôi niềm cảm xúc nhớ về mẹ của mình . Tôi xin đồng cảm với tác giả mấy dòng

VỀ THĂM MẸ

Con về thăm mẹ chiều nay
Con mân mê mãi đôi tay khô gầy
Tóc mẹ trắng tựa áng mây
Một làn gió nhẹ đã bay bồng bềnh
Suốt đời mẹ vượt thác ghềnh
Lưng còng từng cõng chênh vênh tháng ngày
Mờ nhòe đôi mắt gấp gay
Khói rơm khói rạ đọng đầy gian truân

Biết rằng một lúc – xa – gần
Con không còn mẹ ngàn lần nhớ thương

Dương Đoàn Trọng

Các bài khác: