Thứ năm, 25/06/2026,


Chịu rồi (Nguyễn Vĩnh Tuyền) (12/09/2011) 
CHỊU RỒI
 
 
Nguyễn Vĩnh Tuyền
 
 
Có người trao một lời ru?
Tôi đem ủ với sương mù ngày xưa
Men lời trong vắt giọt mưa
Rớt nơi chân rượu say trưa, ngả chiều…

Bỗng rồi Thu?
… Một lời yêu
Bỗng dưng nhớ?
… Lại quá nhiều bâng khuâng
Như quen hơi đã bao lần
Như bén tiếng rót nhịp vần vào Thơ
Như không đêm?
… Chỉ toàn mơ
Như không ngày tháng… trực, chờ vu vơ…

Tôi trôi về phía mịt mờ
Khổ rồi!
… Vướng cái duyên tơ của tình?
Nào hay duyên nợ tương sinh
Nửa khuya vỗ gối giật mình bao đêm

Ôi! Sự đời
Ôi! Tình Em
Chịu rồi! Vạn lạy… Êm đềm Lời ru…
 
N.V.T
 
 
__________________
 
Tác giả Nguyễn Vĩnh Tuyền
Điện thoại: 0982130245
Email: tuyenthu1111@gmail.com
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thành Giang - phonglan012002p@gmail.com - 01225541886 - Tam Kỳ, Quảng Nam  (Ngày 13/09/2011 9:43:39)

xin góp đôi lời:
NỢ MỘT LỜI RU
ta còn nợ một lời ru
rót vào phía nhớ chiều mù mịt mưa
em về yên phận, võng đưa
ta còn lại với men thừa tình say
ngu ngơ lại hát mỗi ngày
lời ru em với đọa đày thân ta
vướng rồi, tình, gỡ sao ra
càng xa, càng thấy mộng nhòa...lời ru...

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 12/09/2011 19:10:01)

BAO GIỜ
Có người đi vớt lời ru
Đem về dệt mộng phiêu du tặng người

Chiều nay lắng tiếng à ơi
Hong vào giấc ngủ ắp lời gió sương

Thu còn nấn ná cung thương
Lá vàng đôi chiếc còn vương vấn cành

Chuông buông giọt đếm năm canh
Câu hời mát ngọt dỗ dành bình minh

Bao giờ hết nợ ba sinh
Tôi về bến cũ ru tình ngày xưa.
LMD


 

  đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 12/09/2011 10:14:19)

ĐỪNG
Thu ơi đừng vội bỏ đi
Mới chớm hanh
Đã vội gì
Hả thu

Rựơu ngon còn ủ trong lu
Trái non đang đợi chuyển mùa...
Hỡi ai.

Sự Đời ơi
Sao rối bời
Đừng như tơ nhện
Lạy trời
Đừng như
Đào Anh thụy

Các bài khác: