Thứ năm, 25/06/2026,


Làng Chua (Trịnh Anh Đạt) (11/09/2011) 

LÀNG CHUA



Trịnh Anh Đạt

Tên nghe như lúa nghẹn đòng
Dáng hình uốn khúc lưng còng già nua
Nối đời tần táo chiêm mùa
Quê nghèo gợi nỗi chát chua thuở nào

Dẫu còn nắng gió hanh hao
Làng vui mở hội ngạt ngào chùa Hang
Phù Lưu lúa đã khoe vàng
Đá thành bột nhẹ* rộn ràng xe đi

Làng Chua như gái dậy thì
Ngực căng hương cốm bật khuy giữa trời

T.A.Đ

* Canxicacbonat

____________________
Nhà thơ Trịnh Anh Đạt (Hải Phòng)
Email: trianda.hnvn@gmail.com

Bạn có muốn Cộng tác và tham gia làm Đại diện
các Vùng miền cho website www.lucbat.com ?

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 12/09/2011 12:30:19)

Đồng cảm cùng nhà thơ Trịnh Anh Đạt qua bài Lục Bát LÀNG CHUA :
 

Làng Chua vẫn gọi ta về
Lẫn cùng mưa nắng bộn bề áo cơm
Buộc vào ngực gió cọng rơm
Nghe trong hương cốm mùi thơm .. dậy thì .
 

Nguyễn trường Thọ
 

  Trịnh Anh Đạt - trianda.hnvn@gmail.com - 0942113357 - 15 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, HP  (Ngày 12/09/2011 11:25:08)

Gửi bác Lý Nguyên Liên. Ngẫu hứng lục bát của người thơ thật tài hoa, đáng nể phục. Đạt tôi phải botay.com (bó tay chấm com) Đành nhờ chị em Làng Chua lucbat.com tới "lão" tài tử giai nhân ấy đây.
NỐI LỜI THƠ LÝ NGUYÊN LIÊN

"...Thế nào cũng đến làng Chua
Để xem...mùa cốm hương đưa thế nào..."
Cốm đưa hương tới bờ rào
Vô tình em lạc bước vào vườn anh
Ngực trăng vừa nhú nửa vành
Người thơ đã khuyết! nên đành lẻn ra

Chạy về bắt đền mẹ cha
Hai thân đều phán:"- Đứng xa lão này!
Văn chương hắn viết quá hay
Bút cùn chẳng thể đem cày ruộng đâu!"

Ngưc căng hương cốm để lâu
Mà khuy đã bật- sợ ngâu nó vày!

  Lý Nguyên Liên - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33. - Phố Ao Sen- Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 12/09/2011 9:26:33)

Trịnh Anh Đạt thuộc lớp "Người thơ" ngẫu hứng lục bát nhạy cảm , đa tình! "Lão ta" thường có những câu đột phát, gây điểm nhấn cho sự " khoái" của người đọc, ví như câu:"Anh hùng, chí sỹ ... vào nồi như nhau" trong bài Ngẫu hứng ở Hội chọi trâu...Lần này ở Lang Chùa, Lão ta lại " ngẫu" ra một câu:" Ngực căng hương cốm bật khuy giữa trời!"
Vì vậy Lý Nguyên Liên liền có vài câu " Sáu/Tám" tặng Người Thơ Trịnh Anh Đạt:
" Già nua" mà vẫn " Dậy thì",
Làng Chua tên đổi là gì? Người ơi!
Ngực căng hương cốm giữa trời
Vì đi trẩy Hội để rồi bật khuy?
Để Em thành Gái dậy thì
Vì câu lục bát hay vì " Người Thơ"?

...Thế nào cũng đến Làng Chua
Để xem..mùa cốm hương đưa...thế nào?

Lý Nguyên Liên ( 0904 32 36 33)
 

  Trịnh Anh Đạt - trianda.hnvn@gmail.com - 0942113357 - 15 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, HP  (Ngày 12/09/2011 9:13:22)

THÌ TA LỤC BÁT...

Cảm ơn bạn Nguyễn Xuân Đương
Họa thơ, mãi tận Bình Dương gửi về
Hình như "Rau má" cùng quê
Dẫu chưa gặp mặt, đã mê nhau rồi!

Email kéo ngắn khoảng trời
Thì ta "Lục bát" nối lời tri ân.
TAĐ cảm ơn bạn nhiều. Tập thơ "Lục bát Trịnh Anh Đạt" đã gửi tặng bạn và gia đình qua đường thư nhanh và đảm bảo.Nhận được báo tin nhé.

  Trịnh Anh Đạt - trianda.hnvn@gmail.com - 0942113357 - 15 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, HP  (Ngày 12/09/2011 8:35:13)

LÀNG CHUA ÂN NGHĨA.
Cảm ơn anh Nguyễn Bá Trình
Làng nghèo quê bạn, quê mình giống nhau?
Đồng Phù Lưu chẳng xa đâu
Bên kia sở Kiện* nhịp cầu mới xây...

Tôi không sinh ở chốn này
Nhưng mang nghĩa nặng, tình dày... nên quê
Những năm bom đạn đi, về
Mớ dong,củ sắn...dân bê tận nhà...

"Miếng ăn khi đói..." nôm na
Đã thành máu thịt trong ta mất rồi!
---
Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam.
 

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 11/09/2011 22:00:11)

ƯỚC GÌ

Ước gì được đến làng Chua
Để xem ngày hội trên chùa hàng năm,
Đến Phù Lưu, dẫu xa xăm,
Để xem lúa chín tháng năm tháng mười,

Để xem đá nặng trên đồi
Lại thành bột nhẹ cho người mang đi,
Xem làng Chua, gái dậy thì,
Ngực căng hương cốm, chẳng còn khuy mà cài.

  nguyễn xuân đương - nguyenxuanduong1958mail.yahoo.com.vn - 01277738282 - Hội CCB An Phú Thuận An Bình Dương  (Ngày 11/09/2011 19:53:30)

Cứ mỗi lần vào net đọc thơ trianda là em có cảm xuc ngayxin cảm tác cùng tác giả mấy câu
Làng chua nghe đã thấy chua
Nhớ trưa tháng sáu cha bừa ruộng sâu
Mặt trời cháy bỏng lưng trâu
Giọt mồ hôi mẹ thấm sâu nghĩa tình
Cây đa giếng nước mái đình
Mẹ cha tần tảo nuôi mình lớn khôn
Hội làng rộn tiếng trống cơm
Đầu thôn cuối xã lúa thơm được mùa

 

Các bài khác: